1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những kẻ cô đơn...Số phận đã an bài là kẻ cô đơn thì mãi mãi sẽ cô đơn mà thôi.!!!Liệu c&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 05/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    MÊTTTTTTTTTTTTT
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    yêu lầm...
  3. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị thi chưa chú em? :D
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    em kòn lâu...đang bị sóng tình làm điên đảo he he...
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Ghê nhỉ? Ước gì anh được trẻ khoẻ như chú :(. Sóng gió oánh ào ào mà vẫn cười nhăn răng .
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1

    [/quote]
    Ghê nhỉ? Ước gì anh được trẻ khoẻ như chú :(. Sóng gió oánh ào ào mà vẫn cười nhăn răng .
    [/quote]
    he he ko cười thì bít làm sao hở bác...ko lẽ lại khóc vì 1 đứa kon gái làm mình có tý hụt hẫng ư???E ko bao h xoắn những nàng như thế cả...Cơn sóng này qua sẽ có ngay cơn sóng khác ập tới...
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật.!hôm nay trời mưa to,,,đi từ nhà đến lớp,,từ lớp về nhà,,,chung 1 tâm trạng,,,cô đơn và buồn thảm.!!!!
    Đến bao giờ em mới xuất hiện như cơn mưa hôm nay?cơn mưa đuổi cái lạnh,cơn mưa đuổi những tàn dư của 1 mùa đã qua???
    Bao giờ nhỉ em.??anh chỉ cần em xuất hiện,,,như 1 cơn mưa,,,xua đi nỗi buồn,,xua đi cô đơn trong lòng anh.???Em ở đâu cơn mưa của anh.??
    Bao giờ em xuất hiện để anh có thể nhờ mod đóng topic này đâu.???
    Bao giờ em.??
    Đêm nay.??ngày mai,,,ngày kia,,,hay hôm nao??
    Đến bao giờ đây em????
    Xa xôi quá
  8. khanhdong11

    khanhdong11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    RÕ KHỔ
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    giờ thì con cô đơn thật rồi.....
    1 nỗi cô đơn trải dài,,,,miên man,,,
    xin lỗi bố mẹ,,,,
    con đã làm cho bố mẹ buồn lòng
    con xin lỗi,,,
    xin lỗi,,,
  10. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đi cắt tiền duyên đi ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này