1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự cung ai?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tqphuong118, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tqphuong118

    tqphuong118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự cung ai?

    Tôi khống biết phải bắt đâu?tn nữa trong chuyện tình cảm của mình, không hiểu sao mỗi khi nghĩ tới là tôi cảm thấy có một cái gì đó khiến tối rất không thể vui được chuyên của tôi bắt đầu thế nào đây? Cách đây hơn 3 năm, khi tôi là sinh viên năm thư 2 của trường gtvt tôi được gặp cô ấy trong một tình cảnh không có gì là đặc biệt cả ( cùng một hàng nét và tôi biết được nick của cô ấy). khoảng 2 tháng sau - lần đầu tiên tôi hẹn gập cô ấy khi cô ấy đang ôn thi lần 2 ở HN, cuộc gặp này và các lần gặp sau đó tôi cũng cảm thấy rất bình thường, cũng như những người bạn cùng nhau đi uống nước. Những không hiểu sao khoảng 1 tuần sau đó mọi tình hình như tôi nghĩ đá hoàn toàn khác. Cố ấy ( quen) với một người khác , ngay từ khi đó tôi đã cảm thấy có một thứ gì dó khác mà hình nhữ la đa yêu cô ấy, tình cảm của tỗi mỗi ngày một nhiều dành cho cô ấy nhưng tôi cúng không thể nghĩ ra được những tình cảm minh dành cho co ấy để đổi lại những lời mà mình nghe thấy tôi cảm thấy nhói đau. và cung thời gian đó từ cô bân thân của cô ấy tối được biết cô ấy rất yêu anh tràng kia( một ngưòi kem tôi một tuổi cũng đang là sinh viên năm đầu trường trung cấp văn hoá, cũng ở tỉnh ra). khi nghe được những tin đó tối lại càng cảm thấy mình đa yêu cô ấy hiều hơn và tôi đã cố ... rất nhiều thời gian cứ thế qua đi và tôi ngày càng cảm thấy thất vọng. khi đó tối đã cố gắng la mình sẽ không nghĩ tới cô ấy nữa, biết vậy nhưng mọi chuyện thật không dễ tuy là cố gắng không liên lạc vơi cô ấy nhưng hình như tôi không thể quên được. thời gian cứ thế trôi di cho đến ngày gần đây tôi cũng cảm thấy bất ngời khi ban thân cô ấy nói với tôi NGƯỜI ẤY ĐÃ THÔI VỚI ANH CIA RỒI khi nghe đuợc tin này tôi cũng không biết nói sao nữa, những ngay sau đó lại được nghe tiếp câu " ANH CÓ LẤY ĐỊA CHỈ CỦA BẠN EM KHÔNG? CÓ CẦN EM GIÚP GÌ KHÔNG ? " tôi đúng thực không nói được gì chỉ biễt có và ù rồi thôi. khi nghe được những lwòi này tình cảm của tối với cô ta lại thức dậy, khoảng sau đó 2 tuâng tối có hẹn vf gặp lại cô ấy, cô ấy vẫn như xưa trong tôi. từ đó tôi và cô ấy đi chơi cùng nhau khá vui ve được khoảng 2 tháng cho tới bây giờ qua những lời nói, hành động của cô ấy tôi lại có một cảm giácm cái mà tôi không giám nghĩ ra, tôi sợ một lần nữa mất cô ấy. những bây giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa? thực sự mỗi khi nghĩ đến chuyện này tôi căm thấy mình thực sự bị ảnh hưởng trong tình yêu ??????? cô ấy bây giờ đang là SV năm 2 trường cao đẳng còn tôi ra trường và đã đi làm được một năm, tôi và cô ấy cung quê nhau. ai hiểu có thể cho tôi một vài lời khuyên tôi nên làm gì bầy giờ????????
  2. taychieu

    taychieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ăn cắp cái topic này hehe (Gian quá xá! hơ )
    Muốn nghỉ ngơi lắm em iu à, anh thực sự là rất mệt mỏi. Em iu à, em có hiểu cho tâm trạng của 1 người đã gây ra chuyện đó ko? Rồi áp lực, áp lực từ nhiều phía lắm. Gia đình, nhà trường, công ty, từ chuyện tình cảm.... Không phải là anh muốn thế, và tất cả trong chúng ta ko ai muốn thế mà. Anh cảm thấy cô đơn lắm! Khi mà để vượt qua câu chuyện đó - anh có ai? 1 mình ấy chứ! Không phải là anh trách em, vì anh không thể trách đc em, lỗi lầm hoàn toàn là do anh cơ mà. Có gan làm, thì có gan chịu, và không muốn để ảnh hưởng đến ai.
    Có nhiều chuyện lắm rồi, anh ko muốn cho em phải suy nghĩ nhiều, vì em cũng biết rồi, em cũng bảo với anh, em ko muốn phải suy nghĩ nhiều về mấy cái chuyện đó. Em cũng nói rồi, để xong xuôi sẽ lại như cũ, sẽ tâm sự, sẽ chia sẻ... Hì, nhưng mà có lẽ, thời gian trôi qua, và những việc tưởng như cỏn con đó lại không thể tiếp tục đc. Khi nào nói chuyện với em, anh cũng đều hỏi: có chuyện gì mới kể anh nghe với, share cho anh chút xíu thông tin đi hi.
    Ngày hôm nay ư, sao em lại nhắc lại cái chuyện đó, trong nhà ga, trên chuyến tàu... Anh những tưởng mình đã nói về nó ít nhất 2, 3 lần rồi nhỉ. Và hôm nay em lại nói về nó như để chứng minh: anh lúc nào cũng như vô cảm vậy, anh ko có chút cảm xúc nào khi xa em, khi mà chúng ta sẽ lâu lắm mới gặp lại nhau...
    Em có hiểu, dưới cái bộ mặt lúc nào cũng như tỉnh bơ đó của anh, là những suy nghĩ gì, về ai không? Anh biết, em hiểu, nhưng mà nhiều khi, dường như em cũng quên mất điều đó thôi. Nếu như điều kiên anh có thể, anh sẽ không bao giờ để cho em phải chịu cảnh 5h sáng lạnh lẽo như vậy bao giờ! Không bao giờ!
    Anh biết mà, em nhắc lại cũng chỉ là muốn cho anh hiểu, và suy nghĩ chín chắn hơn mà thôi. Qua đó mà rút kinh nghiệm nhỉ. 3 năm trời từ khi đó đến giờ, mà hiểu đc những gì hihi
    Thực ra nhiều khi anh hiểu lắm. Nhưng......
    Thôi, sáng rùi nè, anh chắc không ngủ, mai ngủ bù híhí. Mai tới phiên anh phải chăm lo đời sống rùi nè, chán ghê!
    À, anh khoá cái kia rồi, anh ko muốn có nhiều thứ phải nghĩ, nhiều khi để đó rùi lại mò mò. hì. Cái này sẽ dành riêng cho em.
    Ui, nhìu ghê, thực ra có nhìu điều anh định nói, mà có thể là diễn đạt chưa hết, nên có gì em cũng hỉu cho anh nghe.
    Nhớ em, và yêu em nhiều lắm! Nhiều nhất quả đất này luôn nha!
    Hun em.
  3. taychieu

    taychieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    1 ngày chỉ có dc 3 xều cơm vào bụng! Thiệt là ... Đau muốn chết lên đc! May có đc thằng em, nó hỏi 1 số thứ mà mình thấy khoẻ hơn, ham chỉ cho nó mà quên đi cảm giác! Chán, chẳng ăn nổi cơm! Chắc cũng tại ăn muộn, mà đến lúc ăn cơm thì đau. Không biết có chuyện đau vì tinh thần nữa ko nhỉ? hihi
  4. taychieu

    taychieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em iu,
    anh xin lỗi nghe, vì bây giờ mới viết cho em đc. Chỉ vì đầu óc của anh dạo này sao đó. Em có biết, anh nhớ em lắm ko? Nhớ từ ánh mắt, nụ cười... Nhớ như chưa bao giờ nhớ đến thế!
    Ngày hôm qua đó, hihi, hổng phải là anh ko biết rằng hơn nữa là không thể, hihi, nhưng mà vòi vĩnh thêm thui í mà, ngại ghê ta! Chẳng mấy khi í thui.
    Anh chẳng hỉu sao dạo này sức khoẻ của mình xuống thấp quá vậy nà! Đau đầu lắm hihi. Muốn làm nhiều thứ, nhưng có lẽ là giấc ngủ không trọn nên đã không thể đem lại cho anh 1 sức khoẻ tốt đc rùi. Em cứ yên tâm đi, sẽ ết nhanh thôi ấy mà.
    Em iu, dạo này anh hơi chút bực bội trong lòng, hihi, em iu bỏ qua nhé, chẳng qua là do anh nhớ em quá mà ra thôi à! Có những lúc cũng hơi giận em thiệt, nhưng mà điều đó cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Còn trong sâu thẳm trong anh, em mãi là người anh yêu, yêu nhất luôn nà. Lúc nào anh cũng nhớ về em hết! Dù đi đâu, cũng luôn mong về nhà, chỉ để mà có thể lại đc ngắm nhìn em, đc nói chuyệ với em mà thôi đó.
    Em iu, giờ này em đang làm gì nhỉ? hihi cố lên nhé, mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi.
    Yêu em lắm! Và nhớ em cũng nhiều thiệt nhiều!
  5. daibacvn

    daibacvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Trời đất - không còn ai tui đi một mình vậy hả? Thế thì chán thiệt
  6. tranphong123

    tranphong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    súc động quá mọi người ơi. nhưng mà nghe thấy cũng rất hay nhưng lại rất buồn.
  7. hoadahoada

    hoadahoada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chuyện mọi người lãng đãng quá.
    Hay là yêu một chút.
    Cho đỡ buồn, rồi thôi...

Chia sẻ trang này