1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những kẻ cô đơn...Số phận đã an bài là kẻ cô đơn thì mãi mãi sẽ cô đơn mà thôi.!!!Liệu c&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 05/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bamboo43

    bamboo43 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái Topic này thấy hài vật vã. Cứ giả đò kêu ca, kiểu như trẻ lên ba muốn được mẹ để ý thì phải khóc. Eo'' hiểu buồn cái gì khi ban ngày có việc để làm, ban đêm có net mà lướt.
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại nói mình không hề cô đơn.???
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    bạn này không hề hiểu 1 chút gì.mình khẳng định đấy.Cô đơn là khi bạn có thể tất tả với công việc,nhưng khi bạn ngừng lao động bạn cảm thấy mình thừa thãi,mình không có gì để làm rồi thấy cô đơn.va cô đơn cũng có thể là khi bạn đã và đang sống sôi động rồi bỗng dưng muốn khóc và bạn rơi vào sự trống vắng,đó là nỗi cô đơn.
    Cô đơn còn ở nhiều lí do khác,nhưng xét cho cùng cô đơn là khi bạn 1 mình với chính bạn.!!
  4. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hãy biết cho và bạn sẽ được nhận!
    Khi bạn chia sẻ với người khác nghĩa là bạn đã cho họ cảm xúc của mình ... và sẽ đến lúc nào đó bạn cần họ sẽ cho bạn cảm xúc của họ.
    Bạn thấy ko, rõ ràng trên topix này đã có rất nhiều bài reply lại cho bạn ... rõ ràng bạn đang nhận được sự chia sẻ rồi đấy .... vậy còn cô đơn gì nữa ?
    Tớ thấy bạn đang rơi vào stress nhiều hơn ... đừng nhầm lẫn stress với sự cô đơn ...
    Thường thì khi nói đến từ cô đơn thì nghĩ ngay tới tâm trạng của sự lẻ loi, đơn chiếc .... Không lẽ bạn thiếu 1 người bạn sao ?
  5. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    chia sẻ cũng là một cách nhưng k hẳn. Thông cảm khác với hiểu !
    k có ai hiểu mình, ở đây cũng vậy !
    Người với người còn nhiều bi hài lắm ...
    thế nào nhỉ, cô đơn ... tự cảm, tự nhân, tự thấu hiểu, khó nói mà k thể nói và có lẽ k nên nói. Hiểu thì chỉ cần nhìn, cảm nhận là biết !
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy.?chia sẻ ko có nghĩa là chúng ta hết cô đơn.Nỗi cô đơn trong lòng là nỗi cô đơn chỉ mình ta cảm nhận,mình ta hiểu ta cô đơn vì lí do gì,mình ta hiểu ta cần gì để hết cô đơn.!
    Phải.mình đang thiếu 1 người bạn,người bạn ấy tên hạnh phúc.Hạnh phúc là khi mình tất bật trong cuộc sống,tất bật yêu,tất bật làm việc,tất bật cười,...
    Chỉ cần cảm nhận,bạn sẽ hiểu.!
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn,nhưng nổi cô đơn mà chia sẻ được thì...mình biết các bạn đang ủng hộ,động viên mình..nhưng mình vẫn thấy cô đơn,ko phải mình ko biết chia sẻ mà cái chính là mình ko thể...
    Cảm ơn các bạn nhiều
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn chủ topic n tớ cực kì ghét những ng ca thán mình cô đơn, nhất là con trai. Bạn bè, gia đình, người thân đâu? Neu ban k tim thay dc niem vui tu gia dinh hay ban be thi ban nen xem lai chinh ban than ban di trc khi het len rang "Toi co don". Một người con trai luôn luôn buồn fiền và cảm thấy cô đơn thì chẳng có mấy ng con gái muốn đặt cuộc đời mình vào họ đâu.
    Tớ cũng 1 mình, cũng k ng yêu, n tớ k cô đơn.
    Chúc vui, giờ này tuần sau là Valentine rùi đấy ^^
  9. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Cho đi, ừ có bao giờ nghĩ rằng sẽ nhận đc j đó đâu. Nhưng ít ra cũng nên có cảm giác là thật, là chân thành. Mà dù có k thế cũng k quan trọng, thoáng chút rồi cũng thôi. Tự nhủ, cuộc sống ! Vẫn cứ cho đi ...
    Không có nhiều bạn, nhưng đủ những người bạn tốt khi cần.
    Buồn, gọi bạn đi cafe, lang thang ... huyên thuyên mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, cười nói thoái mái.Bạn nói ta buồn, ừ ta k phủ nhận. Bạn nhìn là biết ta đang như thế nào? Bạn về rồi, ta trở lại là ta, cô đơn vẫn ở đó .... Ta k thiếu 1 người bạn !
    Ta có 1 Người Lạ trong đêm. Người Lạ theo đúng nghĩa đen. Xa lạ hoàn toàn. Muốn giữ nguyên tắc là k gặp nhau, chỉ muốn là Người Lạ để nói - tất tần tật mọi thứ và lắng nghe nhau. chỉ thế thôi. K cần biết tên, k cần quan tâm bất cứ j khác,chỉ biết ta đc lắng nghe và ngược lại - ta lắng nghe !
    Có bao nhiêu Người Lạ?
    Và, Người Lạ cũng k chắc theo mình suốt cuộc đời!
    Khi muốn chia sẻ, k phải ai cũng sẵn sàng để lắng nghe bởi họ còn có cuộc sống của họ, những lo toan và cả những phiền muộn thậm chí cô đơn nữa. Hoặc giả k đúng lúc ....
    Tớ có thói quen, ngồi một mình cafe NhạcTrịnh và uống 1 ly cafe-rum. Rượu vừa đủ sẽ cho cảm giác tây tây cũng vừa đủ để thấy dễ chịu hơn. Lúc này là lúc tớ chấp nhận 1 số thứ cần chấp nhận trong cuộc sống. Nhìn nhận kỹ 1 chút, bước ra ngoài sẽ thoải mái hơn. Nhẹ nhàng và sẵn sàng với mọi thứ kể cả sự cô đơn. Đó là cách tớ đối diện, chấp nhận và vượt qua nó - 1 phần !
    Ai cũng có nỗi cô đơn riêng, k chỉ riêng mình.
    định post bài cho topic này, nhưng có lẽ nó hợp với topic của tớ hơn. Dù muốn topic của tớ trôi nhưng tớ sẽ cop lại.
  10. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    viết dc ra la? tốt ru?i.
    co?n nhiê?u ke? cô đơn lắm.
    nhưng đư?ng có a?o tươ?ng nhưfng tiên nưfa ơ? đây,hafy tránh xa nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này