1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những người có nhan sắc thiệt thòi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xauxi2004, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Gớm,,, bác làm gì mà lên án tục tưng của TBTY kinh thế,,, hơ hơ,,, coi chừng bị oánh hội đồng đấy ,,,bác ạ,,, để nói được như bạn ý không phải dễ đâu,,, ví dụ như em đây luôn tự nhận mình là xinh nè,,, đấy,,, thế mà chả ai chịu khen 1 câu,,, đau thế cơ chứ... Thôi thì em đành phải nhận mình xấu xí 1 tí cho nó có tâm sự không có bài này của em lại bị xoá béng đi mất.
    Ờ đời có ai là hoàn hảo đâu hả các bác. Được cái này thì mất cái kia thôi. Bác xấu ừ thì bác xấu, em béo, ừ thì em mập,,, thế thì có làm sao,,, băn khoan nhiều quá chỉ tổ làm mình bức xúc thêm thôi. Chả là dạo này em thức đêm thức hôm hơi nhiều,,, đấy,,, thế là cái mặt em nó mới nở hoa bung bét,,, bình thường tóm hết tóc lên cho mát bi giờ phải để loà xoà cho nó che che bớt cái sự kinh tởm. THằng bạn em nó lấy làm băn khoăn vì quả thời trang rũ rượi của em lắm. Sau khi trình bày lý do nó bảo là nó có thấy gì đâu,,, nếu em không nó thì nó cũng chẳng nhận ra cái mặt tiền của em dạo này màu mè,,, chẳng qua là do mình để ý quá nên xấu xí thôi. Đấy,,, thế là bi giờ em vứt luôn thời trang tóc mà quỷ và quyết định rửa mặt đều đặn = biorê,,, hê hê... khoản chịu khó đi ngủ sớm vẫn chưa tập được. Tức... híc
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ố hồ,hoá ra các cụ dạy đừng nhìn mặt mà bắt hình dong là chí phải.Không có lửa làm sao lại có khói,nhờ
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ko biết các cụ khác thì dạy thế nào, chứ Gà con được fụ huynh dạy trước hết là cứ sống tốt thì khắc sẽ được mọi người yêu quý. Điều đó cũng dạy Gà con rằng khi nhìn vào một người, Gà con coi trọng tâm hồn, tâm lòng họ hơn là bề ngoài của họ. Thế nên những ai cảm thấy tự ti về bề ngoài ko nên như vậy nữa, hãy tự tin lên vì họ có những vẻ đẹp mà họ ko nhận ra, người ngoài có thể nhận ra được. Bản thân Gà con từng có suy nghĩ như vậy, và gà con nói lên điều đó với hy vọng các bạn ko còn những suy nghĩ như vậy nữa.
  4. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà không tự tin là cũng mất đi một phần lớn vẻ đẹp vốn có rồi đấy. Không có lợi thế này thì có lợi thế khác, hoặc là tự tạo ra lợi thế cho mình. Nói chung có nhiều cách lắm. Quan trọng bạn là bạn phải có niềm tin vào việc mình sẽ làm trước đã rồi sớm muộn điều tốt đẹp sẽ đến. Trên thực tế tôi thấy có nhiều người như vậy rồi, trong sách vở tôi cũng thấy người ta nói vậy.
    Gà con nói chân thành đấy chứ, tớ là crazy fan của Gà con (Gà con cẩn thận đấy)
    Được themqua sửa chữa / chuyển vào 06:45 ngày 15/11/2004
  5. Guest

    Guest Guest

    Nói thế chứ có ai muốn đánh đổi vẻ đẹp ngoại hình của mình lấy sự thông minh,tự tin,cả 3 cái đức hạnh của người phụ nữ ko?Nhiều khi bạn thấy bạn xấu là do bạn tự tưởng tượng ra thôi.Bạn phải tự tìm ra vẻ đẹp của mình mà phát huy.
    Trên mặt bạn có cái sẹo càng lấy tay che thì mọi người càng để ý,phát hiện ra nhưng để tự nhiên thì chẳng ai nhìn thấy mặc dù cái sẹo to đùng ngã ngửa.
  6. Twinkling

    Twinkling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ko có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ ko biết cách làm đẹp thôi ........ thông thường bọn con giai toàn xuyên tạc là: ko có người phụ nữ đẹp, chỉ có người phụ nữ ko công nhận là mình xấu............ just kidding.....
    chăm chút cho bản thân mình và bớt kêu ca là mình xấu đi..... cứ kêu nhiều là tự nó ám vào thân đấy.....
    Được Twinkling sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 15/11/2004
  7. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
  8. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Xinh đẹp dễ thương không phải là dễ kiếm được bạn trai tốt đâu , bởi vì con trai bây giờ nhìn các cô gái có chút nhan sắc bằng ánh mắt không mấy công bằng, vì nghĩ cô nào cũng chỉ thích tiền rồi trước sau gì cũng bỏ mình theo anh khác....Nên xấu một chút mà có tính nết thì vẫn cứ an tâm mà hạnh phúc với cuộc đời bạn nhé.
  9. bagialanhlung

    bagialanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói, những người sinh ra không được xinh lắm, người ta thường có chút mặc cảm, đôi khi những lời nói vô ý của bạn bè , hay nguời xung quanh , nào là " cái lu di động ", " ấy bà con với Chung Vô Diêm hả /????" , đôi khi còn nghe cái câu" thấy em chắc tối về gặp éc mộng quá ", " nhẹ thui, cầu thang sắp gãy ",,, có thể khi nói xong, nó còn cười nữa, nó đâu biết cảm nhận của người ta khi nghe những lời nói ấy ....
    "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn " hy vọng thời nay nó vẫn còn tác dụng trong suy nghĩ của mỗi người
  10. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ờ,thì đại khái ai mà chẳng nói được những điều hiển nhiên như vậy,ai mà chẳng biết,nhưng giá mà con người ai cũng đơn giản như thế thì không còn cái gọi là xã hội loài người nữa nhỉ.
    Ai chẳng muốn sống tốt,ai chẳng muốn mọi người yêu quí.Ơ thế mà tại sao con người vẫn không yêu thương lẫn nhau,tại sao còn tội ác,tại sao còn chiến tranh(nói to tát cho nó dễ hiểu).Giá mà ai cũng đơn giản,muốn sống tốt là được sống tốt

Chia sẻ trang này