1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của tôi

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi phihai, 27/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leonics

    leonics Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hải này !lâu ngày o gặp sao bi wan zữ zội thế hả?!chậc !anh chàng này đa cảm gớm !đời còn nhiều cái thú vị lắm,khám fá đi,đừng nên dào sâu vào 1 thứ Hải à !
    ethanhunt
  2. sillyboy

    sillyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Know love know happy; No love no happy. Minh rat thich cau nay vi nghi rang no rat dung. Cuoc song dau phai chi co tinh yeu doi lua phai khong. Minh thi chua bi nguoi minh yeu chinh thuc tu choi nhu Hai nhung minh nghi cung se nhu Hai thoi. Minh tung nghi rang neu deu do xay ra thi minh se co gang kiem that nhieu tien de co the tieu xai thoa thich. Hoac de giup do nhung nguoi yeu nhau ma khong co du dieu kien de to chuc le cuoi (nhu la dam cuoi tap the cua thanh Doan). Nhung du lam the nao thi noi dau trong long cung kho co the chua lanh duoc. Minh nham qua phai khong .
    To Hai: Hai co chuc minh gap may man khong vay.
    size=4]
    Know love, know happy
    No love, no happy
    [/size=4]
  3. ntff

    ntff Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    "Khi được khuyên "người phù du, ta cũng phù du với người", tôi như tỉnh người ngay lập tức và hiểu từ đây, mình sẽ sống theo 1 cách khác trong tình cảm. Không phải tôi xử sự theo kiểu cạn tàu ráo máng, nhưng việc gì phải ngồi tiếc thương trong khi người ta đã không còn muốn dính líu đến mình?"- Đó là lời của một bạn trẻ mà tôi tình cờ đọc trên báo.
    Để giải quyết một vấn đề mà phải tìm đến cái chết thì đó là cách giải quyết tiêu cực nhất. Tôi đồng ý với Minimoon, nếu chết hãy chết vì người mình yêu mà cái chết đó có ích cho họ. Trong cuộc sống ngoài tình yêu ra còn biết bao điều ta phải khám phá, biết bao điều ta phải sống vì nó. Bản thân tôi mấy tháng nay cũng bị dằn vặt, đau khổ vì chuyện tình cảm nhưng sau khi viết bài này khuyên bạn cũng là tự khuyên mình tôi đã cảm thấy thoải mái rất nhiều.

    A BEAUTIFUL MIND - A BEAUTIFUL LIFE
  4. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Phi hải à, tôi cũng đã có một thời như bạn.
    Bạn đã nhảy xuống sông tự tử, tôi thi không như vậy, chỉ biết làm thơ . Mà bạn tự tử thì chỉ là chuyện bình thường thôi mà, vì hôm kia đi SWP tôi thấy bạn bơi rất giỏi , có thánh cũng chẳng làm gì được bạn.
    Đùa thôi, bạn không thể quên được người ấy, đó chính là bạn đã biết yêu, rất nhiều bạn trẻ bây giờ không hề biết yêu là gì dù cho họ cư xử nhưng những người yêu nhau. Bạn còn chứng tỏ được lòng chung thuỷ, ngày nay tìm được một lòng chung thuỷ như thế là rất hiếm, chắc đây cũng là lý do hôm CN đằng sau lưng bạn vẫn còn chỗ trống nhỉ.
    Đến bây giờ tôi vẫn chưa quên hẳn người ấy. Nhưng hôm qua tôi đã làm được những câu thơ như thế này:
    Ta lại thắp lên trong tim mình ngọn lửa
    Rạo rực nôn nao như thưở mới yêu đầu.
    Mong bạn hãy cứ trân trọng tình yêu ấy của mình , dù đó là một niềm đau.
    Nam Tran
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hic lãng mạn qúa , có thể hi sinh tính mạng của mình vì người iu.....;ôi , đúng là cô gái mà bạn iu quyết định đúng thật , con trai phải là chỗ dựa không chỉ thể xác mà cả tinh thần , vậy mà với một chút tình cảm trai gái đã nhảy xuống giếng. ...quên ....xuống sông để được siêu thoát qủa thực chả biết bạn là đàn ông hay đàn bà nữa .Thế cô người yêu ấy đem lại được cho bạn điều gì nào , niềm vui? hạnh phúc ? thế còn ba mẹ bạn , họ còn cho bạn cả một cuộc đời , cái ãn cái mặc , cả niềm vui và hạnh phúc .Lẽ nào một thằng con trai 20 tuổi mà lại không thông hiểu được điều đó , rồi lại đem cái tình cảm romantic lãng mạn như nước mắt học trò phần n+1 này ra để nhận được sự cảm thông của mọi người à , hị hị tôi thấy cậu phi hải này nên nhảy thêm một lần nữa , biết đâu có thể trở thành vận động viên bơi cấp CLBHCM cũng nên , chán thế , trai với giai
    Mimi xinh đẹp của Susu
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hi. hi. lóng lảy thế thảm nào....chậc chậc .....;chị cũng không muốn làm chị chú đâu nhưng chú đã xưng như thế chị cũng đành nhận vậy .
    Chú em chị lói đúng qúa , logic học là khó lắm , cái gì cũng có quy luật và trình tự cả , ngay cả Shelock Home(!?!) cũng áp dụng đầu óc quan sát và logic để phán đoán các vụ án mà thôi , ấy vậy mà chưa có vụ nào nhảy xuống sông cả .Chị chú thì chả thời gian rảnh để mà móc xỉa chú em làm gì , dù sao chị cũng phải lựa chọn những người có trình độ hiểu những gì chị xỉa chứ , em đánh giá chị hơi thấp đấy .Thôi em thích làm vận động viên nhảy cầu ván thì cứ làm di , chị cũng chả tốn nước miếng làm gì .Sinh ra trên đời cũng có người này người nọ mà , nếu không tất cả đều là Anh sờ tanh rùi Ráng luyện bơi nghen
    Mimi xinh đẹp của Susu
  7. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có những lúc yếu đuối nhưng quan trọng là ta có đưng dậy hay không thôi. Nô cũng có lúc như vậy,Nô đã buồn rất nhiều nhưng bây giờ mỗi lần như thế Nô đã đứng dậy được.bằng cách nghe những bản nhạc nhưTÔI ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG để tự nhủ với lòng minh phải đứng dậy hay những câu danh ngôn, nó đã cho Nô nghị lực rất nhiều.Bây giờ Nô không sợ buồn ,o sợ thất bại chỉ sợ mình không làm được gì mình muốn mà thôi.
  8. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà phihải. Nóng tính quá, mà quick cũng không nên nói thế, đang tâm sự mà bị người khác chọc ngang hông thì chán lắm.
    Jimili cũng có tâm sự liên quan tới một nhân trong HCMC này mà chẳng dám post vào đây, mặc dù là muốn lém. hic, chẳng nhẽ lại mở topic riêng, đất chật người đông. Đành sang cư trú tạm bên box Tâm sự
    Được sửa chữa bởi - jimili vào 23/05/2002 20:38

Chia sẻ trang này