1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những người có nhan sắc thiệt thòi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xauxi2004, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ấy sao mà giống mình thế nhưng chỉ giống ở cái khoản đẹp trai,tốt tính thôicòn về sau lấy vợ thì chí ít thì cũng phải nhìn tàm tạm,ra đường đỡ ngại(đừng như thị nở là dc,ko sứt môi hở hàm ếch...).Hế hế nói thì mạnh mồm thế thôi chú về sau chả biết thế nào,còn phụ thuộc và duyên số.Nói chung là đừng tự ti nhé cô bạn kia
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bạn có buồn cũng ko thay đổi được điều đó, đúng ko nào?
    Trong cái rủi bao giờ cũng có cái may, biết đâu sau này bạn sẽ tìm được một bạch mã hoàng tử thì sao?
    Tôi có rất nhiều người bạn như thế (mà con gái BK thì ít người đẹp lắm, true).
    Hãy sống tốt, cuộc sống sẽ mĩm cười với bạn (ko cười kiểu này thì cười kiểu này )
    Cheer
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    đúng..nhìn vào Vyhuynh thì biết ngay thôi mà.. just kidding
    Đẹp ??? Mỗi người thích một kiểu khác nhau mà bạn, có thể bạn không có điểm này đẹp nhưng lại có điểm khác đẹp trong mắt nhiều người. Và chỉ cần có thế+ tâm hồn đẹp là mọi chuyện ổn hết rồi bạn à.
    Tự tin lên nha, à...ở bên TVTY cũng có một topic tương tự và có bài trả lời rất hay của NgoaiNhi, bạn vào đấy tham khảo thêm ha
  4. something_wrong

    something_wrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hồ đó cũng mến mến bạn GàCon mà sao dạo này thấy trả lời "xạo" ko chịu được, nhất là cái khoảng xấu đẹp. Cứ thích hê lên mình xấu để có ai đó khen lại: Ơ GàCon đẹp mà. Sao mà khéo giả vờ thế ko biết.
    Mình trả lời cho t/g thế này: bạn cứ sống thật với mình, ai yêu mình vì con người thật của mình mới đáng quý bạn à. CHứ đẹp mà nói chuyện khéo giả vờ kiểu em Gàcon trên là mình bắt đầu thấy chả ưa rồi
  5. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đẹp, sướng quá rồi còn gì !
    Nhưng xấu, hoặc trung bình... thì đã sao nào nhỉ. Chứng tỏ bản lĩnh tẹo nào, cho bọn con gái đẹp nó mất tự tin trước mặt mình. Hờ, cả bọn con trai nữa. Có gì đâu mà phải suy nghĩ lăn tăn nhỉ! Phải ko các bạn !
  6. lolem_quaitinh

    lolem_quaitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cũng đúng cuộc đời này chẳng biết đâu mà lần thôi cứ đành cố gắng sống tốt cái gì đến zồi nó sẽ đến
  7. BoK12B

    BoK12B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải quá buồn như vậy bạn
    Ở đời nồi nào cũng có vung của no cả ... cái nồi méo co cái vung méo còn cái nồi tròn thì lai có vung tròn
    Còn nói thật nha con người thì vẫn thường tham lam
    Ai chả thích vợ đep ,thich người yêu đẹp trai
    .... nếu đã thế thì cái kết thế nào chắc bạn cũng đoán biết được chứ
    Vậy hãy ước là mình sẽ gặp đuọc người yêu và hiểu mình thực sự dù ngươi đó là ai
    lúc đó sẽ HP nhất đấy
  8. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tôi thấy những ng có nhan sắc thiệt thòi chả ai thèm kêu ca là trời cho thế này thế nọ cả.
    Đàn bà hơn đàn ông cái thế mạnh là chỉ cần nhiệt tình và chân thật là đã có thể kiếm được ng yêu rồi.
    Ví dụ ngay là thằng bạn tôi đẹp trai ,công việc tử tế ,mỗi tội nhát không dám cưa kéo ai thế mà có mấy cô không được xinh xắn cho lắm nhiệt tình săn đón cuối cùng cậu đổ rầm 1 cái vào cô trông ... nhất nhưng lại có vẻ tâm lý nhất,thời gian trôi nhanh phết cũng đã yêu nhau đc mấy năm rồi,chắc là sắp cưới.
    Mà kể cũng lạ hình như nhìn nhiều cũng thành quen nên các bạn gái có hơi xấu cũng ko nên lo lắng quá,như ng yêu bạn tôi đấy,lúc đầu đi chơi cùng bọn nó tôi có dám nhìn thẳng vào mặt đâu vì thấy ... quá,nhưng sau nhìn nhiều rồi cũng quen nên giờ cũng ko thấy xấu lắm,bt thôi...he he he .
  9. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các bạn nữ hơi kém kém một tý (mình tránh từ xấu) có vũ khí lợi hại có khi còn hơn bạn xinh ấy chứ.Họ đầm ấm,nhẹ nhàng tình cảm,yêu chân thật và nhất là hơi bị chiều người yêu...thế là chết đứ đừ...đâu cần xinh lắm đâu...mà con trai ai chẳng thích vợ hiền,tha hồ yên tâm công tác...chứ các em xinh đú chỉ kiêu từng lúc thôi,sau còn lo ế ấy chứ......
  10. Hiepsi_Aivanho

    Hiepsi_Aivanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Một vài lời cho phái nữ:
    + Hãy nhớ không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ chưa biết làm đẹp. ( Lời của nhà đắc nhân tâm người Mỹ)
    + Mỗi người đều có một người để yêu thương.
    + Hãy biết thông cảm và chia sẻ dù bạn xấu hay đẹp bạn cũng sẽ có một người của đời mình.
    + Đừng chỉ nhìn lên trời mà hãy nhìn chính mình.
    .....................
    Có lẽ còn nhiều, nhưng vậy cũng đủ dùng cho một phụ nữ chưa đẹp.

Chia sẻ trang này