Tâm sự của tôi_một cô bé cô độc #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } Text Trời mưa . Ngồi trong hàng net không hiểu sao tôi lại có cảm giác thật bình yên .Tôi không muốn về nhà , về nhà căng thẳng đến mức tôi thấy đó giống như một cái nhà giam hơn là một mái ấm gia đình để tôi quay về sau những giờ học hành căng thẳng . Những lúc ngồi trong hàng net tôi không muốn đứng lên , giống như bây giờ vậy .Trong lòng trống trải , tôi muốn gào lên với một ai đó để vơi bớt nỗi buồn nhưng xung quanh tôi chỉ là mọt sự im lặng đến đáng sợ .Nhiều lúc muốn khóc lên thật to nhưng trong thâm tâm lại nói rằng :" Không được khóc , khóc là biểu hiện sự hèn nhát của mình ." Thế là tôi lại kiềm chế những giọt nước mắt ấy , nuốt chúng vào lòng để rồi đêm đến lại nằm khóc một mình . thutrang
Trong tâm trạng vậy mà muốn làm gì thì cứ làm đi - cho giải toả - gì mà phải gò bó vậy! Buồn chán thử vào chùa xem - ngắm cảnh và yên tĩnh sẽ thấy thoải mái - thanh thản hơn đấy! Thử đến chùa Kim Liên và chùa Sách xem
Có gì mà bé phải thế. Rủ anh đi chơi là vui ngay Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
cũng buồn thật và thật khó giải toả tâm trạng này, hãy tự mình vượt qua , tự an ủi bản thân. cô bé hãy so sáng mình với những số phận khác mà xem ,cô bé còn có gia đình để mà về nơi có những người thân , được đi học....và dơn giản nhất là con đươc lên mạng để tâm sự! bạn có thấy mình đã hơn rất nhiều người khác chưa đưng vội cho mình là cô độc và oán trách ai ! hãy mạnh mẽ lên cô bé, sống phải có niềm tin. chúc cô bé luôn vui vẻ!
orange]Text[/orange] Hì hì ! Đúng là hôm qua em có hơi bi quan thiệt nhưng hôm nay em đã khác rùi , em đã đọc những lời khuyên của mọi người và em thấy mình thật dở hơi khi có những suy nghĩ như vậy . Đúng ! Em có một gia đình và dù nó có như thế nào đi nữa thì đó cũng là nơi em đã được sinh ra , gắn bó suốt bao nhiêu năm qua . Tại sao lại phải tìm những thứ xa xăm trong khi những thứ quý giá nhầt của mỗi người đều ở bên cạnh họ nhỉ ??? thutrang
thé mới đúng chứ phải mạnh mẽ ,hay tàn nhẫn hơn là "đạp" lên sự thật để sống để tồn tại. cuộc đời luôn là như thế mà! phut boi roi