1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự Cùng Tôi....! (Góc tâm sự của gia đình chúng ta..)

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Wildcat, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay con mèo cứ gọi mình dậy,mọi hôm cứ nói nó chẳng biết cái rì,hôm này thì nó lại biết rồi,dưng thứ 7 mà nó cứ gọi mình dậy sớm,thía là đuổi nó như đuổi tà.
    Thi cũng biết điểm rùi nữa,hic...lại năm nữa chăng???nhưng mục tiêu của mình là một trường sắp tới,mong là mình thực hiện được theo ý mình,ko lại bị bắt thi nghành mà mình ko thích :(.
    Chẳng buồn đi chơi nữa,hic...bây giờ thấy chán,nhưng chẳng dám nói với bạn,thôi thì cứ làm mình của lần trước,kệ thế đi vậy,cũng chẳng biết làm sao mừ.hic....cứ làm cái con người không có cái chính kiến cũng được...
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại gọi điện cho mình.gọi thật sớm chỉ để hỏi điều mà mình không dám nói,hic....đã nói với cô T rồi là hỏng thật rùi mà sao còn cứ hỏi con hoài thế?
    Sáng nay HN không có mưa gió bão bùng gì cả.trời đẹp cho một buổi gặp mặt gia đình,hi`...lâu lắm rồi mới lại được gặp papa của mình,hehe...bao giờ cũng thích cái câu papa nói : papa thương CBHN nhất nhà,hi`hi``...
    Nhưng nói chuyện xong làm mình không có ngủ được nữa,hic...buồn quá....
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lại gọi điện cho mình.gọi thật sớm chỉ để hỏi điều mà mình không dám nói,hic....đã nói với cô T rồi là hỏng thật rùi mà sao còn cứ hỏi con hoài thế?
    Sáng nay HN không có mưa gió bão bùng gì cả.trời đẹp cho một buổi gặp mặt gia đình,hi`...lâu lắm rồi mới lại được gặp papa của mình,hehe...bao giờ cũng thích cái câu papa nói : papa thương CBHN nhất nhà,hi`hi``...
    Nhưng nói chuyện xong làm mình không có ngủ được nữa,hic...buồn quá....
  4. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại một ngày mình không làm được những việc mình đã dự tính rùi!!!!!
    Trời SG hôm nay đẹp, sao mình nhớ ..... quá á á .......
    Một trái tim xin đặt giữa mọi người.........
  5. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại một ngày mình không làm được những việc mình đã dự tính rùi!!!!!
    Trời SG hôm nay đẹp, sao mình nhớ ..... quá á á .......
    Một trái tim xin đặt giữa mọi người.........
  6. CaoVuHaVy

    CaoVuHaVy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hi hi Em không có tâm sự gì buồn hết, em thấy đời thật đáng yêu và em cũng vậy - cũng thật đáng yêu.
  7. CaoVuHaVy

    CaoVuHaVy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hi hi Em không có tâm sự gì buồn hết, em thấy đời thật đáng yêu và em cũng vậy - cũng thật đáng yêu.
  8. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trời đất !!! Vậy cũng được nữa hả nhóc !?! Đúng là :
    Vui thay những đóa mầm thơ
    Buồn thay chú nhện giăng tơ miệt mài​
    Nhóc ơi hãy cố giử mình thật vui vẽ, thật trẻ trung yêu đời như thế,..như thế..Vì đời này rất cần những đóa hoa tươi sáng như nhóc vậy. Anh Hai.
    Ngày dài với bao mong chờ, ai hay niềm nhớ...
  9. lx_origin

    lx_origin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trời đất !!! Vậy cũng được nữa hả nhóc !?! Đúng là :
    Vui thay những đóa mầm thơ
    Buồn thay chú nhện giăng tơ miệt mài​
    Nhóc ơi hãy cố giử mình thật vui vẽ, thật trẻ trung yêu đời như thế,..như thế..Vì đời này rất cần những đóa hoa tươi sáng như nhóc vậy. Anh Hai.
    Ngày dài với bao mong chờ, ai hay niềm nhớ...
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc càng thấy nơi đây là mái nhà thứ 2 của mình,sáng nay quyết định rời bỏ cái hội mà mình yêu quý nó nhất,vậy mà nó nói với mình là ở bên đó chính mình tự tách biệt mình?có fải mình không hiểu,bàng quan hay mình đang đúng là điều mà mọi người nói.Mình chẳng muốn thế,đúng mình là người đến sau trong cái nhà to lớn đó,nhưng người đến sau cũng cần fải được tôn trọng vì họ cũng đã chấp nhận mình là thành viên của hội rồi cơ mà,thế thì sao?
    Cãi nhau có giải quyết được gì không?mình đúng là con người hiếu thắng nhưng mình đã không còn muốn cãi nhau,mình chỉ muốn giảng hoà,điều này chỉ xảy ra với những người mà mình coi là bạn thật sự,coi là những người mình yêu quý.Có bao giờ mình nhường nhịn những người mà mình không yêu qúy không?

Chia sẻ trang này