1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những kẻ cô đơn...Số phận đã an bài là kẻ cô đơn thì mãi mãi sẽ cô đơn mà thôi.!!!Liệu c&

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 05/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piggy2612

    piggy2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn hơn nữa đó là khi bạn có thể nêu đích danh tên, sdt, mail
    add, hình ảnh, mùi hương của ai đó vào bất cứ khi nào bạn buồn,
    bạn vui, ngay cả khi bạn thức cũng như trong giấc mơ, bạn sống
    trong không gian mà đầy ắp kỷ niệm của hai người, bạn nhớ người
    ta rồ dại đến mức lôi cả quần áo của người đó ra mặc trong cả thời
    gian dài, bạn gọi nhầm tên người khác bằng tên người đó nhưng
    hai người không thể đến được với nhau, ko thể liên lạc với nhau.
    Đó là sự cô đơn và đau đớn đến tột cùng.
    Cô đơn là bất cứ khi nào có chuyện gì xảy ra, bạn chỉ nghĩ duy nhất
    đến 1 người để hỏi ý kiến. Khi có chuyện gì đó lucky, bạn chỉ nghĩ
    ngay đến người đó để chia sẻ, khi có thông tin về chuyện tiền bạc,
    bạn nghĩ ngay đến chuyện mua đt tặng người đó- điều bạn ấp ủ đã
    lâu, bạn đi trên đường, nhìn thấy bất kỳ hình bóng nào bạn cũng liên
    tưởng đến người đó, bất kể người đó đã làm bạn đau lòng ra sao,
    bất kể người đó đã làm cho nước mắt bạn chảy thành biển cả hay
    đại dương, bạn vẫn giành trọn vẹn tình cảm cho người đó
    Đó là sự cô đơn và đau đớn đến tột cùng.

    Cô đơn là khi bạn 1 mình ốm lăn ốm lóc trong căn nhà rộng, tủ lạnh
    hết đồ ăn, bạn đói lả ngưòi nhưng ko thể nào ăn được scl người ta
    mua tặng, chỉ nhìn scl thôi là khóc, khóc và khóc, dù rằng bạn bị tụt
    huyết áp, bạn lả người sắp ngất vì bạn sợ rằng nếu bạn cắn vào scl,
    bạn sẽ có cảm giác như bạn cắn vào tâm can, vào miền kỷ niệm của
    bạn, bạn sẽ mất người đó mãi mãi như những mảnh scl tan biến đi
    trong lưỡi bạn..... Bạn đã yêu người ta hơn cả chính bản thân mình,
    mặc dù bạn và người ta ở trong hoàn cảnh ko thể đến được với
    nhau.
    Đó là sự cô đơn và đau đớn đến tột cùng.
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    mình đã như thế.!!
    Có những nỗi buồn của tình yêu mà thời gian không thể xóa nhòa,,,nó để lại trên nụ cười những vết sẹo không bao giờ lành hẳn
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ko, đó ko phải là cô đơn, mà chỉ là sự hụt hẫng khi bất chợt vấp phải 1 chỗ trống ko bao giờ lấp đầy. Đó ko phải là cô đơn mà chỉ là hiện thân của một cách sống thiếu dũng cảm.
    Ng` đó là cả thế giới của mình, vậy còn những ng` khác cũng yêu thương mình, họ chẳng là j cả sao? Chẳng nhẽ chỉ vì đau đớn bên 1 ng` mà mình đang tâm làm những ng` yêu quý mình phải lo lắng và buồn bã thay sao? Chẳng nhẽ chỉ vì mình YÊU ng` ấy thật sự mà mình chấp nhận CHẾT cùng những j đã qua và ko thực sao?
    Đau đớn, nhưng chúng ta vượt qua được nó bởi vì chúng ta ko hề cô đơn. Có bố mẹ sẵn sàng vỗ nhè nhẹ lên lưng mình, có bạn bè sẵn sàng khoác vai mình thật chặt, có những tờ giấy trắng trước mặt sẵn sàng lắng nghe mình khóc. Hãy để thời gian trôi đi chứ tuyệt đối ko phủ định mình hay cả thế giới chỉ vì một ng` đã ko còn yêu quý mình nữa.
    Cô đơn đó, chỉ là do mình tự mặc định và từ chối những bàn tay ấm áp khác thôi...
  4. dauranmamtom

    dauranmamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bạn của ông bạn không thể gọi là bạn được. Bạn gì mà như kiểu lợi dụng nhau thế. Buồn thay cho ông!
    chữ "bạn" cũng có dăm bảy loại. Và có "bạn" theo đúng nghĩa của từ này trong từ điển tiếng Việt hay không còn tùy thuộc vào .... sự phân bổ xác suất thống kê
    ( hay gọi nôm na là "duyên"), và vào thái độ của ông nữa. Hic, tất nhiên tôi chẳng biết là ông bạn làm sao mà đến nỗi cô đơn trong chính mình như thế. Nhưng cái chính là ở trong suy nghĩ của mình thôi. Thiết nghĩ đừng tự bó hẹp và tự đóng khung mình vào trong cái sự " cô đơn trong lòng" ấy làm gì. Trường hợp của tôi thì là cô độc thì đúng hơn là cô đơn, vì hoàn cảnh bắt buộc như thế, chẳng thể nào khác được
    Nói ra thì rất khó, và nói chung những cái "to lớn" thế này chỉ có tự bản thân mình giải quyết được thôi.
    Ông có nghe rock ko, lên goolge mà down Uaral về mà nghe.
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Ko, đó ko phải là cô đơn, mà chỉ là sự hụt hẫng khi bất chợt vấp phải 1 chỗ trống ko bao giờ lấp đầy. Đó ko phải là cô đơn mà chỉ là hiện thân của một cách sống thiếu dũng cảm.
    Ng` đó là cả thế giới của mình, vậy còn những ng` khác cũng yêu thương mình, họ chẳng là j cả sao? Chẳng nhẽ chỉ vì đau đớn bên 1 ng` mà mình đang tâm làm những ng` yêu quý mình phải lo lắng và buồn bã thay sao? Chẳng nhẽ chỉ vì mình YÊU ng` ấy thật sự mà mình chấp nhận CHẾT cùng những j đã qua và ko thực sao?
    Đau đớn, nhưng chúng ta vượt qua được nó bởi vì chúng ta ko hề cô đơn. Có bố mẹ sẵn sàng vỗ nhè nhẹ lên lưng mình, có bạn bè sẵn sàng khoác vai mình thật chặt, có những tờ giấy trắng trước mặt sẵn sàng lắng nghe mình khóc. Hãy để thời gian trôi đi chứ tuyệt đối ko phủ định mình hay cả thế giới chỉ vì một ng` đã ko còn yêu quý mình nữa.
    Cô đơn đó, chỉ là do mình tự mặc định và từ chối những bàn tay ấm áp khác thôi...
    [/quote]
    chẳng hỉu nữa.Chỉ bít rằng bạn hạnh phúc hơn mình,còn có bạn bè chia sẻ.!!!!
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thiệt vậy ưh.?nhưng đến 1 người bạn thân thực sự mình cũng ko có,,chúng(lũ bạn) khi cần thì tìm đến mình,,,xong,,,chúng lại bước khỏi cuộc sông của mình cho đến khi chúng cần mình rồi quay lại...
    định nghĩa chuẩn mực cho 2 từ bạn thân là gì.?thế nào là bạn thân thực sự.?càng nghĩ càng luẩn quẩn,,vì lũ bạn của mình,,,chỉ gần mình khi chúng cần mình...!!!!!
    [/quote]
    Vậy thì bạn của ông bạn không thể gọi là bạn được. Bạn gì mà như kiểu lợi dụng nhau thế. Buồn thay cho ông!
    chữ "bạn" cũng có dăm bảy loại. Và có "bạn" theo đúng nghĩa của từ này trong từ điển tiếng Việt hay không còn tùy thuộc vào .... sự phân bổ xác suất thống kê
    ( hay gọi nôm na là "duyên"), và vào thái độ của ông nữa. Hic, tất nhiên tôi chẳng biết là ông bạn làm sao mà đến nỗi cô đơn trong chính mình như thế. Nhưng cái chính là ở trong suy nghĩ của mình thôi. Thiết nghĩ đừng tự bó hẹp và tự đóng khung mình vào trong cái sự " cô đơn trong lòng" ấy làm gì. Trường hợp của tôi thì là cô độc thì đúng hơn là cô đơn, vì hoàn cảnh bắt buộc như thế, chẳng thể nào khác được
    Nói ra thì rất khó, và nói chung những cái "to lớn" thế này chỉ có tự bản thân mình giải quyết được thôi.
    Ông có nghe rock ko, lên goolge mà down Uaral về mà nghe.
    [/quote]
    hic,,,mình ko quen nghe rock,,,chi nghe những bản nhạc trử tình thui,,,ví như nhạc không lời,,,hay những bản nhạc như historia de un amor,,,hoặc "bông zua Việt Nam"
    nhửng bản nhạc nhẹ khiến mình thoải mái hơn trong tâm hồn,,,vì lẽ mình cô đơn mà,,,sẵn sàng buồn,,,sẵn sàng rơm rớm nước mắt như khi thái hành.....
    Còn ông,,nghe rock cho đở bùn hả,Chắc tính cách mạnh mẽ hoặc ép mình mạnh mẽ bằng cách đó phải ko.???
  7. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đối với em thì, bạn thân là ng` mình có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, sự đau khổ, thậm chí cả những ý nghĩ xấu xa (nếu có) một cách tin cậy. Bạn thân là ng` mình sẽ ko phải lo sợ che đậy những khuyết điểm, ko phải lo lắng lấy lòng. Bạn thân là ng` mình có thể làm mọi việc vì nó một cách hết sức và ko tính toán, cũng như nó cũng luôn hết lòng với mình một cách vô điều kiện.
    Bạn thân, giống như một cơ thể thứ 2 của mình, mà mình cũng quan tâm và yêu quý như chính bản thân mình vậy. Là ng` có thể mình ko được ở bên cạnh thường xuyên, nhưng bất cứ khi nào mình cần, đó là cũng là nơi đầu tiên mình muốn tìm đến và được toại nguyện.
    Em nghĩ hãy xác định cho mình 1 cách sống rõ ràng, chân thành và rộng mở, nghĩ đến ng` khác và đặt lợi ích của họ song song với bản thân mình. Có thể đối tốt với những ng` ko đáng nhận sẽ bị coi là ngu, và dễ bị lợi dụng, nhưng còn hơn là khắt khe và tính toán với một ng` thực sự dễ mến :) Anyway, thanh thản thôi... Đời sẽ diễn biến như những j mình nhìn nhận mà :D
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    vậy em làm bạn anh nhé.?
    để anh có 1 người chia sẻ những vui buồn,chia sẻ những ý nghĩ xấu sa(chắc ko có đâu,em in tâm)
    Làm bạn anh nhé,để anh có chỗ chạy đến khoe những niềm vui,những nỗi buồn,,những gì anh nghĩ anh có thể chia sẻ
    được ko em.?
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi người ngủ ngon,,,và trong giấc mơ,,,các bạn sẽ có những điều các bạn còn chưa có.
    Hãy thực hiện mọi điều trong giấc mơ nhé
    Chúc ngủ ngon
    Tôi mong trong giấc mơ,,,tôi sẽ không phải cô đơn
  10. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Sắp valentine,,,nhưng mình cảm thấy những ngày sắp tới thật bình thường,,,thấy đồng nghiệp sốt sắng hỏi tìm mua cho co late ở đâu là ngon,,,mình vẫn thấy bình thường,,,,vì giờ chưa có ai xứng đáng,,,hay vì mình chưa tìm ra được ai để tặng cho co late..?
    Kệ,valentine này mình quyết định vẫn mua hoa,vẫn mua cho co late,,,nhưng mình chẳng tặg ai đâu,,,mình cứ để đấy thôi,,,ai có hỏi,,,mình sẽ trả lời:người yêu em ko nhận,,,,
    thế là xong.!
    Mà cũng có thể mình sẽ đi off eff cùng mấy anh em ở tâm sự.?chúng mình hẹn ở đâu ýh nhỉ.?
    hoặc cũng có thể,,hôm đấy mình đi ngủ sớm.?
    Kệ,,để 13 rồi tính,,,,30 còn chưa phải là Tết nữa cơ mà ngày valentine ko quan trọng này là cái gì đâu....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này