1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự Cùng Tôi....! (Góc tâm sự của gia đình chúng ta..)

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Wildcat, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay là một ngày vui,viết không biết bao nhiêu bài trong nhật kí roài,viết mọi nơi,tâm sự mọi chỗ,chắc hôm qua nhiều chuyện buồn quá nên hôm nay thấy vui thật là vui....h`i...
    To tictac:Bà cũng lặn lội vào đây với tui cơ à.Có gì giúp tui luôn đi,đừng có mà mới ở có chút đã khăn gói ra đi roài.
  2. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sao chán wá bà con ơi. Mấy bữa nay tui cảm thấy bức rứt một cách kì lạ. Tự nhiên cảm thấy biếng nói, biếng cười, gặp chuyện gì cũng bực bội, không rõ nguyên cớ. Lên mạng thì chẳng thấy bạn bè chi cả. Đi lanh quanh thì đi mãi cũng chán, còn bị mắc mưa nữa (mà chạy trong mưa như khìn cũng thú vị đấy chứ). Định mail cho thằng bạn than thở thì nó mail trước rồi. Nó mới bị con bồ đề nghị chia tay. Hic, lại phải an ủi nó.
    Gần thi rồi mà chẳng học hành được gì cả. Vào lớp thì cũng như không, thầy nói gì thì nói, mình làm gì thì làm. Vô vị.
    Tui phải làm sao đâyyyyyyyyyyyyyy.
    Chán wá đi, chán như con gián á!

    Sinh ra ở An Giang.
    Lớn lên ở An Giang.
    Hy sinh (hay đền tội nhỉ ???) ở đâu thì chưa biết.
  3. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Sao chán wá bà con ơi. Mấy bữa nay tui cảm thấy bức rứt một cách kì lạ. Tự nhiên cảm thấy biếng nói, biếng cười, gặp chuyện gì cũng bực bội, không rõ nguyên cớ. Lên mạng thì chẳng thấy bạn bè chi cả. Đi lanh quanh thì đi mãi cũng chán, còn bị mắc mưa nữa (mà chạy trong mưa như khìn cũng thú vị đấy chứ). Định mail cho thằng bạn than thở thì nó mail trước rồi. Nó mới bị con bồ đề nghị chia tay. Hic, lại phải an ủi nó.
    Gần thi rồi mà chẳng học hành được gì cả. Vào lớp thì cũng như không, thầy nói gì thì nói, mình làm gì thì làm. Vô vị.
    Tui phải làm sao đâyyyyyyyyyyyyyy.
    Chán wá đi, chán như con gián á!

    Sinh ra ở An Giang.
    Lớn lên ở An Giang.
    Hy sinh (hay đền tội nhỉ ???) ở đâu thì chưa biết.
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại lên mạng,vẫn thường xuyên vào đây,cái nơi mình yêu quí này...nhưng sao vẫn vậy,vẫn vắng vẻ như chốn không người,có người mới vào rồi,nhưng sao vẫn cảm thấy vắng quá....fải chăng ko còn cách nào nữa,là vậy đó sao...
    Chẳng biết làm sao cả...cám ơn những người bạn đã giúp mình,nhưng sao chỉ vài người thôi mà cũng vẫn chưa ăn thua gì cả.....cảm thấy hơi mệt mỏi...về uống thuốc dưỡng tinh thần cái đã....chẹp...
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại lên mạng,vẫn thường xuyên vào đây,cái nơi mình yêu quí này...nhưng sao vẫn vậy,vẫn vắng vẻ như chốn không người,có người mới vào rồi,nhưng sao vẫn cảm thấy vắng quá....fải chăng ko còn cách nào nữa,là vậy đó sao...
    Chẳng biết làm sao cả...cám ơn những người bạn đã giúp mình,nhưng sao chỉ vài người thôi mà cũng vẫn chưa ăn thua gì cả.....cảm thấy hơi mệt mỏi...về uống thuốc dưỡng tinh thần cái đã....chẹp...
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ muộn lại mò ra mạng,đang ngồi ngon chớn thấy mama online chẳng gọi (thực ra là chả dám gọi)....mãi tự nhiên thấy đùng đùng cái nick của mama vào gọi cả lũ còn nói là xin số nhà mình và bubu,buồn cười thật,biết rồi còn hỏi...tự nhiên lúc đó lo cho mama quá.Hỏi ra mới biết đứa khác nó đang dùng nick của mama...vậy là mama có chuyện rồi,tức cái thằng BTL không cho mình mượn xe xuống chỗ mama xem thế nào.May quá con bubu nó lại lên mạng thía là có xe xuống ăn cơm cùng mama.Cũng vui nhưng sao ăn không vào,tự nhiên đau đầu và hắt hơi quá ,chắc mình ốm roài.
    Chiều nay lại đi học...vẫn thế..tính ra cũng sắp thi rồi,vậy mà còn chẳng nói chuyện với nhau câu nào cả,chẳng hiểu năm nay có nhận được vài lời động viên an ủi như năm ngoái không
    Nhưng rõ ràng lần này mình có làm sai cái gì đâu cơ chứ
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ muộn lại mò ra mạng,đang ngồi ngon chớn thấy mama online chẳng gọi (thực ra là chả dám gọi)....mãi tự nhiên thấy đùng đùng cái nick của mama vào gọi cả lũ còn nói là xin số nhà mình và bubu,buồn cười thật,biết rồi còn hỏi...tự nhiên lúc đó lo cho mama quá.Hỏi ra mới biết đứa khác nó đang dùng nick của mama...vậy là mama có chuyện rồi,tức cái thằng BTL không cho mình mượn xe xuống chỗ mama xem thế nào.May quá con bubu nó lại lên mạng thía là có xe xuống ăn cơm cùng mama.Cũng vui nhưng sao ăn không vào,tự nhiên đau đầu và hắt hơi quá ,chắc mình ốm roài.
    Chiều nay lại đi học...vẫn thế..tính ra cũng sắp thi rồi,vậy mà còn chẳng nói chuyện với nhau câu nào cả,chẳng hiểu năm nay có nhận được vài lời động viên an ủi như năm ngoái không
    Nhưng rõ ràng lần này mình có làm sai cái gì đâu cơ chứ
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua con lại mơ đến Má,chắc tại để cái quyển nhật kí mang bao nhiêu chữ "Má" nó ngay dưới đầu nên con mơ đến Má nhiều như vậy,nhưng sao Má lại bỏ con,con gọi mà MÁ chẳng thèm quay lại cho con nhìn gì cả,con tỉnh dậy,sợ quá...con nằm sâu dưới cái giếng đầy nước,con vẫn thở,con nhìn thấy dòng thở của con trong đó,con tỉnh dậy mà co ro chẳng biết làm sao cả,con mệt mỏi,con sợ quá MÁ ơi....Có bao giờ Má bỏ con thật thế không?Má đã bỏ con rồi sao,con về đến cổng nhà mình mà cũng chẳng biết đường vào đến nhà...người ta đuổi con chạy,con chẳng biết chạy đi đâu cả...Má Ơi!!! 2 tiếng này con gọi MÁ nhiều lần rồi,Má cũng muốn nghe con gọi thế,nhưng sao giờ con không cất lên nổi tiếng MÁ,để rồi tiếp đó là Ơi...Mami...con mãi là con của MÁ nhé,mãi là thế,Má đừng nói gì cả,đừng nói cho con biết rằng Má đang cảm nhận gì,cứ cho con thấy rằng con và Má mãi là ngày trước,mãi là Má của con,con mãi là con của MÁ...Cho con để lại trong lòng hình ảnh của một người MÁ.Còn Má,cất hình ảnh,cất con vào trong ngăn nào của trái tim MÁ cũng được,mãi là thế nhé!Mãi là mùa hoa sữa của HÀ Nội....Sắp tới mùa hoa sữa Hà Nội rồi MÁ ơi.
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua con lại mơ đến Má,chắc tại để cái quyển nhật kí mang bao nhiêu chữ "Má" nó ngay dưới đầu nên con mơ đến Má nhiều như vậy,nhưng sao Má lại bỏ con,con gọi mà MÁ chẳng thèm quay lại cho con nhìn gì cả,con tỉnh dậy,sợ quá...con nằm sâu dưới cái giếng đầy nước,con vẫn thở,con nhìn thấy dòng thở của con trong đó,con tỉnh dậy mà co ro chẳng biết làm sao cả,con mệt mỏi,con sợ quá MÁ ơi....Có bao giờ Má bỏ con thật thế không?Má đã bỏ con rồi sao,con về đến cổng nhà mình mà cũng chẳng biết đường vào đến nhà...người ta đuổi con chạy,con chẳng biết chạy đi đâu cả...Má Ơi!!! 2 tiếng này con gọi MÁ nhiều lần rồi,Má cũng muốn nghe con gọi thế,nhưng sao giờ con không cất lên nổi tiếng MÁ,để rồi tiếp đó là Ơi...Mami...con mãi là con của MÁ nhé,mãi là thế,Má đừng nói gì cả,đừng nói cho con biết rằng Má đang cảm nhận gì,cứ cho con thấy rằng con và Má mãi là ngày trước,mãi là Má của con,con mãi là con của MÁ...Cho con để lại trong lòng hình ảnh của một người MÁ.Còn Má,cất hình ảnh,cất con vào trong ngăn nào của trái tim MÁ cũng được,mãi là thế nhé!Mãi là mùa hoa sữa của HÀ Nội....Sắp tới mùa hoa sữa Hà Nội rồi MÁ ơi.
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là mình,vẫn cứ như nhật ký của một cô bé vậy.
    Hôm nay papa của mình đi thi rồi,chắc là làm bài tốt.mọi người luôn tin tưởng là thế,chắc thía nào thì cũng đỗ mà thôi.Còn mình nhìn lại,mình chọn con đường của mình nhưng có chắc là nó đúng không?tại sao mọi người luôn nói mình sai.Những người bạn cũng thế,mình luôn nghĩ rằng bạn bè mình vì không tin mình nhưng mà thật tình thì hình như mình đang sai rồi ,nhưng bây giờ đúng là quá muộn.
    Hôm nay nhận được cái PM của bác,bác nói mình thật là thẳng,cũng đúng thôi,nhưng sao mình chẳng biết làm sao nữa,thôi vậy...cứ để đó đã.
    Tất cả chỉ vì ăn [​IMG]

Chia sẻ trang này