1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những kẻ cô đơn...Số phận đã an bài là kẻ cô đơn thì mãi mãi sẽ cô đơn mà thôi.!!!Liệu c&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 05/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7.
    Lang thang loăng quăng trên đường, ngắm phố, ngắm người. Chân đảo, tạt vào một nơi mà người ở đây gọi là "Quán cafe". Chán rồi lại đảo chân về nhà. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ. Về nhà rồi. Ha, hết buổi tối.
    Nhưng còn đó buổi đêm...
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    oái roài càng đọc càng thấy sống nội tâm là nhiều....... đơn giản chẳng ai hiểu ta bằng chính ta và cũng đơn giản đôi khi ta cũng chẳng hiểu chính ta thì còn ai hiểu được ta
  3. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    cô đơn là khi cười nói tưng bừng giữa đám đông bạn bè!
    hạnh phúc là khi 1 mình đối diện với bóng tối và biết chắc mình đang muốn gì và sẽ làm gì?
    hơ hơ, lonely quá nên hâm mịe rồi!
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Liêu xiêu bước .... a về
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    phải.!chính xác.Chỉ khi chúng ta online ta mới là ta.Ai cũng cố ép mình vào khuôn mẫu phải là 1 người đàn ông thế này thế nọ,tiêu chuẩn thế này thế kia...nhưng họ đâu biết mình chỉ muốn là riêng mình.!
    Tâm sự thật với các bạn,,,tối nay mình vừa nhận 1 lời mời đi chơi,cô ấy là người yêu mình,,,nhưng mình vốn ko yêu cô ấy,,,mình đi cùng cô ấy cũng là hy vọng 1 điều mình sẽ quên được người cũ,,,Nhưng ko,,hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu,,,khi cô ấy lao vào ôm chầm lấy mình,rồi hôn mình,,,bất giác mình cũng cố 1 nụ hôn chân thành dành cho cô ấy,,,nhưng ko,,,ko được vì đó là mình đang giả tạo,,,mình chỉ muốn quên người cũ nên mới hôn cô ấy...
    Nhưng ko thể quên được,,,mình đẩy cô ấy ra rồi xin lỗi,,,có lẻ cô ấy hiểu mình nên ko nói,,,,,
    Và như thế tôi đã chấp nhận sự cô đơn này
    Tôi vẫn là kẻ cô đơn....
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    như thế này là ko nên .đã ko yêu thì thôi đừng làm người ta phỉa khổ vì mình...đừng vì muốn wuan ha ko muốn nhwó mà đối sử với ngưoiè khác như một tấm lá chắn
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thì anh nói rồi,,,anh đã nói với cô ấy,,,và có lẽ cô ấy đã hiểu đó thôi
    Anh 0 muốn ai khổ vì anh mà
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    còn đó buổi đêm,,,,thức cùng chú dế đang kêu ngoài vườn.!
    chúc mọi người ngủ ngon và ko phải cô đơn với sợ hãi như tôi.
    Ngày tốt lành nhé
  9. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    sặc sao mà chị ấy vẫn yêu anh......... yêu là khổ thế đấy...mù wuang và lạc llõi
  10. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    chán nản, không ai trò chuyện, cô đơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này