1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tâm sự của riêng tôi] Người thương cũ có....chồng mới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lelinhphuong3412, 23/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lelinhphuong3412

    lelinhphuong3412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tôi quen nàng trong một buổi chiều trời hửng nắng. Nàng hơn tôi 2 tuổi. Đồng nghiệp, nhưng khác ngành nên ít gặp nhau. Hai đứa đều vui tính, có chút gì đó tinh quái và quan trọng là cởi mở. Nàng tự nhận là đứa dốt văn, khô khan. Còn tôi lại là đứa trong đầu toàn chữ, mà như cô chị gái tôi bảo: "Mày sống theo kiểu Trịnh Công Sơn".

    Lần đầu đi chơi với nhau, tôi mạnh dạn quàng vai nàng. Đáp lại chỉ là nụ cười để lộ gò má hồng dễ thương. Tự dưng tôi mạnh dạn cầm tay nàng. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi mạnh dạn cầm tay một người con gái. 5 phút trôi qua thật ngắn mà cũng thật dài. Nàng lại cười: "Hừ, cầm cái gì mà lâu thế. Tưởng người ta để yên cho mãi chắc".

    Và tôi biết mình đã say nắng một cô gái như thế.

    Lúc bấy giờ, tôi có nói thẳng lại với nàng: "Này, bây giờ mình chưa lo được cho đằng ấy đâu. Để cuối năm chúng mình lấy nhau. Và mình sẽ đeo cho đằng ấy một chiếc nhẫn mới thật đẹp".

    Chúng tôi có những buổi cafe với nhau. Âm thầm, lặng lẽ.

    Sinh nhật nàng, tôi chuẩn bị một món quà thật to. Đợi nàng ở quán cũ. 10-20 phút trôi qua. Tôi bắt đầu thấy lo lắng. Gọi điện cho nàng thì máy bận. Nàng nhắn tin xin lỗi:

    "Mình bận rồi, khách đến đột xuất. Mình xin lỗi...."

    Tôi nhắn tin lại: "Không sao, khi nào xong. Gọi lại là được"

    Nhưng không hề có cuộc gọi lại ấy. Tôi cứ tưởng nàng bận, thôi thì đành vậy.

    Nhưng sau lần đó, chẳng thể nào liên hệ lại được với nàng nữa. Nhắn tin không trả lời, gọi không nhấc máy. Từ đấy đến nay đã gần 2 tháng.

    Và bây giờ. những ngày cuối năm, tôi nhận được tin nàng lấy chồng, ra Tết sẽ cưới. Bất ngờ quá. Bởi khi gặp tôi, nàng vẫn nói mình độc thân, chưa muốn lấy chồng....Tôi cứ tưởng mình có và còn hy vọng....

    "Nếu biết trước số phận, có lẽ ta sẽ không phải đau vì nhiều thứ...."

Chia sẻ trang này