1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những kẻ cô đơn...Số phận đã an bài là kẻ cô đơn thì mãi mãi sẽ cô đơn mà thôi.!!!Liệu c&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 05/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    thế mới có quy luật cưới vợ, sinh con. Mà nói thật bác nhá em đang được mong như bác là công việc ổn định đây, em nói là ổn định trong tinh thần nữa nhá.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Khi tự cảm thấy mình xa lạ ở chính nơi mình đang sống, thì làm sao thấy hết cô đơn được. Phải học cách biết yêu quý mọi điều xung quanh, từng hàng cây, góc phố, con đường. Cả những con người cứ tưởng là xa lạ ngoài kia nữa.
    Cứ tập như vậy đi đã, nếu vẫn còn thấy cô đơn, thì mới nên tìm hiểu tiếp.
  3. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có j là mãi mãi cả và đừng ngồi ôm cây đợi thỏ
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hế hế sống ko iu cho gái thèm...tất cả đều cô đơn thì rủ nhau ra trà đá chém gió cho qua ngày dài...
  5. phonglinh83

    phonglinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiiiii,những kẻ đang yêu và để mất tình yêu.Không ý kiến !
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Khoá topic với lý do: theo yêu cầu thành viên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này