1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ CỦA tÔI_NGƯỜI ĐÀN BÀ NGOẠI TÌNH 28 TUỔI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kedangnguyenrua, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PsychoSeeSaw

    PsychoSeeSaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cũng bình thường thôi mà, làm gì mà đến mức đáng nguyền rủa, những mưu cầu hạnh phúc, và nhu cầu tình cảm của con người là tự nhiên ...ai mà chẳng có !
    Nhưng nhiều khi những sai lầm phát sinh từ đó thì lại trở thành tồi tệ và đáng nguyền rủa thực sự. Nên suy nghĩ kĩ !
    Bỏ đi thì quá dễ dàng, lấy một người mới cũng chẳng phải khó, có thể bạn chẳng còn yêu chồng bạn nữa, và cũng rất có thể tình cảm của chồng bạn cũng chẳng còn là bao nhiêu... yeah, bỏ nhau thì cũng được thôi.
    Nhưng còn đứa nhỏ 8 tuổi thì sao?...với nó chắc không dễ thế !
    mà ...hơn nữa, thì tương lai, ai biết được đâu, có ai dám chắc tình yêu giữa bạn và ai đó lúc này còn ngọt ngào, sau này lại không nhạt đi một ít, một ít, rồi khi đó thì chắc quá khứ của bạn , và hiển hiện là đứa nhỏ sẽ lại trở thành "một vấn đề không nhỏ" với cái gia đình mới của bạn và người mới của bạn. Bi kịch đâu chắc không lặp lại đến 2 lần...
    Tôi ủng hộ việc bạn từ chối tình cảm của người đàn ông kia.
    Bạn còn trẻ thì điều đó là điều không ai phủ nhận được, nhưng theo tôi dù ở bất cứ tuổi nào cũng thế thôi, với một người có gia đình, thì gia đình phải đặt trên tất cả. Thời con gái tự do đã qua đi, bạn đã lựa chọn vội vàng và sai lầm...Lúc này là lúc bạn tự vực dậy, nhưng không phải là thoát ra khỏi cái gia đình ấy, chạy chốn khỏi những sai lầm, mà nên đứng dậy để làm mới cuộc đời trên cái nền gia đình cũ ấy. Tôi nghĩ là nên thế ...
    Nếu bạn có một cái miệng không đẹp lắm, hoặc một cái mũi không đẹp lắm, bạn không ưa nó ? nhưng nó là của bạn, nó là bạn... điều đó không khác được. Có thể bạn sẽ cảm thấy căm ghét nó khi bạn nhìn thấy những người có miệng và mũi đẹp hơn bạn....nhưng nếu cứ như thế, bạn sẽ chỉ đau khổ thôi...Nó là bạn.
    Cái gia đình bây giờ của bạn cũng thế thôi !
    Quên đi cái nhu cầu tình yêu non trẻ, bạn đã có gia đình rồi, nên tìm kiếm hạnh phúc trong chính gia đình của bạn. Hãy làm một điều gì đó để thay đổi, thay đổi , cởi mở những nút thắt trong suy nghĩ của chính bạn, thay đổi cái nhìn của bạn về gia đình, về đứa con và ngay cả chồng bạn nữa....hãy tìm cho cs gia đình ấy một lối thoát.
    Qua câu chuyện của bạn, tôi thấy ở bạn một con người nghị lực và mạnh mẽ lắm, tôi tin là bạn sẽ làm được.
    Chúc bạn sớm tìm lại hạnh phúc trong cuộc đời !

Chia sẻ trang này