1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những kỹ xuất thân từ Bách Khoa (mong anh em nhiệt tình đóng góp cho cả nhà sôi động lên)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi thoxaycd, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. epower

    epower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Là Kỹ sư trưởng trông coi hỏn 30 kỹ sư của 1 hãng lớn vào bậc nhất thế giới. Một hôm trong lúc đang tìm kiếm nhân viên trong 1 job fair, tôi thấy 1 người Việt Nam đang lạc lõng nơi đông ngưới. Vì cùng là người Việt nên tôi hết sức giúp đỡ và 1 phần nữa người ấy là dân BK, nơi mà tôi đã sinh trưởng và lớn lên. Tôi mang về 10 resume nhưng chỉ nhận 3 kỹ sư, và dĩ nhiên tôi dã chọn người kỹ sư từ BK mặc dù nàng chỉ có giấy làm việc bên Mỹ tạm thòi mà thôi.
    Sau khi làm xong mọi thủ tục giấy tờ, khám sức khỏe và đến ngày bắt đầu làm việc, ông giám đốc của tôi nhận được e-mail của nàng cho biết là nàng từ chối không nhận việc. Riêng tôi không có được 1 lời cám ơn
    Nhân viên dưới tôi đủ mọi sắc dân, từ Mỹ, Ấn Độ, Mễ, Trung Hoa, nhưng họ luôn biết cám ơn dù bất cứ trong hoàn cảnh nào. Tôi chỉ có 1 lời khuyên với các bạn VN là đừng tiếc gì 1 lời cám ơn hoặc 1 lời xin lỗi, như thế khi ra đời các bạn mới cạnh tranh được với các xắc dân khác trên thế giới.

Chia sẻ trang này