1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những người có nhan sắc thiệt thòi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xauxi2004, 13/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scamp

    scamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Cách tốt nhất, làm đẹp đi các chị nhỉ !
    Có hội xấu xí chưa nhỉ?
  2. tuyet_lanh_chieu_thu

    tuyet_lanh_chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    nếu một người yêu bạn vì bạn đẹp đến một ngày khi nhan sắc của bạn ra đi hay nói gở mồm 1 chút là bạn bị tai nạn và khuôn mặt bạn không như cũ Người đó sẽ bỏ bạn nhưng nếu họ yêu bạn ngay cả khi bạn là người xấu xí về nhan sắc thì có nghĩ là họ yêu con người bnạ yêu tính cách của bạn và cái đó sẽ tồn tại mãi mãi dù điều gì xảy ra . Vạy bạn phải tự hào khi là người xấu xí về hình thức chứ vì bạn sẽ tìm được một tình yêu chân thành dễ hơn những người có khuôn mắt đẹp
  3. maxonho

    maxonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì mình kém về khoản nào thì thiệt đi khoản đó, không chỉ hình thức mà còn nhiều thứ khác. Những cô nàng xinh đẹp mà có đầu của một con lợn thì cũng đâu có làm gì được gì cho đời????? Những người hình thức đẹp mà giỏi giang thì nhất rồi, nói làm gì nữa, mà cũng chả nên ganh tị với họ làm gì cho mệt. Có phải ai cũng được may mắn như ai đâu. Em có kinh nghiệm là cứ cố tìm một ai đấy kém cả mình để đỡ tủi thân
    Tất nhiên là vẫn phải trau dồi "gỗ" rồi, còn về "sơn'' thì em nghĩ cũng nên học các làm đẹp, cho mình trông khá lên chứ. Tội gì mà không thử nếu không có cơ hội.
    Mà em nói thật, em chẳng coi trọng boys chỉ coi trọng hình thức, đứa nào mà thế thì cũng chẳng việc gì phải tiếc là mình đã không làm cho nó yêu được.
  4. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    He he mất cái nọ thì được cái kia chẳng có gì là hoàn hảo hết cái quan trọng là mình chấp nhận được nó và sống chung với nó thôi ! Như thế thì sẽ có đủ tự tin để ngẩng cao đầu thui mừ
  5. xauxi2004

    xauxi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn. Thế giới quả là muôn màu và có lẽ mỗi người một vẻ và mỗi người một tính cách. Lập ra cái chủ đề này tôi cũng đã hình dung về nhiều ý kiến khác nhau về cái xấu. Cám ơn lắm những lời an ủi đã dành cho tôi. Có lẽ nhiều bạn khó có thể hình dung được những gì diễn ra trong lòng tôi khi bằng cảm nhận phụ nữ của mình mà chợt nhận ra người khác không ưa cái vẻ ngoài của tôi. Tuy nhiên với nhiều ý kiến ở trong topic này tôi cũng đã phần nào định hướng được cho mình phải sống ra sao để có thể phần nào bớt đi những không may mà cuộc sống đã đặt ra cho mình.
  6. babedoll

    babedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nhan sắc thiệt thòi cũng không sao, quan trọng là tấm lòng thôi.
  7. tuyet_lanh_chieu_thu

    tuyet_lanh_chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    thường thì ai cũng nói vậy nhưng những người có nhan sắc kem vẫn cảm thấy buồn đơn giản vì khi mới gặp tâmlóng chẳng ai nhìn thấy được nhưng nhan sắc thì ai cũng thấy . Nhưng những người như vậy thuộc vào dạng tớ không thèm chấp mà đã không thèm chấp thì không quan tâm
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì thấy con gái chẳng cần đẹp, chỉ cần dễ thương. Mà dễ thương thì phụ nữ ai cũng có cái duyên khác nhau, gặp đúng người thì người đó sẽ nhận ra..
    Đẹp nhiều khi có mặt trái của nó. Đàn ông tốt thì lại dè dặt, kẻ háo sắc thì lại bâu.
    Bởi vậy người ta nói, "Too much of a thing is not good" ..
  9. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Nói chung ý, đẹp có mài ra mà ăn được không ???
    Mài ra thì chắc là không ăn được rùi , có điều giơ mặt tiền ra thì có lẽ là ăn được á ( đa số các bé hoa hậu , người mũ có đầu óc gì đâu , khoa ba số đo với cái mẹt ra cái là dư cơm liền)...
    Nói chung xấu không là xấu và đẹp cũng không là tốt nếu như không có đầu óc, em thì em quan tâm tri thứ hơn mấy hộp nưóc hoa, keo bọt, anh nào đẹp giai mà chán phèo thì em cũng xin kíu trước...
  10. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ăn mặc vào, trang điểm vào này... có ai cấm bạn làm đẹp đâu? Theo tôi, vấn đề của bạn không phải đến từ phía đàn ông con trai đánh giá ra sao về hình thức của bạn đâu - mà là chính các bạn cùng phái với bạn đấy!!!! Họ quá đáng lắm.
    Tôi là con giai, tôi nói vô tư thế này: Nếu một cô gái mà thiếu đi nét hấp dẫn về hình thức, họ thường tìm cách bù đắp nó bằng nhiều cách, cách quan trọng nhất là ăn mặc và trang điểm. Theo tôi thấy thì các chàng trai thường hay tán dương, còn con gái thì.... soi mói rồi đánh giá.... nói đủ thứ làm cho đối tượng nhụt trí. Cứ viết bài ở đây, các bạn nữ cứ nói như trong sách..... nói thì quá dễ, có mấy ai chịu để yên cho người ta xoay xở đâu... Có đúng không ạh! Đừng có nói ngược lại đấy nhé!!!!
    Sợ đếch gì xấu bạn ạh! Cũng đừng nên học theo vài người ở đây nói rằng phải coi thường những người thích gái đẹp... cũng vớ vẩn ý mà. Rồi chắc chắn, chắc chắn 100% là sẽ có người đến với bạn, không hơi đâu mà buồn, cũng không đến nỗi to tát phải "định hướng" cuộc đời mình như thế đâu. Mấy thằng bạn đẹp giai của tôi toàn yêu với lấy vợ xấu. Hì! chẳng sao cả... miễn là chăm chỉ làm ăn.

Chia sẻ trang này