1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những người con xa quê hương

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi Jitableau, 17/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jitableau

    Jitableau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của những người con xa quê hương

    Các bạn Ninh Bình thân mến! Hôm qua, lần đầu tiên vào forum NBC và đọc được tâm sự của các bạn , những nỗi niềm của những người con sinh ra trên mảnh đất Ninh Bình. Là một người Ninh Bình, ước mơ luôn cháy bỏng trong mỗi chúng ta được góp sức mình xây dựng quê hương. Ninh Bình một vùng đất đã làm nên những trang sử vẻ vang, hào hung của dân tộc, đã sản sinh ra bao nhiêu anh hung, nhân sĩ cho đất nước. Để cho hôm nay chúng ta có quyền tự hào là những người con Ninh Bình.

    Những suy nghĩ của tôi cũng giống như các bạn, mong muốn quê hương ngày một giàu mạnh, được biết đến như một vùng đất giàu tiềm năng và đang sôi động, hối hả cùng với nhịp phát triển chung của đất nước. Lớp trẻ Ninh Bình là những con người ham học hỏi, đầy long nhiệt huyết. Để những địa danh của Ninh Bình không còn là xa lạ đối với bạn bè chúng ta.

    Trong cảm nhận của tôi, một người xa quê hương, những thông tin về Ninh Bình vẫn còn rất ít và không gây được sự chú ý. Gần tỉnh đã rất sáng suốt và kịp thời đưa ra các chính sách khuyến khích đối với những tri thức trẻ về làm việc. Đó là một đường lối rất đúng đắn , thể hiện tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển lâu bền dựa trên nền tảng vững chắc của tri thức.

    DÙ XA VẪN NHỚ NINH BÌNH QUÊ MẸ ƠIIIIIIIIIIIIII

    Jitableau


    Bác thông cảm, "nhập gia tuỳ tục", phải thế không bác?

    Được ninhbinhtown sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 17/09/2003
  2. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Là thành viên của TTVN từ 18/4/2002, chắc là pác Jitableau cũng biết quy định của diễn đàn này.
    Do vậy, chúng tôi sẽ phải tiến hành duyệt bài viết của pác.
    Cách xử lý sẽ được cân nhắc và tiến hành trong thời gian ngắn nhất.
    Chào thân ái!
  3. Jitableau

    Jitableau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đồng chí ninhbinhtown đã đưa ra 1 subject rất hay. Tuy nhiên nên đổi thành "Tâm sự của những người con xa quê hương" thì tốt hơn. Mọi quy định của diễn đàn tuỳ đồng chí chủ nhiệm giải quyết thôi.
    Hi vọng được gặp nhau zài zzzzzzzzzài
    Quê hương yêu dấu ơi!!!!!!!
    <P><STRONG><EM><FONT face="Comic Sans MS" color=blue size=4>Jitableau</FONT></EM></STRONG></P>
    Được jitableau sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 18/09/2003
  4. Jitableau

    Jitableau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Các bạn Ninh Bình thân mến! Hôm qua, lần đầu tiên vào forum NBC và đọc được tâm sự của các bạn , những nỗi niềm của những người con sinh ra trên mảnh đất Ninh Bình. Là một người Ninh Bình, ước mơ luôn cháy bỏng trong mỗi chúng ta được góp sức mình xây dựng quê hương. Ninh Bình một vùng đất đã làm nên những trang sử vẻ vang, hào hung của dân tộc, đã sản sinh ra bao nhiêu anh hung, nhân sĩ cho đất nước. Để cho hôm nay chúng ta có quyền tự hào là những người con Ninh Bình.
    Những suy nghĩ của tôi cũng giống như các bạn, mong muốn quê hương ngày một giàu mạnh, được biết đến như một vùng đất giàu tiềm năng và đang sôi động, hối hả cùng với nhịp phát triển chung của đất nước. Lớp trẻ Ninh Bình là những con người ham học hỏi, đầy long nhiệt huyết. Để những địa danh của Ninh Bình không còn là xa lạ đối với bạn bè chúng ta.
    Trong cảm nhận của tôi, một người xa quê hương, những thông tin về Ninh Bình vẫn còn rất ít và không gây được sự chú ý. Gân đây các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã rất sáng suốt và kịp thời đưa ra các chính sách khuyến khích đối với những tri thức trẻ về làm việc. Đó là một đường lối rất đúng đắn , thể hiện tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển lâu bền dựa trên nền tảng vững chắc của tri thức.
    Tuy nhiên xét theo cách nhìn của đối tượng được khuyến khích, có một số vấn đề tôi nêu ra đây thiết nghĩ là các cán bộ làm công tác tổ chức , quản lý nhân sự cần quan tâm:
    1. Đối tượng được khuyến khích mà trong chính sách đưa ra còn quá hẹp và nặng tính hình thức (ở đây tôi muốn nói là bằng cấp). Chúng ta nên đề ra một chính sách ?omở? hơn, dối với những lao động phổ thông có tay nghề cao (phần này một số doanh nghiệp mạnh trong tỉnh làm rất tốt). Và là một người được đào tạo chính quy và đang công tác tại một tổng công ty lớn của nhà nước, tôi nhận thấy dựa vào vấn đề bằng cấp không thể đánh giá được năng lực thức sự của cán bộ. Một số người mặc dù tốt nghiệp với bằng cấp trung bình nhưng đầu óc thực tế của họ rất tốt, biết vận dụng kiến thức đã được đào tạo vào thực tế công việc, đáp ứng được yêu cầu của công việc. Trong khi đó (cũng lại một số) những người có bằng cấp cao hoặc do chưa có sự sắp xếp lao động phù hợp hoặc do mang nặng tính lý thuyết trong trường học họ không thích nghi được với thực tế công việc và không đáp ứng được yêu cầu công việc. Những người này có thể trở thành những nhà nghiên cứu thì tốt hơn. Ở đây đặt ra một vấn đề cho các nhà quản lý và tuyển chọn lao động là bố trí sắp xếp lao động hợp lý để phát huy tối đa năng lực của lao động và để ra một chính sách khuyến khích dựa trên hiệu quả công việc.
    2. Đi kèm với chính sách khuyến khích nên có những thông tin về chiến lược phát triển của tỉnh nhà, những dự án lớn đang và sẽ thực hiện. Cần nêu càng cụ thể càng tốt nhất là với những sinh viên mới ra trường các ?okênh? thông tin còn rất hạn chế (Điều này tôi có tham khảo một số văn bản chính sách khuyến khích của một số địa phương và họ cũng chưa làm được tốt). Từ đó đối tượng lao động mới có sự chọn lựa phù hợp nhất với ngành nghề đã được đào tạo của mình. Có thể tổ chức các câu lạc bộ, các buổi sinh hoạt chuyên đề thu hút sự chú ý của người trong và ngoài tỉnh, của nhừng người xa quê hương.
    3. Hội đồng tuyển chọn lao động phải lựa chọn những nhà quản lý có đủ năng lực, có chuyên môn cao, có tâm huyết (nói chung là đủ tài và đức) để đánh giá được chính xác trình độ của lao động đồng thời đưa ra được những sắp xếp bố trí lao động vào những vị trí phù hợp nhất. Đấu tranh tránh tình trạng quan liêu trong tuyển chọn. Đây là khâu quan trọng nhất cần hết sức chú ý.
    4. Thời gian qua tỉnh nhà cũng đã làm tốt công tác khuyến khích hỗ trợ tài năng trẻ. Thiết nghĩ chúng ta nên quan tâm và có sự hỗ trợ đặc biệt đối với những tài năng trẻ có tâm huyết cam kết trở về làm việc tại quê hương, giảm tình trạng thất thoát chất xám.
    Vài dòng suy nghĩ còn thiển cận, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
    Nhắn rieng ninhbinhtown đừng cắt bài linh tinh nhu vay. Phai hỏi ý kiến tác giả chứ!!!
    DÙ XA VẪN NHỚ.......
    Jitableau
  5. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Này bác Jitableau : hình như bác là cán bộ tuyên truyền hả.
    Bác nói quả đúng với đường lối lãnh đạo của Tỉnh đấy.
    Nhưng xin lỗi chứ : về được với đồng lương vài trăm một tháng mà phải lạy từ trên lạy xuống . Nói thật riêng nghề của tớ thà về Hà Nam còn hơn. (Đấy là với những thằng không thích ở lại HN)

    Thời thanh niên sôi nổi không để uổng phí
  6. Nguoiban_ks

    Nguoiban_ks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Chính sách vẫn chỉ là chính sách , hướng phát triển vẫn chỉ là hướng phát triển .Tất cả những cái đó chỉ có trên miệng của các nhà lãnh đạo thôi , còn thực tế luôn luôn ngược lại .
    Bác Jitableau thật lòng bác có muốn về NB công tác khi học song không ? Tôi thấy ở NB nếu bác không phải là con cha cháu ông thì bác sẽ tắt phụt ngay .
    Những suy nghĩ của tôi cũng giống như các bác , mong muốn quê hương ngày một giàu mạnh .Nhưng nếu về NB trong thời điểm khi mà các bác vừa mới ra trường thì các bác cũng chẳng làm được cái gì cho NB cả .
    Theo tôi các bác chỉ có thể đóng góp cho quê hương khi các bác đã thành đạt ở một nơi khác .
    ==================================================
    Trong NINH ngoài BÌNH .
    Bravo
  7. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    lân đầu tiên tham gia vào box cua ninh bình ,nhương tôi ko biết dăng ký vào box như thế nào cả ,có ai biết thì giúp tôi với được ko?
    xin cảm ơn ai sẽ giúp tôi!!
  8. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã sống xa quê hương được hơn hai năm nay rồi.Nhưng thỉnh thaỏng tôi cũng về quê một lần.Mỗi lần về quê tôi thấy quang cảnh quê hương mình cũng ko co gì thay đổi nhiều cho lắm ,nhưng tôi vẫn cảm thấy dường như quê hương mình mới lạ hơn đôi chút.
    Nếu ai đã từng xa quê mới cảm nhận được hương v ị của nhương người xa quê
  9. vuagiacoi

    vuagiacoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Tôi thậy sự cảm tháy mình cần có trách nhiệm trong việc xây dựng cho NB ngày càng phát triển hơn .Hi vọng các bác cũng ủng hội tôi với nhé.Tôi là thánh vien mới nên còn nhiều bỡ ngỡ,có gì ko phải thì cũng dừng trách tôi nghe
  10. Jitableau

    Jitableau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã nói lên những suy nghĩ rất thật của mình. Tuổi trẻ thì phải xông pha, kẻo già lại ân hận. Khi ta chấp nhận 1 thử thách mới ta sẽ trưởng thành lên rất nhiều. Lúc đầu khi học xong mình có ý định về Ninh Bình. Nhưng sự khó dễ trong công tác tiếp nhận đã làm mình chán ngán (buồn muốn rơi lệ ) .
    Ý của Nguoiban_KS cũng rất hay. "nếu về NB trong thời điểm khi mà các bác vừa mới ra trường thì các bác cũng chẳng làm được cái gì cho NB cả .
    Theo tôi các bác chỉ có thể đóng góp cho quê hương khi các bác đã thành đạt ở một nơi khác ."
    vuagiacoi muốn tham gia bõ Ninh Bình thì hỏi Halley83 nhé!
    Chào thân ái!!!!!!!!!!!
    Jitableau

Chia sẻ trang này