1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những người có nhan sắc thiệt thòi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xauxi2004, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    nói cũng đúng ngoại hình mà xấu cũng khổ
  2. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!" Bác thuộc loại người nào thì bác sẽ thích chơi với loại người ấy! hì...
  3. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    ui giời xấu mới đẹp mà làm gì!!!!tui có đứa bạn xinh lắm ấy thế mà suốt ngày nó kêu:"sao chẳng có ai thèm yêu tao??"điều đó chứng tỏ xinh chưa fải là tất cả.có 1 lần tôi đọc trong 1 cuốn sách nào đó lâu rồi cũng chẳng nhớ tên nữa có nói rằng"bạn sẽ là 1 ng xấu xí nếu như chính bạn tự coi mình là 1 ng xấu xí,vẻ đẹp thật sự của ng fụ nữ chính là cái duyên của họ, cái duyên mà sẽ ám ảnh và đeo đuổi ng đàn ông suốt cuộc đời.hơn nữa vẻ đẹp trời cho đâu đáng quý = vẻ đẹp do chính mình tự tìm ra,ai cũng có những vẻ đẹp của riêng mình hãy yêu quý và chân trọng chính bản thân mình.cái suy nghĩ mình thật xấu chính là cách mà tự bạn đã biến mình thành ng xấu!"lúc đầu đọc tui nghĩ nh ng viêtsách chỉ giỏi nói hay chắc chỉ để an ủi mấy cô nàng xấu mà thui nhưng thật sự 0 fải như vậy.mình cứ sống thật thoải mái đúng với chính mình hoà đồng với mọi ng thì sẽ thấy khác ngay.còn về những ng con trai chỉ thích những cô nàng xinh đẹp thôi thì :"nếu ai cũng thích những cô nàng xinh đẹp 0 thôi thì cái mà họ nhận đc chỉ là 1 con búp bê đẹp đấy nhưng chỉ để bầy trong tủ thôi"bây giờ quên hết mấy cái suy nghĩ cực đoan đó đi và hãy cười thật tươi........soi gương đi bạn thấy mình đâu có gì là xấu đâu
  4. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Trước hết tớ muốn hỏi bạn lập ta topic này 1 câu: thế nào gọi là xấu???
    Ấy biết ko?tớ luôn luôn bị chê là xấu (và chính tớ cũng cảm thấy thế).Vậy mà đi ra đường lúc nào cũng có người đi theo làm quen.Thậm chí "mối tình đầu" của tớ nhìn thấy tớ trong hàng đĩa 1 cái đã yêu thầm luôn (hi hi,sướng).Cái quan trọng là duyên ấy ạ,xinh chưa chắc đã duyên,còn xấu thì muôn hình vạn dạng,có thể đối với người này là xấu,nhưng với người khác lại "không xấu "thì seo???
    Nói chung là có số má hết rùi,các bác nhỉ??!!
  5. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi,viết xong mới thấy hớ,tự nhiên nhận mình "duyên" ặc ặc ,chuối wá đi mất thui!! (ông xã đừng có cười đấy nhá!!)
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà cũng viết sao?
    Con gái trang điểm nhẹ nhàng chút ai trông cũng đáng yêu cả bạn à.
  7. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ trên đời này chẳng có ai xấu xí cả ... chẳng qua là họ không biết cách làm đẹp thôi ...
  8. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Ấy... mình thất vọng bác heo_con quá nên viết vậy thôi!! có lẽ bạn hiểu sai ý mình? Bác heo con viết là: "...Đôi khi chỉ cần cái ấn tượng đầu tiên ấy mà mất luôn cơ hội tiếp cận mục tiêu ý chứ..." hì, mình chợt nghĩ, nếu như bạn ấy chỉ nhìn cái vẻ bề ngoài rồi đánh giá người khác luôn như vậy thì...thật là...!! Tớ buộc miệng một câu tục ngữ như vậy chẳng phải là nói đến vẻ đẹp bên ngoài đâu!! Mà chính là vẻ đẹp bên trong tâm hồn ấy, bạn ạ!!
    Bác heo con cứ thử "tăng cái sự mặn mà" của bác lên xem, nhưng cứ ngồi nghĩ xấu, chê bai người khác hoặc giả chẳng bao giờ nở một nụ cười... thử hỏi có ai thích bác ko??hehe vẻ đẹp bên trong tự nó sẽ toát ra bên ngoài thôi bác ạ!! không phải chỉ nhe răng cười suông là được!!
  9. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ý, đẹp có mài ra mà ăn được không ??? Bạn mà cứ suốt ngày bận tâm về vẻ bề ngoài của mình thì chẳng jải quyết vấn đề gì cả mà chỉ mệt đầu thêm thôi. Nếu bạn mặc cảm về bề ngoài wá thì ra trung tâm thẩm mỹ jải quyết, thích đẹp chỗ nào đáp ứng chỗ đó ngon lành luôn, khỏi fải lăn tăn. Đấy là jải pháp hữu hiệu cho bạn đó. Còn nếu tên nào chỉ nhằm vào hình thức thối áh thì bạn đá luôn, đầy người lý tưởng hơn nhiều. Cái chính bạn hãy biết tự tin vào chính mình bạn nhé.
  10. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Ấy chớ,đẹp trai mà tốt tính thì quá hay rồi.Mà chị em đừng có lo,ko có ng phụ nữ nào xấu......ông bạn tôi đẹp trai cực kì,tôi chả là gì nếu so với nó thế mà chết mê chết mệt một nàng phải nói nguời tốt nhìn đến mấy cũng phải thốt lên :''con cái nhà ai mà xấu thế nhi?'' ,mà nàng kia kiêu mới khổ chứ...Tôi hỏi bạn,nó bảo hợp,xấu lấy cho nó yên tâm....

Chia sẻ trang này