1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự của tôi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi songngam360, 26/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songngam360

    songngam360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các Bác ơi,em năm nay 32 tuổi đã kết hôn được 6 năm ,em có 1 con gái và đang mang bầu cháu thứ 2. Chuyện của em chưa đến mức bi đát nhưng cũng làm em rất khó chịu nên em mong các Bác hãy giúp em. Các Bác ạ chồng em hơn em 4 tuổi làm trong quân đội, xa nhà 40km và do đặc thù công việc nên 2 hoặc 3 tuần mới về nhà vào thứ 7 và chủ nhật. Từ ngày lấy nhau anh lấy lí do phải chạy lo cho công việc nên cũng chẳng thấy đem tiền về phụ giúp cho em, chỉ khi nào em cần thiết lắm gọi điện thì anh mới gửi cho em 1 hoặc 2 triệu nhưng số lần như thế cũng chẳng có nhiều. Mọi việc trông nom con cái, đối nội đối ngoại đều do em tự gánh vác. Chúng em vay mượn để làm nhà riêng cũng do em tự xoay sở trả lãi hàng tháng, em là giáo viên ở vùng nông thôn nên thu nhập cũng thấp thành ra hai mẹ con em cũng chẳng dám tiêu gì để còn trả nợ. Tuy là vợ chồng nhưng chúng em ai có thân người ấy lo.Em đã nhiều lần góp ý, nặng có, nhẹ có nhưng anh vẫn không tiến bộ gì, lúc nào cũng " làm gì có mà đưa". Cũng có nhiều lần anh nói chuyện đi chơi xếp nọ xếp kia, hết bây nhiêu tiền... và thực tế anh cũng đã được thăng chức theo ý muốn,nhưng chẳng lẽ tháng nào cũng đi từ ngày ấy đến giờ.Thêm vào đó chồng em lại rất hay nhắn tin cho các bạn gái, em chẳng biết họ là những ai nhưng lần nào anh cũng bảo họ là giáo viên mầm non vào đơn vị anh giúp đỡ văn nghệ, họ không lấy hay xin của anh thứ gì. Nhưng em thấy họ đã lấy đi của mẹ con em rất nhiều vì anh có thời gian nhắn tin, gọi điện tán với họ nhưng không có thời gian gọi điện cho mẹ con em.Cách đây vài năm em đã bắt gặp một tin nhắn tình cảm của một cô gái vầ điều tra ra cô ấy là ****. Còn sau này có rất nhiều số lạ, anh không lưu tên, em cũng chẳng có thời gian để tìm hiểu thêm nữa. Chúng em đã nhiều lần cãi nhau vì điều này nhưng anh chỉ có thể làm em bị tổn thương chú không thể chấm dứt với các số máy ấy. Vì xa nhà em chẳng biết anh ấy ở đó làm những gì, đi chơi với ai,và cơ bản là em không còn thấy tin anh ấy nữa.Gia đình anh cũng góp ý nhiều nhưng không thay đổi được gì.Em phải làm gì bây giờ hả các Bác?Hỏi đồng nghiệp của anh thì sợ anh tự ái, tự điều tra thì em không có thời gian nữa, hỏi anh thì đương nhiên anh không nói. Các Bác giúp em với.Em xin cảm ơn .
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giấy tờ nhà đứng tên ai vậy bạn?
  3. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Hơi thảm nhưng thực tế và chí lý!
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết thì đây là tài sản có được sau khi hai người kết hôn nên sẽ được tính là tài sản chung của cả hai vợ chồng. Vì vậy, dù bạn vợ có đứng tên một mình trên giấy tờ thì khi có xảy ra tranh chấp, tài sản vẫn sẽ được chia cho cả 2 (trừ khi người chồng có làm giấy xác nhận - có công chứng - rằng mình không có liên quan và không có tranh chấp gì ngôi nhà này; trong trường hợp này, mình e là không có). Mình cũng mới vừa biết về trường hợp này hôm qua, khá bất ngờ (và thấy bất hợp lý) nhưng nó là luật rồi:
    http://www.phapluatvn.vn/channel/4772/201005/Dung-ten-mot-nhung-la-hai-1943153/

    Xin lỗi bạn chủ topic vì bàn chuyện ngoài lề. Mình cũng không biết góp ý hay giúp gì cho bạn trong trường hợp này cả. Mọi việc vẫn là tùy bạn...
  5. songngam360

    songngam360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn Các Bác. Nhà đất nhà em đứng tên cả hai. Em muốn các Bác phân tích giúp em xem như thế có phải chồng em có người khác rồi không? Mỗi lần về nhà chỉ có gần 2 ngày, lại về nhà ngoại, nhà nội nên em không thấy có biểu hiện gì, anh không vũ phu mà vẫn nhẹ nhàng với vợ con, chỉ khi nào em nhắc đến chuyện tiền bạc và bắt gặp tin nhắn là anh lảng chuyện chứ cũng không cáu gắt. Chẳng lẽ cả tháng mới về suốt ngày lại lãi nhau.Em thấy mệt mỏi Các Bác a.
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Sống vây mà cũng sống được hay sao?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sống vây mà cũng sống được hay sao?
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Em rất ghét chuyện lấy nhau rồi ly hôn, nhưng với chuyện của chị, nếu ko thay đổi được gì, thì biết đâu đó lại là giải pháp giúp chị có cuộc sống tốt hơn?

    Tất nhiên em biết, nếu chị đang sống ở vùng quê hay một nơi nào đó còn quan trọng chuyện ly hôn, thì chị sẽ rất khó quyết định. Nhưng, em nghĩ không thể sống như thế này được chị ạ. Chị thử nói chuyện thẳng thắn, yêu cầu chồng có trách nhiệm đóng góp tiền nuôi con và trả nợ đi. Cả chuyện anh ấy cho người khác nữa, có vợ con rồi mà vậy thì ko được. Nếu sau khi nói chuyện và nói rõ cho anh ấy biết hậu quả mà anh ấy ko thay đổi thì...

    Tốt nhất trong thời gian này, chị giữ lấy tài sản, sau này có chuyện gì, con chị đỡ thiệt thòi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chỗ bôi đen em viết thiếu, ý em là: Cả chuyện anh ấy liên lạc quá mức cần thiết với người khác nữa
  8. handvn

    handvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thời này có phải thời chiến đâu mà phải sống vậy, ra tối hậu thư cho chồng tình đã không có mà tiền cũng không nốt thì sống với nhau bằng niềm tin sao được
  9. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    bác giai đang làm quân đội, chắc đang thực hiện nhiệm vụ bí mật mà cấp trên giao phó :D
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là phải chứng minh được tài sản đó do một người tạo nên phải không ?
    VD như trong trường hợp này thì phải chứng minh rằng được rằng chỉ có người vợ đứng tên vay tiền và phải chi trả tiền lãi + gốc của món nợ đó, người chồng không có bất cứ đóng góp nào ---> tài sản này đương nhiên thuộc về người vợ.

    Lại xin lỗi chủ topic vì hơi lạm bàn. Nhưng mà tốt nhất là bạn cũng nên chuẩn bị phương án xấu nhất đi, sống với người chồng vô trách nhiệm + l.ăng nhăng vậy cả đời cũng mệt lắm.
    Mà mình cũng phục bạn đấy, một mình bạn vừa nuôi con, vừa xây nhà được, thế này thì cần quái gì lão chồng tháng mới về 1 - 2 ngày ấy.

Chia sẻ trang này