1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những người Hải Phòng phải sống xa Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trangy22, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thế hả, ngộ ở HN thì xa wá còn gì nữa, xa như từ nhà tớ ra đến đầu ngõ ấy. Lúc cần thì về được liền , sướng như tiên còn gì nữa. Như bọn tớ đây nhớ HP nhiều lúc muốn chết mà không về được. Thế mới ức chứ. Thui, cung hỉ, cho xin lỗi! Đính chính chú nha, tớ là Man, ko phải cô Bé....như bạn viết đâu!
  2. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hờ..ờ, mấy năm rồi nhờ, gần 7 năm xa Hp thì phải, không chắc đã mất cái cảm giác mình vẫn là dân Hp. Thèm về nhà quá..
    5 năm sống Hn chả có một tí cảm giác gì về Hp. Vẫn chưa biết mùi Vina, chưa Bia hp, chưa bánh mì cay, chưa bánh đa Da liễu. Thằng mất gốc....
    1 tháng trước khi bay. Lần đầu tiên được sống ở nhà lâu đến thế. Cái cảm giác sắp đến ngày bay thật lạ. KHông thể ngồi một chỗ, cũng chẳng muốn đi xa. Lang thang như một thằng mới lớn.
    Ra đường. Tối hp mùa hè mát là thế, phóng xe thấy thật yên ả. KHông bụi và đông đúc. Đến Hồ Xuân Hưong, mấy cái biệt thự thời Pháp thuộc, bên những con đường vắng, mùi hoa sữa, có 1 quán nưóc, mấy anh lính đang chơi bóng chuyền, ngồi xuống vỉa hè, hút Vina, sướng.
    Chiều, ông anh "Vơ lấy tội", tối, anh em ra Đình Vũ nhậu cua gạch, uống rượu đến say. Ai bảo vào Res với Hotel đã là hay ở cái đất Hp này? Sai bét. Nhậu, phải ra biển. Cái vị biển, vị Hp.
    Tối khác, qua bánh mì cay bên Nhà hát lớn, một cô bé xinh xắn cũng vào mua bánh, chiếc xe con trắng dài ngoằng, đỗ Xịch trước hàng bánh mì nhỏ, bước xuống là một VIP quân đội, cùng một cô gái cấp 3 nhỏ xinh. Đứng ngại ngần hỏi bánh. Trông thật hay! Biển xe 29... Hn đây mà. Chắc tối thứ 7 bố cho về Hp quê bố chơi. Cũng tìm đến bánh mì cay. Hp. Em không nhìn lên mà má vẫn ửng hồng. Vẫn thoang thoảng hương hoa sữa Hn quện với vị cay Hp, một tối thứ 7 mùa hè.
    Hờ hờ, các đại ca Hp vẫn hay thấy đi @, nhưng đầu đội mũ ...cối. Hay. Anh cũng lấy Dylan 150 đi chơi, nhưng không có mũ cối. Người cao đẹp trai đi xe cao, perfect quá còn gì. Ra đường, đểu thật, nhiều đứa lại thích cà khịa. Đúng là Ở hiền thì hay gặp Ác. Hôm sau, đổi Ju đỏ gương chìm 3 càng phóng, hehe lại làm quen được với mấy thằng bạn sở lượn. Trai Hp hay là thế. Dylan đẹp cũng vẫn ở dưới Mông mà thôi.
    Sáng khác, qua sân cảng ngồi. Hừ hừ, mấy bố công nhân bốc xếp ở cảng tan tầm, ngồi quán nước sát sân cảng. Phải có đến 1 chục cái quán như thế, ghế là các mảng xốp xếp lại, cái bàn là một tấm gỗ dán, một series như nhau. Mà các bố trò chuyện to như máy nổ công trường vậy, nói phét bậc thầy cứ như cái bến cảng này chỉ có mình các bố. Nghe thì biết bụng dạ các bố nghĩ gì. Có gì nói ấy, ăn sóng nói gió. Người HP hay là thế. Chẳng có dao trong mồm như một vài nơi pha tạp khác.
    Cả cái Hp này có đúng một quán Nét tử tế tận tay kéo ghế cho khách ngồi, gần ngã 5( hình như là ngã 6 bây giờ) trên đường Lê lai. Thích ngồi đó hút Vina, nghe nhạc. Ngắm các bạn cấp 3 tan học qua chat. Em server xinh xắn cũng không còn nhớ nổi nick. Nhưng anh biết em không quên làm Dimah bạc hà mỗi khi anh đến. Có cái gì đó không giống các nới khác.So friendly. So close.
    Xa nhà, học nhiều, mất cũng nhiều. Giờ có Winfield, VB mà vẫn thèm Vina, bia Hp. Vào net chỉ toàn bọn Trung đông lai tạp. ra đường chỉ toàn oto với oto. Đến trường bọn overseas ngồi cùng bàn cũng chẵng thân thiết như anh em gặp ở ngoài đường phố Hp. Vẫn còn chất Hp, thì không sợ sẽ không trở về. Tìm mùi hoa sữa bên phố Nhà hát, tìm vị cay Hp.
    Sydney 01 Jan2006
  3. swhsd4u

    swhsd4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trong tiết lạnh ngồi nép bên bạn bè cùng xì xụp với món ốc xào..mút mút ngón tay...vị gừng hoà lẫn với vị bùi bùi của dừa... cảm giác như bỏng lưỡi khi cắn miếng bánh xì loòng cấu rán thơm mùi vừng...mùi nồng nồng của mực nướng...
    Ở xứ người cũng có món để xì xụp nhưng không có cảm giác thân quen khi ngồi hàng và nếm những mùi rất riêng của HP..
    Tết này có về được cùng gia đình và bạn bè để quây quần không chỉ bên mâm cơm mà cả ở vỉa hè nữa không?
  4. toicancoban2005

    toicancoban2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Troi ke gi ma ac vay.nao la oc xao voi chang muc nuong.Lam sao ma tui chiu duoc.Hoi o nha 1 tuan thi co toi 5 ngay di an oc.gio 1 con cung chang duoc lam sao chiu nui.hic hic..Them qua.Dung la du di dau cung chang the quen duoc huong vi que huong.Luc o thi chang thay gi.Nhung luc di xa roi moi that su tham thia.Ui Hai Phong than yeu...Sao 2 chu HP lai co y nghia den nhu vay nhi.
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chít vì đói mất....
  6. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    xa vợ- sống như ****
  7. mainoel

    mainoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Kà kà, mình sắp được nghỉ Tết, quả này về lục tung chợ hoa Dư Hàng lên mới được!
    Ở đây có bác nào cũng đi xe L4 ấy nhẩy?
    Ừ, khi nói chuyện với khách hàng Hải Phòng mình cũng hay hỏi Thời tiết HP hôm nay thế nào.. Khách hàng HP bao giờ cũng được mình ưu ái nhất.. Đồng hương mờ lị..
    Nhớ qué.íodhjioadopiođfjiôiidfjôijiođfjịôidfsjiođfjiôịìođjiôiịôiịộịio
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hay thật! Đúng tâm trạng thất ! Càng đọc càng thấy nhớ HP hơn !
    Đọc rùi lại nhớ hơn mấy người bạn HP.
    Tết này phải gọi điện tập hợp được đủ hội , rủ mọi người đi đập phá một trận mới sướng, mới bõ nỗi niềm xa nhà . Ở cái đấy " pha tạp " này thì đâu dễ gì tìm được những người bạn gần gũi như ở HP kia chứ!Quả đúng là : người Hp ăn sóng nói gió , nhưng chẳng có dao trong miệng như một vài nơi pha tạp khác !
    Lại chạnh lòng nhớ mọi người ở nhà rùi

  9. mainoel

    mainoel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    NGÀY MAI TỔNG KẾT PHÁT LƯƠNG
    NGÀY KIA ĐI TẤT NIÊN LẦN CHÓT
    HẾT NGÀY KIA TA SẼ VƯỢT GIÀ TRĂM CÂY SỐ
    THẾ LÀ VỀ ĐẾN HẢI PHÒNG
    ÔI...
  10. lumenis

    lumenis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay thấy nhớ Hải Phòng, nhớ nhà quá. Mỗi lần nghĩ về Hải Phòng là mình lại thấy cảm giác mát mẻ, trẻ trung và sôi động trong lòng. Nhớ không khí trong lành của Hải Phòng, nhớ ốc xào và bún tôm. Hi. Bây giờ mình vẫn thích cảm giác đi giữa phố phường ngắm các chị em xinh đẹp. Mình thích cái đẹp của Hải Phòng quá. .

Chia sẻ trang này