1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự Cùng Tôi....! (Góc tâm sự của gia đình chúng ta..)

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Wildcat, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi học,đang ngồi thì mấy con bạn thân vào tận lớp gọi ra,hic...nó nhờ mình tuần này đi đỡ cháp cho nó....thía là 1 đứa lấy chồng rồi,tự nhiên thấy mình như trẻ con đối với chúng nó,hi`...chưa có người yêu...có fải là điều may mắn hay lại là thất bại...
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  2. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đọc trang nì, cảm nhận thấy rằng hình như con gái dù bất cứ đâu cũng hay mơ hay mộng, từ ngày xưa đã có nàng công chúa mơ được gặp một chàng hoàng tử đẹp trai "hun" (hũm piếc mình viết đúng hông kà, có ai biết cái nì goài thì sửa lại cho đúng giùm) còn ngày nay tuy không có chuyện như thế nhưng các cô nhà ta cũng vẫn mơ vẫn mộng hihihí....Wildcat và CBHLội (khoái kiu thía à) có những lời tâm sự thật trong sáng nhưng ẩn chứa trong đó những tình cảm rất thật, rất thanh cao bừng lên ngọn lửa tình cảm mà không bao giờ có thể vụt tắt được......Cảm ơn 2 bạn đã gìn giử topic này....
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  3. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Đọc trang nì, cảm nhận thấy rằng hình như con gái dù bất cứ đâu cũng hay mơ hay mộng, từ ngày xưa đã có nàng công chúa mơ được gặp một chàng hoàng tử đẹp trai "hun" (hũm piếc mình viết đúng hông kà, có ai biết cái nì goài thì sửa lại cho đúng giùm) còn ngày nay tuy không có chuyện như thế nhưng các cô nhà ta cũng vẫn mơ vẫn mộng hihihí....Wildcat và CBHLội (khoái kiu thía à) có những lời tâm sự thật trong sáng nhưng ẩn chứa trong đó những tình cảm rất thật, rất thanh cao bừng lên ngọn lửa tình cảm mà không bao giờ có thể vụt tắt được......Cảm ơn 2 bạn đã gìn giử topic này....
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lại một sáng nữa đi học,trui`....hôm nay cô giáo dạy hay quá....làm cho mình một sáng ngồi học có ý nghĩa hẳn lên,từ nay chắc không dám bỏ học thứ 5 nữa rồi.....Ở lớp có 3 người Lào mà sao hôm nay lại có 2....chẳng biết 1 người biến đâu mất rồi,hi`...thích xem tiếng Lào nó có khó không mà chẳng dám mở lời hỏi.....chắc nay mai học quen rồi thì hỏi cũng chẳng sao,hi`...
    30/4...định rủ chúng nó đi chơi dưng mừ mới quá chẳng biết nói thía nào cả,thui...
    Trưa nay lại ăn cơm một mình nữa rồi,hic....bố chẳng về ăn cùng...
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lại một sáng nữa đi học,trui`....hôm nay cô giáo dạy hay quá....làm cho mình một sáng ngồi học có ý nghĩa hẳn lên,từ nay chắc không dám bỏ học thứ 5 nữa rồi.....Ở lớp có 3 người Lào mà sao hôm nay lại có 2....chẳng biết 1 người biến đâu mất rồi,hi`...thích xem tiếng Lào nó có khó không mà chẳng dám mở lời hỏi.....chắc nay mai học quen rồi thì hỏi cũng chẳng sao,hi`...
    30/4...định rủ chúng nó đi chơi dưng mừ mới quá chẳng biết nói thía nào cả,thui...
    Trưa nay lại ăn cơm một mình nữa rồi,hic....bố chẳng về ăn cùng...
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại đi học như bình thường,định rằng chẳng đi cho xong nhưng mà bạn đến rủ nên lại tức tốc đi cùng nó,cũng nản lắm rồi...Cứ tưởng hôm nay cô dạy hay ai dè lại dính fải thầy chán,hic...bỏ luôn 2 tiết cuối,ông thầy nói tiếng việt còn chậm thì làm sao mà nói được tiếng anh cơ chứ...chẹp...chẹp...
    Đêm qua ngồi viết thư cho bạn đến tận 1h sáng,hic...mỏi tay ghê ghớm nhưng thấy vui,viết nhiều cho nó hiểu về mình là được.
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại đi học như bình thường,định rằng chẳng đi cho xong nhưng mà bạn đến rủ nên lại tức tốc đi cùng nó,cũng nản lắm rồi...Cứ tưởng hôm nay cô dạy hay ai dè lại dính fải thầy chán,hic...bỏ luôn 2 tiết cuối,ông thầy nói tiếng việt còn chậm thì làm sao mà nói được tiếng anh cơ chứ...chẹp...chẹp...
    Đêm qua ngồi viết thư cho bạn đến tận 1h sáng,hic...mỏi tay ghê ghớm nhưng thấy vui,viết nhiều cho nó hiểu về mình là được.
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  8. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Kinh cái sức viết của bà này, NK 84HN roài sang đây vẫn viết được tiếp
    Hôm nay "rỗi hơi" lượn sang thăm "quê hương thứ 2" của bà fát
    Ở tít HN sao bà lại mò mẫm tới tận An Giang được nhỉ
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  9. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Kinh cái sức viết của bà này, NK 84HN roài sang đây vẫn viết được tiếp
    Hôm nay "rỗi hơi" lượn sang thăm "quê hương thứ 2" của bà fát
    Ở tít HN sao bà lại mò mẫm tới tận An Giang được nhỉ
    (=^.^=) to-eat-or-not-to-eat (o^.^o)
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay là một ngày vui,viết không biết bao nhiêu bài trong nhật kí roài,viết mọi nơi,tâm sự mọi chỗ,chắc hôm qua nhiều chuyện buồn quá nên hôm nay thấy vui thật là vui....h`i...
    To tictac:Bà cũng lặn lội vào đây với tui cơ à.Có gì giúp tui luôn đi,đừng có mà mới ở có chút đã khăn gói ra đi roài.

Chia sẻ trang này