1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự Cùng Tôi....! (Góc tâm sự của gia đình chúng ta..)

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Wildcat, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mưa quá....hội bạn định đi chơi cùng mình thế mà coi như toi rồi....tự nhiên cứ nắng mưa thất thuờng quá....hôm trước nắng mà hôm nay mưa,mất công giặt áo rét hôm nay lại fải mặc....lại giặt,hic...
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    CÓ GÌ Ở MỘT NƠI XA...?
    Có người phụ nữ tay cầm súng gào thét giữ phố phường...và có người phụ nữ dật dờ bên ba đứa con thơ..chúng vẫn hồn nhiên nút từng ngụm sữa ngọt lành..trong khi đôi mắt người mẹ long lanh ngấn lệ...
    Có người chiến binh dầm dề máu chảy, có người đàn ông gục ngã giữa đường phố ...và có những kẻ ung dung ngồi nơi lầu năm góc tiếp tục cho kế sách huỷ diệt người vô tội..
    Có luồng gió huỷ diệt vừa thổi qua nơi ấy, cuốn trôi tất cả giá trị nhân bản của cuộc đời...Có bà cụ già ngồi xem bản tin và rơi lệ...
    Có bản tình ca dành cho những ai đang lao mình trong lửa đạn, xin gửi đến chiến trường xa xôi..." Tuổi trẻ của chúng ta..đã đi qua chiến tranh...Nhớ...nhớ chiếc hôn đầu tiên, là hôn lên đôi mắt của người bạn đã hy sinh...nhớ bài tình ca đầu tiên...Hãy hát lời lửa cháy , bằng trát tim yêu thương - hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim.."
    Máu và nước mắt xin hãy đọng lại để làm con nguời biết thương yêu nhau hơn...
    Hôm nay được phôi thai từ hôm qua..và ngày mai cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay...
  3. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    CÓ GÌ Ở MỘT NƠI XA...?
    Có người phụ nữ tay cầm súng gào thét giữ phố phường...và có người phụ nữ dật dờ bên ba đứa con thơ..chúng vẫn hồn nhiên nút từng ngụm sữa ngọt lành..trong khi đôi mắt người mẹ long lanh ngấn lệ...
    Có người chiến binh dầm dề máu chảy, có người đàn ông gục ngã giữa đường phố ...và có những kẻ ung dung ngồi nơi lầu năm góc tiếp tục cho kế sách huỷ diệt người vô tội..
    Có luồng gió huỷ diệt vừa thổi qua nơi ấy, cuốn trôi tất cả giá trị nhân bản của cuộc đời...Có bà cụ già ngồi xem bản tin và rơi lệ...
    Có bản tình ca dành cho những ai đang lao mình trong lửa đạn, xin gửi đến chiến trường xa xôi..." Tuổi trẻ của chúng ta..đã đi qua chiến tranh...Nhớ...nhớ chiếc hôn đầu tiên, là hôn lên đôi mắt của người bạn đã hy sinh...nhớ bài tình ca đầu tiên...Hãy hát lời lửa cháy , bằng trát tim yêu thương - hãy hát lời yêu thương bằng lửa cháy trong tim.."
    Máu và nước mắt xin hãy đọng lại để làm con nguời biết thương yêu nhau hơn...
    Hôm nay được phôi thai từ hôm qua..và ngày mai cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay...
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại dậy muộn,mấy lần đặt đồng hồ rồi nhưng mỗi khi dậy lại làm mỗi động tác tắt chuông và ngủ tiếp,hi`...nhưng chẳng biết làm thế nào nữa,tại cũng buồn ngủ quá mà....thế là tháng sau mình lại thi nữa rồi,thấy lo quá nhưng chẳng biết làm thế nào cho fải đây,hi`...
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại dậy muộn,mấy lần đặt đồng hồ rồi nhưng mỗi khi dậy lại làm mỗi động tác tắt chuông và ngủ tiếp,hi`...nhưng chẳng biết làm thế nào nữa,tại cũng buồn ngủ quá mà....thế là tháng sau mình lại thi nữa rồi,thấy lo quá nhưng chẳng biết làm thế nào cho fải đây,hi`...
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng ... Cầm bằng làm mướn,mướn không công...
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ rằng có những người sống bằng bộ mặt thật nhưng tấm lòng của họ lại không thật,bi giờ có thể hiểu nhiều hơn về cái gì gọi là "ăn cháo đá bát" roài ...hơi bi thảm nhưng không sao.
    Khi mình tạo nên cái gì đó,có sáng tạo thì có người này người nọ,song khi nó đã hình thành thì con người mình coi như bỏ xó ... không biết ... không biết,hỏi người nào cho biết ????
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ rằng có những người sống bằng bộ mặt thật nhưng tấm lòng của họ lại không thật,bi giờ có thể hiểu nhiều hơn về cái gì gọi là "ăn cháo đá bát" roài ...hơi bi thảm nhưng không sao.
    Khi mình tạo nên cái gì đó,có sáng tạo thì có người này người nọ,song khi nó đã hình thành thì con người mình coi như bỏ xó ... không biết ... không biết,hỏi người nào cho biết ????
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]
  8. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic mày đang nói về ai đấy CBHN,hichic hi vọng là ko phải nói về tao chứ
    [​IMG][​IMG]
  9. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic mày đang nói về ai đấy CBHN,hichic hi vọng là ko phải nói về tao chứ
    [​IMG][​IMG]
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi học,đang ngồi thì mấy con bạn thân vào tận lớp gọi ra,hic...nó nhờ mình tuần này đi đỡ cháp cho nó....thía là 1 đứa lấy chồng rồi,tự nhiên thấy mình như trẻ con đối với chúng nó,hi`...chưa có người yêu...có fải là điều may mắn hay lại là thất bại...
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!

Chia sẻ trang này