1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ CỦA tÔI_NGƯỜI ĐÀN BÀ NGOẠI TÌNH 28 TUỔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kedangnguyenrua, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm về những việc mình đã, đang, sắp và kể cả những việc mình chưa dám làm nữa. Tuổi em chỉ nhỏ hơn chị 2 tuổi thôi và giờ thì mới dám "lẫm chẫm" bước vào con đường hôn nhân mà đã thấy chông gai (và nhiều lúc muốn quay lại "vạch xuất phát") thì mới thấu hiểu cảnh 10 năm chị làm vợ rồi làm mẹ vất vả đến nhường nào. Nhưng cũng như ý kiến của anti_love1980 đó, chị có đáng bị gọi là "kẻ đáng nguyền rủa" không, phải tự biết thương mình trước đã. Em nói nếu có vẻ quá nhưng chả ai thương mình bằng chính bản thân mình đâu chị ạ, kể cả chồng chị lẫn người đang tấn công chị. Nói toẹt ra là nếu anh ấy (em tôn trọng nên mới viết thế bởi vì cậu ta kém em 1 tuổi) biết rõ về hoàn cảnh gia đình chị thì em cam đoan rằng "đồng chí" đó sẽ "cao chạy xa bay" ngay; nếu (phần trăm này có nhưng không nhiều) anh ấy yêu chị thật lòng, sống không thể thiếu chị (câu này có giống trong tiểu thuyết không nhỉ?) thì anh ấy sẽ phải biết làm gì? "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", tốt hơn hết là chị cứ sống thành thật với bản thân và với chính người mình yêu.
    Chúc chị tìm được hạnh phúc cho riêng mình. "Quên khẩn trương" kiểu tự nguyền rủa mình đi nhé!
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ly hôn cũng chẳng phải là chuyện gì to tát quá,chuyện đó bây giờ là hơi bình thường rồi(nói bình thường thì ngàn lần không phải).Nhưng mà em biết cái chị đang phải suy nghĩ đó là:liệu anh chàng kia có chấp nhận sự thật không,liệu hắn ta có thông cảm hay không,hay cũng chỉ là hời hợt,cái đó chị yêu nhìu chắc chị biết.Em nghĩ tình yêu của 2 người phải sâu sắc lắm thì mới vượt qua được thử thách này để đi tới 1 cái gì đó vì nó phải vượt qua những thử thách rất lớn:Ly hôn,nhận nuôi con cái,còn điều tiếng dư luận thì quan trọng gì,mình sống cho mình chứ mình có sống cho dư luận đâu mà lo,mà nếu có lấy nhau thì dắt díu nhau đi đâu đó thì ai biết.Chị nên làm một phép thử,vì dù sao đây cũng là chuyện đời người không thể thích là đâm đầu làm được:chị hãy ngồi nói chuyện thẳng thắn với anh chàng kia,kể hết.Nếu hắn ta bỏ chạy thì càng tốt--->không việc gì phải nghĩ tới hắn nữa,nhẹ đầu.Còn nếu hắn lưỡng lự cũng thôi nốt-->không chấp nhận được,loại này hay lăn tăn lắm,lấy nhau về thỉnh thoảng nó vạch chuyện cũ ra thì mệt.Còn hắn hăng máu:"Em ơi bỏ chồng đi với anh"(một câu thơ rất ngầu của thằng cha nào tôi chẳng nhớ được).Ok tất nhiên đó chỉ là ý kiến chị tham khải thôi,nhưng theo em nghĩ chắc là xảy ra 2 trường hợp đầu rất nhiều,vì em nghĩ hắn chỉ nghĩ đây chỉ là 1 tình yêu sinh viên mà thôi.
    À cho em gửi lời cảm phục tới bà chị,bà chị thế là ý chí hơn người rùi đấy.Bà chị không cam chịu nhất định hạnh phúc sẽ đến--->tiếc là bà chị hơn em nhìu tuổi quá
  3. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng dằn vặt mình nữa, làm như vậy bạn sẽ luôn thấy cuộc sống này mệt mỏi. Chuyện ngoại tình như của bạn xảy ra khá phổ biến hiện nay. Chẳng biết có nên trách chị không nữa. Có lẽ nên trách hoàn cảnh đã đưa đẩy chị vào chuyện ngoại tình thì đúng hơn.
    Cái gia đình của bạn có cái gì đấy không ổn, chồng của bạn không chia sẻ được với bạn nhưng tâm tư tình cảm của bạn, hai người không nói chuyện được với nhau nhiều (chắc là kô hợp trình độ, suy nghĩ). Cuộc sống thì đầy khó khăn, vất vả, bạn cần người chia sẻ. Người tình của bạn đến thật đúng lúc, và làm cho bạn thấy cuộc sống này vui tươi hơn. Và bạn đã yêu anh ý rất nhiều.
    Có lẽ bạn đã tự đưa ra quyết định cho mình rồi. Bạn đã quyết tâm xa hẳn người tình và quay trở về với gia đình của bạn. Mình hiểu lúc này bạn rất buồn và thấy trống vắng lắm, cuộc sống phía trước cảm giác như là một chuỗi ngày nhàm chán.
    Bạn cũng có ý chí thật đấy, ở vào địa vị của bạn, chắc mình chẳng làm được như vậy.
    Trong câu chuyện của bạn không có giải pháp hoàn hảo, giải pháp nào cũng buồn cả. Hay bạn có thêm đứa con nữa đi, bạn sẽ thấy cuộc sống vui hơn.
  4. NoRegret

    NoRegret Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hôn nhân ở tuổi 19 ??? một sai lầm lớn nhất trong đời bạn đấy, cô bé ạ, mẹ của đứa bé 8 tuổi ạ. Dĩ nhiên sai lầm này không phải do một mình bé gây nên nhưng cũng có phần trách nhiệm chẳng nhỏ. Bé đã dám quyết định cho mình một số phận mà lúc đấy bé chỉ nghĩ là một trò chơi. Bây giờ, đã không còn ở cái tuổi của 10 năm về trước và bé hãy tỉnh táo trước khi lại đưa ra một quyết định.
    Bé đã có một cuộc hôn nhân hoàn toàn thất bại, bé đã không còn yêu chồng bé và dẫu rằng sẽ còn nguyên tình cảm của một người mẹ nhưng ai dám chắc bé vẫn xem đứa bé ấy là quan trọng trong cuộc sống của bé khi mà mọi chuyện đã đến nước này. Hãy thử tỉnh táo một lần, không hẳn là cắt đứt quan hệ với cậu bé kia vì biết đâu đấy cậu ta là một trang nam tử sẳn sàng chấp nhận kể cả đứa bé kia. Cách tốt nhất thể hiện sự tỉnh táo đấy là hãy cho cậu bé kia được biết cái mà cậu ta có quyền được biết và đấy cũng là cách để bé biết được những cái mà bé nhận được từ cậu ta nó được định nghĩa bản chất như thế nào.
    Chúc bé vui vẻ, tươi trẻ và hoàn toàn tỉnh táo khi đưa ra một quyết định.

  5. 021981

    021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  6. van_truong0

    van_truong0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    TextTextchao ban..minh cung la mot thanh vien cua ttvnol ban oi.. minh cung vua doc het nhung tam su cua ban va doc rat ki nua day./minh la mot ban trai nam nay cung28 tuoi ban biet khong .sau khi xem loi tam su cua ban minh nghi rang o doi ai cung co sai ma ..dau co ai hoan hao het dc dau dung khong / nhung minh cung co loi the nay minh doc het nhung loi tam su cua ban roi minh cung dat minh vao cuong vi cua 2 nguoi (1 nguoi la chong cua ban &1 nguoi la ban trai cua ban)minh thay neu nhu minh o trong hoan canh cua nguoi nao thi cung deu trach ban het .ban biet khong khi minh bi mot nguoi lua roi minh thi ban se ra sao,..?dau kho lam phai khong ? tat nhien roi boi long tu trong cua con nguoi ma ..va minh cung muon noi rang ban da sai ..sai ngay tu luc ban dau do...neu nhu ban du chinh chan luc do thi se khong nhu vay dau ...ban va nguoi chong cua ban da khong tim hieu ve nhau ki hon ..de roi khi tung thieu 2 nguoi lai say ra chuyen do...that buon phai khong ban ../co cau mot mai nha tranh 2 trai tim vang ma ..khong sai dau ban a ..boi o thoi` nao cung vay thoi , neu nhu 2 nguoi dong long thi minh tin la du cho kho the nao di chang nua thi cung deu vuot qua dc ma dung khong ban .../con hien tai ban da nhu vay roi ..thi minh nghi ....ban la 1 nguoi that dang thuong day ..boi tam hon ban bay gio van~ chia doi ma ....cach tot nhat bay gio ban lien lac voi ban trai cua ban di..va noi de cho (anh ay)hieu ve ban di ban dung nhu vay de roi khac tu dan vat ban than minh thi that la kho lam ...2 nua la ban len quan tam den chong cua ban nhieu hon vi anh ay khi ma dc ban quan tam toi nhieu thi minh tin la giua 2 nguoi se co tinh cam tot dep hon ...ban bay gio dieu kien cung co roi phai khong ..? ban hay ru chong ban cung di choi dau do nhieu hon va ca con cua ban nua luon luon cho di cung ...minh tin la chong cau ban se khac ngay va ca ban luc do se khong con nghi den nguoi( qua khu )kia nua ../
    ban se thanh than hon ma tin minh di../thoi minh cung chi biet trc chuyen voi ban vay thoi ..minh cung da noi het long minh roi (cai do tuy thuoc vao ban ma thoi ) dung khong >hi.hi...
    minh la _: van_truong0 /
    chuc ban se mai hanh phuc
    cho minh gui loi hoi tham toi anh nha nhe va ca thang cu nua ...
    chac no de thuong lam ...minh chao ban nha ,,
    ban hay nhan va ve tang cho chong cua ban ....chac anh ay cung vui lam hi..hi....bye
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Mình ko biết mọi người nghĩ gì khi đọc bài của chị ấy.Nhưng khi đọc bài của chị em cungkhâm phục chị đấy chứ .Chị đã biểt tránh xa khi có thể , khi trái tim mình có cảm giác ko thể cưỡng lại với người mình yêu.Có một laàn em đã từng đọc tâm sụ của một nhà văn nữ rằng" ở ngoài đời rất nhiều gió và người phụ nữđối khi phải đối mặt với nó và cũng phải biết tránh xa nó." Em nghichĩ đã rất dũng cảm khi biết tránh xa nhưng chị ơi " lẩn tránh ko phải là cách tốt nhất chị háy đối mặt với anh ấy nói ra sự thực .Thời gian qua sẽ làm chị bình tâm trở lại ,em chúc chị sớm tìm lại thanh thản cho riềng mình
  8. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    "Ai cùfng cò nhưfng phùt giĂy ngò?ai chĂ?ng, ngò?ai vợ
    Đư?ng tràch chi nhưfng phùt xao lò?ng".
    và? vẮn 'Ă? 'ò chì? là? nhưfng phùt xao lò?ng và? bàn 'àf dư?ng lài 'ùng lùc. Mì?nh khĂm phùc bàn, bàn là? ngươ?i phù nưf 'Ă?y nghì lực và? dùfng cà?m. Đư?ng tự coi thươ?ng mì?nh như thẮ bàn à. Hàfy nòi sự thẶt tẮt cà? với anh chà?ng 'ò 'i, như thẮ bàn sèf già?i quyẮt 'ược nhiĂ?u vẮn 'Ă? và? hàfy coi box Hành phùc gia 'ì?nh, topic NiĂ?m tự hà?o cù?a gia 'ì?nh 'Ă? thẮy rf?ng bàn khĂng 'àng bì nguyĂ?n rù?a như bàn tự 'ành già vĂ? mì?nh và? mì?nh cò?n là? niĂ?m tự hà?o 'ìch thực cù?a gia 'ì?nh bàn à. Mong bàn vui và? vượt qua 'ược nhưfng khò khfn trong cuẶc sẮng
  9. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào kẻ không đáng nguyền rủa. Bạn đọc những lời động viên của mọi người trong TTVN chắc cũng đỡ buồn tủi. Thực ra ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng đừng để mình mắc ngộ nhận thôi ( hy vọng là bạn không ngộ nhận tình yêu của anh chàng kia! ). Vậy thì bạn đã sai lầm trong hôn nhân thì không việc gì phải hành hạ mình, không việc gì phải nguyền rủa mình.
    Tất nhiên là bạn đang trong giai đoạn mặc cảm, thất vọng, tự nguyền rủa thì bạn cảm thấy bế tắc, nặng nề. Nếu bạn cứ duy trì trạng thái cũ thì bạn sẽ sống ra sao? Xác định rõ ràng mục tiêu sống của bạn là gì để luôn nghĩ rằng " phải sống " chứ ko phải là " tồn tại " như kẻ ngu ngốc. Thời gian sẽ xoa dịu mọi nỗi buồn cũ và giúp bạn vượt qua được giai đoạn này. Có thể là rất mệt mỏi và khó khăn. Khi bạn đã chấp nhận bất hạnh như một phần rủi ro của cuộc sống thì bạn sẽ can đảm đương đầu để tìm giải pháp tốt cho bạn.
    Được 1 lần vấp ngã, được 1 lần sai lầm bạn sẽ cảm thấy đau khổ hơn nhưng khi bạn sống trong nỗi buồn bạn có thấy mình rắn giỏi, cứng cáp hơn cô bé khờ khạo ngày xưa không? Bạn có cảm thấy sức chịu đựng của bạn trong những năm tháng qua được rèn luyện không? Bạn có cảm thấy dám chiến đấu với cuộc sống chứ ko phải là thất vọng, đầu hàng vì 1 cuộc tình không? Bạn có thấy cái quý giá bạn nhận được mà tiền, vàng cũng không mua được từ chính sự bất hạnh của bạn không? Đó chính là kinh nghiệm sống cho tình yêu, hôn nhân. Bạn có thể tâm sự chuyện buồn, chuyện chồng con với anh chàng kia ----> bạn sẽ hiểu được anh ta nghĩ gì về bạn. Mọi cái rõ ràng thì đỡ mệt mỏi hơn là úp úp mở mở. Sự chân thành trong tình yêu được tồn tại phụ thuộc vào sự đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu.
    Được RyuSiWon01 sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 21/05/2004
  10. binhminhdiuem

    binhminhdiuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn không thử phiêu lưu một chút nhỉ ? Cuộc sống mà cứ trầm lặng, ngày nào cũng "cơm nhà má chồng" thì cũng chán lắm thay. Mà biết đâu bạn lại tìm thấy tình yêu đích thực của mình.

Chia sẻ trang này