1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những người có nhan sắc thiệt thòi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xauxi2004, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauxi2004

    xauxi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của những người có nhan sắc thiệt thòi

    Tôi thường xuyên vào đây đọc trên mục tình ******** yêu này. Nhiều lúc cũng thấy tủi. Đàn ông con trai ai cũng thích con gái phải đẹp nên một số người mà nhan sắc không được mặn mà thì thật là thiệt thòi. Vậy nên lập nên cái mục mới này để những chị em có sự thiệt thòi như vậy có thể giải toả phần nào nỗi buồn
  2. ironman_kivill

    ironman_kivill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hic hic,miễn là trái tim bạn không xấu!
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Người xấu không phải là xấu về hình thức,mà cái chính là tâm hồn...xấu,cái đó mới thật sự đáng sợ.Một người đẹp nhưng trong lòng mang bao nhiêu toan tính tầm thường thế mới đáng sợ,bạn gì đó đừng nên ngại vì ngoại hình,chỉ cần bạn có lòng tin,nang luc,va nhan cach thi se khoi thang(kheo khi có cả mình)xin..chết
  4. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn bé yêu ạ . Nói thật em anh cũng tuấn tú , mỗi lần tắm truồng anh lại cười kha kha . Đấy , anh có cái gì đâu , cũng 2 cẳng , 2 tay như ai , cũng lông lá chứ nào hay hớm gì , đâu có gì đặc biệt gì . Bọn đàn ông con trai xấu mấy cũng có đủ mấy thứ đó . Bọn con gái xinh xắn mấy cũng chẳng có nhiều hơn những thứ mà em đang sở hữu trên người thôi
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc tâm sự của xấu xí, Gà con lại nhớ lại những ngày xưa của Gà con: tự ti, sống khép nép và cũng cho rằng mình xấu xí. Rồi Gà con đã tự nhủ "tốt gỗ hơn tốt nước sơn"... Gà con đã cố gắng sống như những gì mẹ dạy. Mẹ luôn nói mẹ ko xinh đẹp nhưng mẹ nhiều bạn tốt và họ rất quý mẹ vì tính mẹ hay. Thế là Gà con tự tin lên bao nhiều, sống cởi mở hơn, chan hoà với bọn bạn hơn, Gà con càng được bọn bạn quý và Gà con rất vui vì điều đó. Khi được người khác quý, họ sẽ nhìn ra được cái đẹp trong tâm hồn cũng như vẻ đẹp bề ngoài mà bạn ko nhận ra được ở bạn. Gà con đã ko biết rằng mình có một nụ cười tươi tắn nếu bọn bạn ko nói. Và tất nhiên nếu mình ko nói chuyện, cười đùa với họ thì sao họ thấy được chứ Phải ko nào??Tự tin vào bản thân là cái chiến thắng đầu tiên rồi bạn ạ/ Chúc may mắn.
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 13/11/2004
  6. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Gà con nói đúng đó bạn ạ! Người ta nói:Cái nết đánh chết cái đẹp mà!!! Cái đẹp bên ngoài chỉ là để nhìn ngắm và gây ấn tượng ban đầu mà thôi! Cái đẹp thật sự chính là cái đẹp bên trong tâm hồn của bạn!! Vậy nên đừng lo lắng bạn nhé!! Như mình đây, mình chỉ chơi với những người bạn thật sự chân thành và tốt bụng. Cònnhan sắc bên ngoài không mang ý nghĩa gì nhiều đâu bạn ạ! Nhan sắc theo thời gian rồi sẽ phai tàn! Chỉ còn tâm hồn là tồn tại mãi... Hi vọng có nhiều người cũng nghĩ như mình??
  7. Ngoctrungvn

    Ngoctrungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Theo quan niệm Á Đông, 1 người phụ nữ cần phải có Tứ Đức: Công, Ngôn, Dung, Hạnh. Mình thấy những người có nhan sắc không được như những người khác thì họ lại có cả 3 đức tính còn lại. Vậy thì một người đàn ông tại sao họ không chọn 3 mà lại đi chọn 1 nhỉ? Gái đẹp, đúng là đàn ông thích thật nhưng đấy là cái cảm giác nhìn thấy, còn những cái nhận thấy mới là quan trọng. Nói một cách nghiêm túc thì đa phần người đàn ông khi chọn người bạn đời cho mình họ thường chọn "gỗ" hơn là chọn "nước sơn" đấy xấu xí ạ!
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khì,,, đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn nhưng mà nước sơn đẹp bao giờ cũng được để ý trước,,, nhiều khi mua gói kẹo về chỉ vì cái túi nó màu mè đẹp đẹp, có ăn rồi mới biết nó dở tệ. Nếu mà các bác tôn vinh cái nết đến mức thay thế được cho cả hình thức bên ngoài thì em dám mạn phép hồ đồ thế này:
    1. Các bác bốc phét rồi, làm trò rồi, nói thế cho có vẻ mình lương thiện thôi.
    2. Hơ hơ,,, tất nhiên các bác không dám chê bôi người khác khi bản thân các bác không ra gì.
    Em không suy từ các bác XY ra vì em đêk fải XY nên không hiểu được các bác nhưng mừ em suy từ em ra, em thì chắc không khác bọn con gái quá nhiều đâu. Nhìn thấy anh nào cao ráo đẹp trai chả tớn mắt lên ý chứ, gớm, gì chứ chuyện đi đường phóng ầm ầm theo các anh chả có gì lạ cả. Hàng ngày chăm chỉ ra hành lang ngắm anh thầy giáo người Nhật đến rụng rời con tim vì anh ý phong cách cực kỳ là chuyện không hề lạ. Em hồ đồ thêm phát nữa là các bác giai cũng thế. Gớm, bác nào bảo thấy gái đẹp không nhìn chắc bị bệnh quá. Kể cả có người yêu rồi cũng phải liếc phát...
    Ờ, có tí nhan sắc chắc chắn là được nhiều điểm hơn cho ấn tượng đầu tiên rồi. Đôi khi chỉ cần cái ấn tượng đầu tiên ấy mà mất luôn cơ hội tiếp cận mục tiêu ý chứ. Nhìn chán quá chẳng muốn tiến xa. Với con gái thì càng nguy hiểm vì các anh có thể bám lằng nhằng theo mục tiêu đến chết chứ các chị đâu có làm thế nổi, à, cũng có, nhưng mà khó hơn.
    Dạ, trên đây là quan điểm của em về cái sự đẹp đấy ạ. Em không đồng ý lắm với các bác về việc cứ tự tin là đủ. Đôi khi ta không đẹp nhưng phải biết làm đẹp cho mình chứ. Nhan sác không mặn mà lắm không có nghĩa là thiệt thòi hoàn toàn. Theo quan điểm của em thì phải tăng thêm cái sự mặn mà cho chính mình chứ không chỉ tự tin nhe răng ra cười suông được. Thay vì buồn bã ngớ ngẩn đi tìm cái gì đó gọi là cá tính riêng cho mình có phải hay ho hơn không. hê, em nghĩ bác nên vào box làm đẹp tham khảo thêm ạ. Hết.
  9. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Ha Ha!
    Heo con mà bớt béo chắc không đến nỗi ế!
    mà con gái BK thì có máy ai không xinh đâu nhỉ?
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với em này , ( chả bít bao nhiêu , nhưng cứ mạnh dạn xưng em )
    mấy giờ mà còn bày đặt , đến hoa hậu mà các chú các bác còn bình luận loạn lên là xấu đẹp, thì huống gì người thường, lịch sử chứng minh đầy ra kia kìa( cứ xem Chung vô diệm là một điển hình xấu thì bị hắt hủi , thẩm mỹ viện một tí là được cưng chiều ngay) , và ngay bây giờ cũng thế, đố ai ra đường mà thấy một xem xấu ơi là xấu mà cất công xem nết na thế nào , chạy mất dép ấy chứ, khéo lần sau còn kô dám di qua chỗ ấy nữa ấy chứ
    chẳng qua là mình đã xấu rồi thì cố gắng đẹp về tâmhồn để tránh cái thứ nhất là sự dèm pha , hai là còn tìm cho mình một người , chứ xấu người mà kém nết nữa thì vứt đi
    Tb: cứ thử nhìn xung quanh thì bít , đầy em kém nết nhưng có vẻ ngoài ưa nhìn vẫn làm chết mệt đầy anh , nói cho vuông không phải là phủ hay khinh khi gì chứ nếu ngoại hình hơi xấu một tí , thì đúng là hơn 60% là dễ mất điểm và 80% kô có cơ hội đễ cho người ta bít cái nết của minh

Chia sẻ trang này