1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của thằng trẻ con nhiều tuổi !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Highlightdeokhuyentai, 20/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của thằng trẻ con nhiều tuổi !

    CÕI CHẾT TRỞ VỀ !
    Vẫn biết lạng lách, đánh võng chẳng còn j là hay ho đối với tôi nữa, cái thời ấy đã qua rồi ! Nhưng hôm nay tự nhiên thấy vui vui, cho "con vợ" nó thả phanh , vọt lên 1 chút, cảm nhận tiếng gió, những giọt mưa nho nhỏ của tháng 5 thi nhau lao tới tấp vào mặt ! Một cảm giác lâng lâng, mặt ran rát bởi những giọt mưa, tai ù ù tiếng gió rít .... ( xin lỗi mọi người nhé, hôm nay vui quá , cho tôi chia sẻ niềm vui của mình với thằng "tốc độ" một chút , tôi đã cố gắng ko vi phạm luật giao thông, ko vượt đèn đỏ, ko vượt ẩu, tôi chỉ... phóng nhanh mà thôi ! Hì ) .Tiếp tục câu chuyện khi đang cưỡi "con vợ" trên đường Nguyễn Thái Học, đến 1 ngã tư ( ko nhớ giao với đường nào), sắp đèn đỏ rồi, cố rướn lên 1 chút nào ! 65km/h ! Bất ngờ..... 2 phụ nữ cưỡi con Atila đột ngột rẽ sang phải ko xi nhan, giật mình, lúc này chỉ còn xử lý theo bản năng,(*) tôi đã quẹo cua sang bên phải cùng chiều rẽ với mụ Atila đáng ghét kia ! Một cú ốp cua đầy chất nghệ thuật khiến hàng người đợi đèn đỏ vừa giật mình hoảng sợ ,nghĩ rằng tôi sẽ chắc suất vào bệnh viện Việt Đức, nhưng cũng vừa được thưởng thức một cú ốp vỉa đầy chất nghệ thuật chả khác nào Valentino Rosi ! Lại nói về "con vẹo" của mình, sau khi thực hiện cú ốp cua sát sàn sạt mặt đường (hậu quả là yếm xước một vệt dài T____T), nó lắc điên cuồng như con bò mộng Mexico, mình đã cố kiềm lại , và cuối cùng nó cũng "chịu thua", nằm xoài trên mặt đường, mình đứng chết lặng , mặt chẳng còn tí máu !(*) Không thể tả nổi cái cảm giác của tôi lúc đó thế nào, chỉ biết rằng những người chứng kiến, mồm chữ A, mắt chữ O cũng chết lặng như tôi ! 2 người đàn bà kia lúc này mới tiến đến phía tôi (khoảng thời gian giữa 2 dấu * là khoảng ...nửa giây !)với khuôn mặt sợ hãi.
    -"Tại sao 2 chị rẽ mà ko xi nhan ?" - tôi tự hỏi tại sao tôi vẫn có thể bình tĩnh như vậy !
    -"Chị ..''định'' xi nhan rồi nhưng do em phóng nhanh qúa !" Nói đoạn, 2 thị phóng mất hút , để lại tôi chết lặng cùng "con vẹo" nằm sõng soài giữa đường ,những cặp mắt vừa lo lắng vừa trách móc .
    -"MK, cái bọn thanh niên bây giờ, cho chúng nó chết bớt đi, đỡ làm khổ người khác!"- Tôi đọc được thông điệp từ ánh mắt của họ như vậy !
    Kiểm tra em nó cũng chẳng bị "gãy xương,gãy đùi" j cả ! ( lúc đó còn chả biết mình có bị làm sao ko nữa !T__T), dựng em nó giậy, tiếp tục quãng đường từ cõi chết trở về với tốc độ ....20km/h !
    Trời vẫn mưa nho nhỏ, gió vi vu thổi nhè nhẹ bên tai, Hà Nội thật đẹp !
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ thôi.
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    bác này cũng lắm trò nhể bài này bác mang về bên 69 cho anh em mổ xẻ đi bác.. qua bên đây thấy nó cứ không hợp.. tịa cứ thấy bác, em cứ như thấy spam
  4. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tớ bắt đầu thích ấy rồi đấy!Lịt mịa!Khác tớ hồi trẻ mỗi cái...ngoan hơn!
  5. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    mình cũng dại dột lắm đấy, theo 1 cách khác.
    chẳng có cái dại nào giống cái dại nào.
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Box tâm sự đang kêu gọi dọn dẹp lại. Bác này chắc sắp lock rồi, tranh thủ thêm 1 bài. Nói thật nhé, thường thôi!
  7. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Thì tâm sự với a e nhà mình tí, chứ có dek j đâu, mới biết lái xe như em đi thế là tốt rồi các pác ợ !
    Bản thân e đi đường cũng ghét nhất thằng nào lạng lách đánh võng tổ vỉa,em cũng chẳng khuyến khích j mấy cái trò vớ vỉn này đâu, căn bản tự dưng hứng lên 1 chút, lâý lại cảm giác nông nổi ngày xưa, ai dè đen quá !Tí đứt !
    @tele_a6: nếu ko phù hợp với box, lock là chuyện đương nhiên, chẳng có j phải bàn cả, nhưng cho em hỏi pác là lock vì lí do j đới ?
    Nhưng cho em hỏi riêng mấy pác(nói thầm tele_a6, buk), chắc các pác toàn thuộc hàng lái đỉnh nhờ , khi nào giao lưu chút cho e mở rộng tầm mắt cái nhỉ !
    @nguyenphiha : phải đi du lịch các box chứ bác, cứ loanh quanh ở quán mãi cũng buồn bỏ mịa ! (tí sang GDGT chơi đê !)
    @traixamminh: bác như thần tượng của mấy girl TB-TY rồi mà chả ý kiến ý cò j với các em nó, lại bảo bác kiêu , ko thèm reply lại , chán !
    Được Highlightdeokhuyentai sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 20/05/2007
  8. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông với đồng chí bác . Em cũng đã từng trải qua cảm giác đó, hic hic, chỉ trong vài giây người 1 nơi con vẹo 1 nơi. Đoạn chỗ ngá 4 BigC. Tuy không làm sao nhưng cảm giác sau đó thì ... bây h nghĩ lại vẫn còn hơi ghê răng.
    Túm lại: Cuộc sống thật mong manh.
    Hum nào có tổ chức giải đen nhớ alo nhé
  9. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Dạo này box Tâm Sự cũng lộn nhộn quá, em up bài em lên phát, nếu có j vi phạm các pác mod lock hộ cho rộng diễn đàn ! Oài, tàu lượn thoai !
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    suýt thì đứt nhỉ ...
    ..............
    ........................
    ................. cũng chợt nhớ ... cái cảm giác "tốc độ" ... thật là sướng ... nhớ cái cảm giác những tối thứ 7 ... mùa hè mát rượi ... ngồi sau xe 1 ai đấy ... ôm ... nhắm mắt ... cúi mặt vào vai 1 ai đấy ... gió lướt qua như tát yêu vào 2 bên má ... cảm giác lượn lách trên đường ... cảm giác xe nghiêng ngả ... cảm giác như sắp bay khỏi xe ... cảm giác tim cứ thót vào trong mỗi cú fanh và nghiêng xe ... cảm giác thật là thik thú
    ... nhưng ....
    đã qua rồi ... 1 thời cấp 3 hoành tráng
    đã qua rồi những đêm thứ 7 cầm cờ
    đã qua rồi ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này