1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của riêng em!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi angeloflife, 12/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của riêng em!!!

    Chẳng biết thời gian là cái gì nữa....
    Ngày hôm qua, mẹ gọi em dậy lúc 2h sáng, bảo là có điện thoại từ Canada về. Em ngạc nhiên vô cùng, tự nhớ ra rằng mình chẳng có ai là bạn ở Canada cả. Mắt nhắm mắt mở xuống nhà nghe điện thoại. Cái chất giọng miền Bắc làm em nghĩ đến anh, nhưng không phải. Một lúc thật lâu... em mới biết đó là người ấy...Đã ngạc nhiên, em lại còn ngạc nhiên hơn. Chắc chắn là người đó không ở nước ngoài rồi.Người ấy của em, người cũ của em. Đã gần hai năm rồi, em tưởng như người ấy đã quên thói quen nói chuyện điện thoại đêm với em rồi, và cũng như đã quên đi em rồi.
    Người ấy hỏi thăm em, hỏi thăm việc học của em. Em buồn cười lắm, và không thể hiểu là tại sao người ấy dám gọi cho em vào lúc 2h sáng thế này, mà lại dám thức cả mẹ em dậy nữa chứ.Có lẽ anh sẽ trách, rằng lúc đó, bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ hiện ra trong tâm trí em, những kỷ niệm cùng người ấy. Em đã hỏi người ấy rằng tại sao người ấy lại gọi điện cho em và gọi vào giờ này. Người ấy đã nói, rằng người ấy muốn nhắc lại kỷ niệm, muốn nhớ về một thời, và muốn biết em có còn nhớ người ấy hay không?? Em không tin, chắc chắn là em không tin sự nhẹ nhàng tha thiết mà người ấy đang thổ lộ cùng em, em không tin đâu anh ạ. Chỉ bởi vì, nếu người ấy thực sự quan tâm em như thế, thì em và người ấy đã không chia tay một cách vô lý do như đã từng có. Em đã biết rằng, người ấy không dành cho em tình cảm thực sự của một mối tình đầu. Người ấy là một kẻ lừa dối. Em nói với người ấy rằng, chẳng có gì nữa để mà nhắc lại, và cái lý do thì người ấy tự biết. Câu nói của người ấy lúc đó, anh biết không? " Anh không hề muốn chia tay với em lúc đó, đó là vì em là người nói trước. Và em đã chưa bao giờ nói lời yêu anh từ khi chúng mình bắt đầu yêu nhau.Anh cứ có cảm giác là em không tin anh và không hề yêu anh thật lòng". Nguỵ biện, đó là 2 từ mà em đã nghĩ ra lúc đó. Em không nghĩ rằng trong tình yêu, lời yêu quan trọng đến mức quyết định tình cảm mà trong khi, hành động của người yêu đã thể hiện rõ rằng người đó yêu mình.
    Vâng, em đã từng yêu người ấy. Đó là mối tình đầu đẹp đẽ nhất mà em được biết và được trải qua. Người ấy là một anh chàng tuyệt vời và quan tâm em hết mực từ lời nói đến hành động. Nhưng mà, cái tình yêu có nhiều dối trá, sự dối trá thật đáng trách và em sẽ không thể tha thứ. Em đã quá tin, và em cũng quá ngờ nghệch trước người ấy. Để rồi khi tận mắt em nhìn thấy người ấy bên một người con gái khác, em mới nhận ra rằng mình là một cô ngốc, ngốc đến khó tin.
    Chia tay với người ấy, đó là nỗi đau tình yêu đầu tiên trong đời. Nỗi đau đầu tiên bao giờ cũng là một nỗi đau lớn. Nhưng thật không ngờ, cũng nhờ người ấy, em tìm được anh, tình yêu của em ạ. Thời gian để quên người ấy, thì em cũng được biết nhiều về anh, được biết về Rich của em. Không thể nào định hình nổi những cảm xúc ban đầu nếu không có hình ảnh của anh bên chiếc máy tính ngày hôm đó. Em đã không muốn nghĩ rằng mình yêu anh, bởi thời điểm đó thật nhiều chuyện với em. Em đã đắn đo, đã suy nghĩ và không thể nào hiểu được chính mình. Nhưng bây giờ đây, em biết là em yêu anh, yêu nhiều hơn những gì em nghĩ.
    Cuộc nói chuyện điện thoại rồi cũng kết thúc,em cũng đã nói với người ấy rằng em đã có anh, em đã có một người yêu em, không được lãng mạn như tình yêu với người ấy, nhưng nó là tình yêu bền lâu, tình yêu được kết nối bởi những mong ước và những quyết tâm thực hiện cho bằng được cái ước mơ đó, là tình yêu mà em càng tin tưởng sau những lần vấp ngã.
    Anh, em luôn yêu anh và luôn nhớ anh. Hãy tin rằng, anh là người quan trọng nhất trong trái tim em, Rich của em nhé.

    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman

Chia sẻ trang này