1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của tôi.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi catsamac0123, 08/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catsamac0123

    catsamac0123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của tôi.

    Lần đầu tiên tôi viết lên những tâm sự của mình, những tâm sự mà tôi không thể chia sẻ với ai, mong rằng qua đây tôi sẽ bớt buồn và tôi coi đây như một người bạn của mình.

    Tôi 24 tuổi, xuất thân từ Nông thôn ra Hn học và giờ đang làm việc ở Hn, tôi ko có j nổi bật nhưng theo mọi người đánh giá thì cũng rất xinh xắn trắng trẻo và ưa nhìn.

    Anh hơn tôi gần 1 giáp, nhà anh ở gần với chỗ tôi ở trọ quen nhau qua một diễn đàn kết bạn. Lần đầu tiên gặp nhau, anh chờ tôi ở ngõ tôi đi bộ ra và ra gần nhà tôi uống café. Tôi ấn tượng với anh không phải vì anh đẹp trai hay cá tính hay có j nổi bật mà là A xấu trai nhất so với những người tôi quen.

    A mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay xanh, tóc thì xù lên như tổ quạ, môi thì mỏng và miệng lại rộng, răng thì đen người gầy và đặc biệt nói rất nhiều, nói đến mức độ tôi chả biết anh nói gì nữa. Đấy là ấn tượng ban đầu của tôi về anh.

    Tôi ngồi với anh khoảng 30 phút thì thôi về, tôi chả ấn tượng j và tôi nghĩ chắc tôi chả muốn gặp anh lần thứ 2 nữa. Nhưng sau lần đó anh nhắn tin cho tôi theo phép lịch sự tôi nhắn lại, thỉnh thoảng buồn tôi lại nhận lời anh đi uống nước. Những lần đó tôi chả nói j vì anh nói quá nhiều nhưng lại nói bé tôi chả biết anh nói j nữa.

    Tôi và anh thỉnh thoảng chát với nhau, lần nào chát thì tôi và anh cũng cãi nhau vì tôi ghét anh hay nói đểu anh. Thời gian cứ trôi qua được gần 2 năm tôi ko cảm thấy ghét anh nữa, rồi tôi thấy quý anh. Một lần đi chơi, anh ôm tôi và nói rằng anh yêu tôi và muốn cưới tôi làm vợ, tôi ko nói j, anh muốn hôn tôi nhưng tôi ko cho vì người a toàn mùi thuốc lá làm tôi sợ.

    Phải nói rằng lúc trước tôi ko yêu anh nhưng lại nghĩ sau này mình sẽ lấy anh, vì anh lo dc cho cuộc sống của tôi tôi quá mệt mỏi khi một mình ở nơi đô thị này bon chen. Tôi xác định lấy anh và yêu sau. Nhưng lúc anh ngỏ lời tôi lại ko đồng ý và tôi cũng o thấy tiếc.
  2. catsamac0123

    catsamac0123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Giờ khi tôi ngồi viết tâm sự này thì chúng tôi đã chính thức yêu nhau, khi yêu anh rồi tôi mới biết anh không như tôi nghĩ. Tôi biết là anh ko chỉ theo đuổi tôi mà còn rất nhiều người, với ai anh cũng đong đưa chả khác j với tôi.
    Anh có một mối tình kéo dài gần 10 năm, vì gia định chị ấy ngăn cấm nên 2 người ko đến được với nhau, ngày trước anh nói với tôi rằng chị ấy đã lấy chồng và 2 người đã quên nhau. Nhưng, ngày trước khi tôi từ chối tình yêu của anh sau một thời gian mới gặp nhau anh bảo rằng, a và người yêu cũ lại đi lại với nhau, tôi cảm thấy hơi khó chịu trong người.
    Hai ngày trước khi chị ấy cưới, tôi và anh đi ăn với nhau tôi lấy đt của anh và đọc tin. Chị ấy nhắn cho anh rằng, chị ấy nhớ anh và sẽ nhớ anh mãi mãi, anh nhắn lại cho chị rằng a cũng nhớ chị và rủ chị đi Nhà nghỉ ngủ để tâm sự. Đất dưới chân tôi như sụp đổ. Tôi không thể hiểu nổi 2 người nghĩ j, chị kia chị ấy nghĩ j.
    Đám cưới chị tôi vào nhà anh và đi cùng anh và anh trai anh. Tôi hỏi anh có buồn ko, a bảo ko, anh bảo tôi ăn thật nhiều vào và anh nhịn từ sáng để ăn cho bõ( hic). Lần đầu tiên tôi gặp chị ấy, chị ấy quá gầy( hơn 30kg) và có vẻ hơi già, chị ấy nói chuyện với anh tôi cười trừ và ngoảnh đi chỗ khác.
    Kết thúc đám cưới tôi và anh đi chơi, anh kể nhiều về chị( à lần nào đi chơi anh cũng kể về chị, tôi cảm thấy ko thoải mái lắm). Chị đi trăng mật với chồng ngày nào cũng nhắn tin về cho anh, chị để cho A riêng một bài nhạc chờ thật buồn và da diết. Chị nhắn tin cho A khi đang ở bên chồng? A có nhớ e thật ko, e nhớ anh lắm lúc nào cũng nghĩ về anh. Nhẽ ra chồng em phải là anh?? ?o Anh ơi?? thật bất hạnh cho chồng chị.
  3. catsamac0123

    catsamac0123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mai viết tiếp, chán và mệt quá.
  4. forevernone

    forevernone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy tình yêu của bạn đang có những rạn nứt. Tôi nghĩ không quá muộn để từ bỏ
    Tôi không phải là bạn nên tôi cũng không có những cảm xúc tình yêu như bạn nhưng sẽ đưa ra những lời khuyên chân thành
    1- Bạn có thấy mình yêu anh ta không?, yêu thật lòng? yêu chân thành? bởi nếu bạn yêu bạn sẽ thấy rất đau khổ, còn ko thì bạn nghe chuyện như của một người dưng nước lã.
    2- Bạn có nhận định được tương lai trước mắt??
    Nếu bạn yêu anh ta thì cố gắng cảm hoá
    Thứ :1 ĐẶt ra những quy định:
    Ví dụ một câu nói thế này xem anh ta trả lời thế nào
    "Tôi cho anh lựa chọn 2 con đường: tôi và người yêu cũ. Anh chọn ai? Nếu chọn tôi anh phải từ bỏ các mối quan hệ, cắt đứt những suy nghĩ lung tung. Tôi không thích như vậy. Nếu anh chọn tôi hãy gọi điện ngay cho chị ta và nói chấm dứt từ giờ phút này, gọi ngay trước mặt tôi. Còn anh ko làm được điều đó tôi từ bỏ"
    Thứ 2: Nếu anh ta đồng ý, Bạn sẽ gặp ngay cái cô người yêu trước và nói hẳn vào mặt cô ta
    "Chị đã lấy chồng rồi thì lo cho cái hạnh phúc của mình đi và đừng làm phiền người khác. Khi nghĩ tôi xinh đẹp hơn liệu chị không ghen tức à, mệt lắm phải không, từ bỏ anh ta đi"
    Tôi nghĩ bạn nên quyết định đúng bởi đời người con gái chỉ có 1 lần, lấy được một người đàn ông sẽ quyết định rất nhiều hạnh phúc trong cuộc sống là địa ngục hay thiên đàng.
    sơ sơ là như vậy
  6. catsamac0123

    catsamac0123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hai bạn rất nhiều, mình cũng đã nhắn tin và gọi điện cho chị ấy, mình cảm thấy mình quá hiền lành. Mình nghĩ mình gọi cho chị ấy mình sẽ làm ầm lên nói lên tất cả phải trái nhưng lạ thật mình ko nói dc, khi ntin cho chị ấy mình nhắn là: Sao chị đang tân hôn mà chị cứ nhắn tin cho người yêu em, giờ chị đã có chồng sao chị ko an phận, chị làm khổ nhiều người chị là em thì chị sẽ như thế nào.
    Chị nhắn lại cho mình" Chị không biết em là ai và anh A ko bảo với chị rằng anh A sẽ cưới em, tình yêu của chị và anh A là tình yêu em, nhẽ ra e ko nên ghen với chi vì chị đã có gia đình riêng. Chúng chị vẫn yêu nhau và vẫn quan tâm đến nhau, là con gái fải có lòng tự trọng..." dài lắm mình ko nhớ được. Mình chả hiểu chị ấy như thế nào nữa và sao trên đời này lại tồn tại một người phụ nữ trơ tráo như thế.
    Mình cảm thấy mình quá hiền lành cũng không sống nổi, nhưng đó là bản chất của mình rồi, mình ko quen cãi nhau với ai mà lại rất mau nước mắt.
    Chán quá, nhưng anh đâu chỉ có riêng chị, A đã nhiều tuổi và chả đẹp trai j, nhưng anh có lẽ mắc bệnh hoang tưởng, anh nghĩ rằng anh đào hoa anh tài giỏi anh rất nhiều em thích nên em nào anh cũng đong đưa, trong điện thoại của anh lúc nào cũng có những tin nhắn sướt mướt,hic.
  7. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Uh DA cũng hiền lém, nhưng những lúc như thế này nên mạnh mẽ bạn ạ. Cố lên nhé, có tôi ở bên cạnh. À nếu như bạn còn quyết định tiếp tục với anh người yêu thì làm thế này

    Bạn nhắn lại thế này
    Tôi dâu có điên đi ghen với cái gia đình mà người vợ sắp trở thành loạn luân vẫn qua lại với người yêu cũ. Chị cố tình không biết tôi hay thiểu năng để biết tôi. Sao chị lại ngu dại thế đi theo đuổi một tình yêu không kết quả. Có giỏi thì bỏ chồng lấy anh ta xem nào. Mà chị đừng tưởng tôi hiền, nếu còn tiếp diễn tôi sẽ gặp trực tiếp nói chuyện thẳng thắng với chồng chị hoặc gia đình chồng chị"
    Rất chặt chẽ đấy bạn ạh, ko có sơ hở trong từng câu văn lời nói nào đâu.
  8. chipratthom

    chipratthom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chị đã yêu lầm người.
  9. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang dẻ dúm mình quá đấy. Bạn chọn người yêu chỉ để cho bớt cô đơn giữa thành phố ah. Thế là hoàn toàn sai lầm rồi. Tình yêu fai có sự trân trọng nhau chứ.
    Hơn nữa lại chọn cái người xấu xí, và có nhiều mặt xấu xa, đểu giả như anh ta (tôi k hiểu vì sao bạn đã biết bộ mặt thật của a ta như vậy rồi mà vẫn còn tiếp tục).
    Yêu như vậy thì yêu làm gì. Yêu mà biết chắc rằng mình sẽ đau khổ thì yêu để làm gì.....

Chia sẻ trang này