1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những kẻ cô đơn...Số phận đã an bài là kẻ cô đơn thì mãi mãi sẽ cô đơn mà thôi.!!!Liệu c&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 05/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn thì làm sao? Thấy thoải mái, ko bị gò bó, phụ thuộc vào ai cả. Đi học, đi làm lich kín mít rồi, thời gian đâu mà yêu nữa? Cứ vùi mình vào công việc, vào sở thích, đam mê... thì làm gì còn cảm giác cuộc sống buồn tẻ và nhạt nhẽo nữa. Cô đơn, sẽ có nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình . gđ, bạn bè nhiều hơn... Cữ nghĩ mà xem, thấy thường các đôi yêu nhau ít quan tâm đến những người xung quanh ... Ta cô đơn, và ta vẫn yêu đời. Là la la lá là la....
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
  3. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Những lúc dừng công việc thì thời gian đầu tư cho sở thik đam mê...Vùi đầu vào là quên tất cả ngay ý mà . Nhàn cư vi bất thiện, cứ ngồi mà cảm giác cô đơn, nghĩ ngợi linh tinh thì làm sao mà ko buồn đc. Nhưng nói ko có cảm giác cđ thì khác gì bảo tim mình để trong cửa hàng đông lạnh? Chỉ có cảm giác cô đơn trong 1 số dịp như Valentine hay khi đi chơi cùng bọn bạn mà đứa nào cũng có đôi có cặp thì cũng chạnh lòng chút xíu... Xong an ủi mình nhanh thôi. Trong khi mình ở nhà online, nghe nhạc, muốn làm gì thì làm thì mấy đứa bạn phải đi hít bụi với ng iu ngoài đường. Mệt người ! là la la... Củ toppic đăng tin thông báo tuyển dụng ng iu cho hết cô đơn.
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    tìm 1 người yêu đâu phải dễ hỡi bạn.?bạn nghĩ có thể yêu đơn giản vậy ưh.?nếu có thể đơn giản quên người cũ,,,có lẽ,,,mình cũng sẽ tìm được 1 người yêu ngay thôi,,,nhưng để quên được 1 người là cả 1 vấn đề....
    Nhưng....
    ừh.mình sẽ làm 1 topic như thế,chúng ta hãy tìm đến nhau nhé,hỡi những người cô đơn.?
    tôi sợ cô đơn
    Ngày chủ nhật buồn bã....!!
    Được luladasilva sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 08/02/2009
  5. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Đôi khi,
    cuộc sống funny khiến con người ta funny theo.
    hay là con người funny làm cho cuộc sống funny ?
  6. dauranmamtom

    dauranmamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Híc, thấy cái topic sợ quá. lại nghĩ đến tình cảnh hẩm hiu của mình hiện tại. Ngày ngày đi học, làm thêm, rồi về nhà. Không bạn bè, không người thân, không được đi đá bóng, không còn được tụ tập nhậu nhẹt tán phét. Cuộc sống không khác gì ở ngoài 1 hoang đảo, có khác chăng vẫn được tiếp xúc và nói chuyện với những người khác biệt hoàn toàn với mình. Trước đây chưa từng tưởng tượng nổi đến 1 tuần không được ra sân đá bóng, thế mà giờ.... Nhiều lúc không hiểu mình ra đi vì cái gì, mình cố gắng vì cái gì. Bạn bè ở VN rất nhiều, bạn thân cũng kể ra được vài đứa, những đứa như mình cũng không ít, rồi còn bố mẹ và gia đình, tất cả đều hiểu cuộc sống này là thế nào, vẫn nhận được sự quan tâm của mọi người,...., nhưng sao vẫn thấy cô độc thế không biết!
    Mọi người cứ nghĩ mình đi để sau này có 1 việc làm tốt, hay đại loại là hi sinh bây giờ để sau này "hái" ra tiền. Đâu phải, ra đi để biết được những điều minh chưa bao giờ được trải nghiệm, để được sờ tận tay 1 nền văn hóa khác biệt, mới là mục đích chính của mình. Và nếu thế, phải chăng cái cảm giác cô độc này là thứ mình muốn trải nghiệm?!
    No one there
    Sentenced
    The axe, the bottle and the rope
    The feeling there really is no more hope
    The thought of the great unknown
    And facing it alone
    The dark, the silent and the cold
    The feeling I have come to the end of my road
    Yes, these are the things I spend
    My remaining moments with
    And the wind blows through my heart
    Shivers me one last time
    As I now reach out in the dark
    No one there
    Why did it have to be so hard
    For us to live our lives
    Again I reach out in the dark in despair
    The desperation and the snow
    The feeling of finally coming back home
    The melancholy and the hole in the soil so hard and cold
    And the wind blows through my heart
    Shivers me one last time
    As I now reach out in the dark
    No one there
    Your love for me, my love for you
    Things we somehow managed to lose
    Now there´s only the ruthless wind
    To blow right through
    It freezes my heart, my desperate heart
    It freezes my heart, my desperate heart
    It freezes my heart, my desperate heart
    To think we both will die alone
    And the wind blows through my heart
    Shivers me one last time
    As I now reach out in the dark
    No one there
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ông bạn này thích thật,,,chạy trốn được cái nơi ai cũng muốn,,Mình cũng đang ước mong chạy trốn khổi đây_nơi có quá nhìu kỉ niệm pùn lòng,,,nỗi cô đơn phuơng xa có khác nỗi cô đơn trong lòng ko bạn.?
    Nơi xa ấy,có thể bạn đang cô đơn,,nhưng bạn còn hạnh fúc hơn mình,,,khi bạn về bạn lại đựơc như xưa,lại đá bóng,lại rượu chè tán phét,,,vui đấy chứ.?
    Còn mình,vẫn gần người thân,vẫn gần những người dùng chung cái thứ ngôn ngữ có dấu này,vẫn gần những người cùng màu da,,,thế mà,,,lại cô đơn giữa biển người tấp nập
  8. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Deceive yourself?
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Cô đơn, chỉ là khi ta ngẩng lên và chợt nhận ra, có vắt óc cũng ko thể nghĩ ra tên 1 ai đó - ng` sẽ chia sẻ với ta bất cứ cảm xúc nào.
    Còn khi mình biết rằng, luôn có, chỉ 1 ng` chia sẻ với mình mọi niềm vui nỗi buồn, thì cho dù ko ở cạnh nhau, cũng sẽ ko bao giờ cô đơn.
    Ko ai có thể sống vui vẻ trên đời mà thiếu đi cuốn nhật ký sống mang tên "Bạn thân". Tìm kiếm ng` hợp với mình, mở lòng mình ra với họ, yêu quý họ và hết lòng vì họ, mình sẽ hết cô đơn.
    Yêu thương một ai đó, một con vật nào đó, một cái cây nào đó vô điều kiện và ko cần đáp lại, mình sẽ hết cô đơn.
    Thật đấy anh chủ topic ah
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thiệt vậy ưh.?nhưng đến 1 người bạn thân thực sự mình cũng ko có,,chúng(lũ bạn) khi cần thì tìm đến mình,,,xong,,,chúng lại bước khỏi cuộc sông của mình cho đến khi chúng cần mình rồi quay lại...
    định nghĩa chuẩn mực cho 2 từ bạn thân là gì.?thế nào là bạn thân thực sự.?càng nghĩ càng luẩn quẩn,,vì lũ bạn của mình,,,chỉ gần mình khi chúng cần mình...!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này