1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những kẻ cô đơn...Số phận đã an bài là kẻ cô đơn thì mãi mãi sẽ cô đơn mà thôi.!!!Liệu c&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 05/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    mỗi ng có cách sống và cách nhìn nhận riêng. Ai đó khác bạn thì hãy tôn trọng họ. Con trai cũng chỉ là con người thôi. Họ không là thần thánh. Họ cũng như con gái, cần chia sẻ sao cứ bắt họ khoác lên cái vỏ bọc Phải mạnh mẽ và K đc ca thán ?!
    <!--Sign_Start--><font color=#ff8040 size=2><em>Lạc Đà cô độc !</em></font>[/sign]
    [/quote]
    Mỗi ng có 1 cách sống, quá đúng. Chính vì thế mỗi người chọn 1 cách để chia sẻ với chủ topic. Bạn chọn cái cách an ủi, vỗ về, mình chọn cái cách "dương đông kích tây" mình k thích dùng những lời uỷ mị để an ủi những người yếu đuối. Nói để ng ta tỉnh còn hơn cùng chìm với ng ta.
    Nói 10 mà k biết nghĩ 1.
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn
  3. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Và mỗi cách đều có hiệu quả riêng của nó.
    Bạn là chủ topic Đàn ông, có lẽ cách nhìn nhận, hiểu tâm lý đàn ông hơn tôi.
    Đúng là k bít nghĩ thật .
    Lặng !
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    uhm có những người đàn ông.
    bề ngoài luôn cứng rắn, không biểu lộ tình cảm, luôn bộc trực, tính cách mạnh mẽ
    nhưng trong cuộc sống nội tâm
    luôn muốn được yêu thương
    quan tâm ............
    chia sẻ....................
    với những người này,
    chỉ trong thế giới ảo họ mới là chính mình, sống cuộc sống thực của mình.
  5. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    @vitcon : tôi quên chưa nói, tôi thích cách của bạn hơn
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hãy cho mình biết nhé:đàn ông cũng chỉ là người phải ko.?Cũng có 6 jác quan phải ko.?cũng là 1 người biết vui khi có niềm vui,biết buồn khi có nỗi buồn phải không.?
    Vậy đừng bắt mình phải sống như 1 người đàn ông theo chuẩn mực
    tất nhiên mình vẫn sẽ làm những công việc của 1 người đàn ông,vẫn sẽ có trách nhiệm với mọi chuyện xảy ra
    Nhưng như bạn nào đó đã nói:xin hãy cho tôi 1 góc khuất của riêng mình
    tôi sợ nỗi cô đơn
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    chính xác.Tối thứ 7 vao ttvnol,vào thăm người yêu của mình(ttvnol) nhưng thăm người yêu này chính là cách xác nhận rõ ràng nhất là,,,,mình đang cô đơn.Chán,chẳng lẽ lại chạy ù ra phố,lang thang 1 mình cuối tuần,,,đi xin 1 ít cảm giác lạ...0..0 ổn cho lắm,,,mình sẽ ở nhà cho an toàn.!!
    Tôi sợ cô đơn nhưng cũng ghét sự vui vẻ giả tạo....
  8. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Tại sao những người cô đơn lại cô đơn. Ở đây có rất nhiều người cô đơn nhưng vẫn cảm thấy cô đơnhttp://www.ecardmax.com/hote***or/smileys/Thinking/2.gif
  9. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè, gia đình, thậm chí là người yêu...dù có tất cả đi nữa ta vẫn có thể cảm thấy cô đơn. Cô đơn khi ta ko có một người thật sự hiểu con người ta, hiểu suy nghĩ, cảm nhận và đôi lúc, hiểu ta hơn chính ta.T may mắn hơn chủ topic vì t là girl, nên mỗi lúc cô đơn, t có thể rút vào một góc tối và khóc, khóc cho đến khi nào cơ thể mệt mỏi, và đôi mắt dần nhắm lại, và sáng hôm sau tỉnh dậy, lại khoác lên mình nụ cười tươi!
    Chúc chủ topic sớm tìm được người hiểu bạn thật sự, và giúp bạn hết cảm thấy cô đơn...
  10. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    bạn hạnh phúc vì là gái. tớ thì phải luôn cố là 1 người đàn ông cứng rắn. nhưng trong cuộc sống nội tâm chưa ai có thể hiểu đc tớ. chưa 1 ai, chưa bao giờ và tớ nghĩ sẽ không khi nào có. trừ khi tớ online thì tớ mới là chính mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này