1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của những người yêu bóng bàn..cùng vươn lên!!!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cái em Tây cao cao anh thấy có vẻ mến chú đấy..ưu điểm đấy chứ
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Em thích xài hàng nội. Người Việt Nam yêu nước mà.
    Với cả nó chê em hôi nách. Ko xơ múi gì được đâu ạ.
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Còn ai có nhược điểm ưu điểm nào Bộc bạch không nhỉ?
    Thế quái nào cái gì chả được nó không khai ra nhỉ? chú yếu chú khoẻ ở chỗ nào thế? toàn thấy tình yêu tình báo thôi
  4. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Ngoài mê bb ra thì em chả có ưu điểm gì sất. Thế mới đau.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Ý anh nói là Ưu nhược điểm ở cách xử lý bóng ..Mình xử lý quả bóng như thế nào thì thấy rất dễ...mà loại bóng gì mình cảm thấy khó chịu..Lun tun quá ...Còn ai thì hãy nói về mình cái nhỉ?
  6. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào tăng lực vào bóng được nhỉ?
    Mấy ngày hôm nay mình khởi động lườn kĩ ..vai kĩ đánh vào bóng thấy thanh thoát hẳn...Ai ngờ đi tập bóng đá..làm kiếp thủ gôn mà kiếm được động tác khởi động cho bóng bàn mới khoái chứ!!!
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hắn cứ ngồi đấy, ngồi lù lù trước máy tính..trước mặt vẫn là trang đấy..thời gian cứ chậm chậm trôi..Đêm đã khuya chỉ còn một vài người lên mạng..rồi díp mắt ..hắn mơ mình về quê chơi bóng bàn, khổ quá!! thực tế ở quê làm gì có bóng bàn..
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    được chơi bóng bàn quả là một niềm vui và niềm hạnh phúc đi đến bất kì sới nào cũng thấy người người đang mê say điều khiển trái bóng ..Những tiếng cười tiếng nói ồn ã..Những bước chân rầm rập và cả những khuôn mặt cực kì biểu cảm..Ánh lên niềm sung sướng khi Quất một quả bóng ăn điểm, Cũng như xịu mặt chửi rủa khi Quả bóng bay ra ngoài...quả thật bóng bàn Thật kì diệu
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có quyền tự hào về môn thể thao mà chúng ta đang rèn luyện và phấn đấu. Trong giới ca sĩ nổi tiếng của Việt nam không ai không biết Ngọc Sơn mê bóng bàn từ nhỏ và mơ ước trở thành một vận động viên chuyên nghiệp.Ngọc Sơn thình thoảng vẫn ra Hà nội diễn nhưng anh không thể không mang theo vợt bóng bàn mỗi khi rảnh là anh thường lên sơi An Dương để luyện kiếm, ngoài khuôn người cực kì hoành trágn và cơ bắp Ngọc Sơn còn để lại cho sự kinh hoàng sới An Dương bằng những quả bạt trời giáng. Ngoài Ngọc Sơn phải kể đến một Nhà văn nổi tiếng với nhiều tác phẩm nổi tiếng của Quân đội Nhà văn Chu Lai. Thỉnh thoảng ông vẫn lui ra in tiến bộ và trình bày những đường bóng rất nhanh nhẹn nhờ bóng bàn mà ông vẫn giữ được một phom người tráng kiện và giọng nói sang sảng. ở Việt nam không ai không biết phim Đời Cát nổi tiếng ở liên hoan phim trong nước và người đạo điễn đó là Vân ông cũng rất ham mê bóng bàn thường xuyên lui tới Thành cổ và Cục thuế để giao lưu.
    Ai Chơi bóng bàn người đó sẽ rèn luyện được một sức khoẻ dẻo dai, độ khéo léo và tinh tế cùng khả năng giao tiếp xã hội và rèn luyện được đức tính tập trung và chiến đấu của mình. Tuy bóng bàn không thể so bì về doanh thu và chế độ lương bổng như môn bóng đá, Tennis nhưng không vì thế mà mất đi ngôi vị số 1 trong lòng các Đấu Sĩ như tôi và các bạn được.
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    BẢN SẮC RIÊNG....Trên thế giới loài người có rất nhiều dân tộc, bộ tộc và điều làm nên sự phong phú, tinh hoa của loài người chính là Bản sắc văn hoá dân tộc của họ. Còn bóng bàn chúng ta thì sao? Chúng ta đã hình thành một phong cách riêng chưa? Tôi rất ủng hộ trong bóng bàn có nhiều trường phái, mỗi trường phái lại lấy những vũ khí riêng của mình để làm cho đối thủ khiếp sợ....Trong giới bóng bàn chúng ta hâm mộ rất nhiều thần tượng và muốn chơi theo phong cách của họ điều đó cũng rất hợp lý nhưng điều tôi muốn nói với các bạn ở đây là tại sao chúng ta không đánh với lối đánh riêng của mình..Tìm cho mình một lối đánh riêng không phải là dễ, nhưng các bạn lắng nghe, thấu hiểu bản thân đi và một ngày nào đó bạn sẽ trình làng một BẢN SẮC RIÊNG mà không lẫn với ai được....
    AI đã từng đánh với Tuấn Sẹo ..Chắc chắn người ta không thể quên được những cú lắc, Những quả bấm bóng cực kì tuyệt vời, Kèm theo những cú đá gà tuyệt hảo...
    Ai đã từng đánh với Hoài Anh: thì người ta không thể quên được hình ảnh con ong chăm chỉ và cần mẫn. Nhất là những quả giao bóng được chuẩn bị hết sức công phu, kèm theo là những quả giật chính xác và bền bóng..
    Ngoài ra, người ta nhớ đến Long thái bình với Quả đấm trái, Quang lắc với những cú quăng người giật phải về trái, Tuấn BK là những quả giật bóng thõng người cực mạnh ......
    Bản thân thôi cũng hình thành một phong cách chẳng giống ai nhưng mình cũng rất tự hào về nó..mà phần lớn những quả đánh của tôi là từ Lao động trong trường phái đánh độ mà ra..như XA XÉO, HẠT KÊ, NHÀ QUÊ ..Có thể nó trông không được thẩm mỹ trong mắt người khác nhưng Thật là Tuyệt vời khi là CHÍNH MÌNH....

Chia sẻ trang này