1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những người Hải Phòng phải sống xa Hải Phòng

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi trangy22, 24/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huhuconchuamuonlayvo

    huhuconchuamuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ... Thèm 1 ly cafe Hoàng Hiệp và ngắm các chị em gái xinh tươi quá ...
  2. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng lại thèm bánh bèo..Hehe...Ngon thía ko bit''...Bánh bèo thoai...Mai đi ăn thoai..
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thấy mọi người đi xa HP quan tâm đến HP như vậy mà sao hổng thấy đi học tập và làm ăn về HP nhỉ?
    Cứ toàn đi là đi luôn thôi vậy....
    Buồn nhỉ???
  4. hikari_0908

    hikari_0908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đấy cũng là câu hỏi mà mình hay được nghe. Trả lời thế nào nhỉ ...
    Câu trả lời chung nhất và có vẻ thật nhất là "ở HP tôi không tìm được việc". Học xong, thấy ở đâu có việc làm thì ở đấy thôi, chẳng nghĩ gì cả...
    Câu trả lời chuối hơn là "số mình nó thế đấy, phải sống xa nhà nên đành phải chịu thôi"
    Hồi trước, cũng thấy buồn khi biết rằng HP đã để thua Quảng Ninh trong lĩnh vực cảng biển. Kinh tế là vậy, ai chậm chân thì phải đi sau thôi...
    Nói về vấn đề khác: Mọi người nghĩ thế nào về chuyện Hà Nội bây giờ (nếu nói không ngoa) là thuộc sở hữu của mấy bác Miền Trung ?!
    Hình như mình lạc chủ đề rồi thì phải ....
  5. Anhbiet84

    Anhbiet84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, những lúc buớc mỏi mệt rồi thì phải ngồi lại vài phút để nghĩ lại thôi. Thế là còn Biết nghĩ! Biết tìm đến của ngon vật lạ trên đời. Thế là còn biết Ăn. Bước đi rồi biết tìm đường Trở về. Thì đó là còn Biết sống. mà để Sống cho ra sống- Khó quá!
    Hp về một vài ngày thì còn thở được, cũng như thỉnh thoảng lâu lâu nhậu 1 món thì ngon. Ngày nào cũng cua ghẹ trên bàn tiệc với VSOP, chắc chết. Thế mới phải đi. Xa. Thật xa. Nếm trải nhiều thứ. Kết thêm nhiều, thật nhiều bạn. CHỉ mong từ tầm cao mới, mọi người KHông Nhìn Xuống cái nơi đã đẻ ra mình, để nâng Hp lên một tầm cao khác. Nói ngọng, không có gì là đáng cười. Chỉ sợ trong lời nói không có cái Tình mà thôi!!!!
  6. lumenis

    lumenis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Năm mới sắp tới rồi. Chúc mọi người, especially người Hải Phòng một năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, sung túc, làm ăn phát đạt. Cheer up.
    Happy New Year!
  7. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Năm mới...Mình ko ở Hp..Nhưng xa đến mấy cũng vẫn nhớ vìa Hp...Nhớ tất cả những gì thuộc vìa HP...Nhớ lém HP oai...
  8. map_hp86

    map_hp86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ơ ko ở HP thế chị đang ở đâu đấy, không ngồi canh con hổ cái hộ em mà lại chạy lông nhông thia hả!!!!!!!!!!!!!!
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng , lại một lần ta lỡ hẹn ăn Tết ở nơi đây. Dù HP không phải là quê hương của ta nhưng ta vẫn đau đáu mong được một lần được đến .
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    wellcome to Hp...mà bạn nè có cái avatar giống bà les ghê..hai chị em 1 nhà với nhau à?

Chia sẻ trang này