1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự Cùng Tôi....! (Góc tâm sự của gia đình chúng ta..)

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Wildcat, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc càng thấy nơi đây là mái nhà thứ 2 của mình,sáng nay quyết định rời bỏ cái hội mà mình yêu quý nó nhất,vậy mà nó nói với mình là ở bên đó chính mình tự tách biệt mình?có fải mình không hiểu,bàng quan hay mình đang đúng là điều mà mọi người nói.Mình chẳng muốn thế,đúng mình là người đến sau trong cái nhà to lớn đó,nhưng người đến sau cũng cần fải được tôn trọng vì họ cũng đã chấp nhận mình là thành viên của hội rồi cơ mà,thế thì sao?
    Cãi nhau có giải quyết được gì không?mình đúng là con người hiếu thắng nhưng mình đã không còn muốn cãi nhau,mình chỉ muốn giảng hoà,điều này chỉ xảy ra với những người mà mình coi là bạn thật sự,coi là những người mình yêu quý.Có bao giờ mình nhường nhịn những người mà mình không yêu qúy không?
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    4.9.2003
    Sáng nay tôi gặp nó,cũng lâu lắm rồi chẳng gặp nhau,nó cũng khác hơn hồi xưa nhiều lắm,khác thật là khác,nhưng tôi cũng chẳng nói gì với nó cả,tôi hiểu nó.Nó nói bây giờ nó chẳng muốn quan tâm tới bất kỳ ai cả,kể cả cái chuyện của tôi nó cũng chẳng quan tâm,nó bảo tôi là tự giải quyết chuyện của tôi đi,mình cứ thích thì là làm không việc gì suy nghĩ xem người khác nghĩ gì,nó trai sạn rồi,nó nói với tôi thế.Bây giờ nó không còn cảm xúc nữa,KỆ....đó là điều nó nói với tôi.Tôi hiểu cái hoàn cảnh của nó đang fải trải qua,nó đã fải chịu nhiều cái hơn tôi lắm,nó đang vì sự nghiệp của nó sau này...nó cứng rắn và bản lĩnh hơn trước nhiều lắm rồi.Đôi lúc nó nói với tôi làm tôi tưởng nó fải là già lắm!!!
    Nó bảo tôi kể chuyện của tôi ra,chỉ có nó tôi mới nói được hết mình,tôi nói hết,nói cả cái chuyện mà chưa bao giờ tôi nói cho ai,không hiểu sao tôi tin tưởng nó! Gặp nhau để tôi nói chuyện của tôi và nó nói chuyện của nó,nhưng chuyện của nó thì nó lại ko muốn nhắc đến,hình như nó đang gặp một chút rắc rối,nhưng trong chuyện tình cảm,nó vẫn là hơn tôi.Đôi lúc tôi lại muốn được như nó!!!!!!!
    Tôi nói cái điều mà tôi dự định hôm nay nói cho nó biết,ngập ngừng nhưng rồi cũng nói,nó bảo tôi điên,đúng là đang điên thật,cũng chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ ra những cái chuyện như thế,nó bảo tại nó có đúng không?không fải đâu,không fải tại nó.Hoàn toàn là do tôi cảm nhận và suy nghĩ cả đấy.Nó nói đừng có nghĩ nữa! Nó nói tôi đang ngộ nhận,tất cả là đang ngộ nhận.Cả 2 đứa lại chẳng nói cái gì cả.Nó viết vài câu ra giấy và bảo tôi hãy viết ra giấy đi,nói chuyện bằng cách đó...Được vài câu thì nó lại nổi điên,nó nói chuyện chung chung quá.Nó nói còn nhiều chuyện xoay quanh lắm,mọi thứ!!!Nhưng hỏi nó là cái gì thì nó lại chẳng nói ra là cái gì cả.
    Nó cũng nói với tôi nhiều thứ,cũng đúng....mọi chuyện nên cần fải thế!!!
    2 đứa gặp nhau bao giờ cũng có lắm chuyện,nhưng rồi thế nào cũng có thể giải quyết,vì tôi có thể nói thẳng với nó,cả 2 đứa có thể nổi điên nhưng rồi đâu lại vào đó.
    Chiều nó sang gọi tôi đi tập thể dục,vui vẻ và cười nói,xung quanh họ mặc kệ đi,chẳng cần biết,nó lúc nào cũng cười...ngay cả bây giờ đáng ra nó cũng đâu có cười được nhưng nó vẫn cuời đó chứ!
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    4.9.2003
    Sáng nay tôi gặp nó,cũng lâu lắm rồi chẳng gặp nhau,nó cũng khác hơn hồi xưa nhiều lắm,khác thật là khác,nhưng tôi cũng chẳng nói gì với nó cả,tôi hiểu nó.Nó nói bây giờ nó chẳng muốn quan tâm tới bất kỳ ai cả,kể cả cái chuyện của tôi nó cũng chẳng quan tâm,nó bảo tôi là tự giải quyết chuyện của tôi đi,mình cứ thích thì là làm không việc gì suy nghĩ xem người khác nghĩ gì,nó trai sạn rồi,nó nói với tôi thế.Bây giờ nó không còn cảm xúc nữa,KỆ....đó là điều nó nói với tôi.Tôi hiểu cái hoàn cảnh của nó đang fải trải qua,nó đã fải chịu nhiều cái hơn tôi lắm,nó đang vì sự nghiệp của nó sau này...nó cứng rắn và bản lĩnh hơn trước nhiều lắm rồi.Đôi lúc nó nói với tôi làm tôi tưởng nó fải là già lắm!!!
    Nó bảo tôi kể chuyện của tôi ra,chỉ có nó tôi mới nói được hết mình,tôi nói hết,nói cả cái chuyện mà chưa bao giờ tôi nói cho ai,không hiểu sao tôi tin tưởng nó! Gặp nhau để tôi nói chuyện của tôi và nó nói chuyện của nó,nhưng chuyện của nó thì nó lại ko muốn nhắc đến,hình như nó đang gặp một chút rắc rối,nhưng trong chuyện tình cảm,nó vẫn là hơn tôi.Đôi lúc tôi lại muốn được như nó!!!!!!!
    Tôi nói cái điều mà tôi dự định hôm nay nói cho nó biết,ngập ngừng nhưng rồi cũng nói,nó bảo tôi điên,đúng là đang điên thật,cũng chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ ra những cái chuyện như thế,nó bảo tại nó có đúng không?không fải đâu,không fải tại nó.Hoàn toàn là do tôi cảm nhận và suy nghĩ cả đấy.Nó nói đừng có nghĩ nữa! Nó nói tôi đang ngộ nhận,tất cả là đang ngộ nhận.Cả 2 đứa lại chẳng nói cái gì cả.Nó viết vài câu ra giấy và bảo tôi hãy viết ra giấy đi,nói chuyện bằng cách đó...Được vài câu thì nó lại nổi điên,nó nói chuyện chung chung quá.Nó nói còn nhiều chuyện xoay quanh lắm,mọi thứ!!!Nhưng hỏi nó là cái gì thì nó lại chẳng nói ra là cái gì cả.
    Nó cũng nói với tôi nhiều thứ,cũng đúng....mọi chuyện nên cần fải thế!!!
    2 đứa gặp nhau bao giờ cũng có lắm chuyện,nhưng rồi thế nào cũng có thể giải quyết,vì tôi có thể nói thẳng với nó,cả 2 đứa có thể nổi điên nhưng rồi đâu lại vào đó.
    Chiều nó sang gọi tôi đi tập thể dục,vui vẻ và cười nói,xung quanh họ mặc kệ đi,chẳng cần biết,nó lúc nào cũng cười...ngay cả bây giờ đáng ra nó cũng đâu có cười được nhưng nó vẫn cuời đó chứ!
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay HN mưa rả rích,mình lại đi xe buýt nữa,dạo này di bus không bị say,tự nhủ thầm là mình đã luyện thành công môn chưởng bus...
    Vừa bước ra đầu ngõ gặp 2 chị gái,hic...cả ngày hôm nay đen đủi vào xui xẻo mất rùi...vừa mới nhủ bụng thía là đen ngay,hic...bà chị buôn chuyện ra rùi,hic...cô T cũng sắp ra,thía là hết...........
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay HN mưa rả rích,mình lại đi xe buýt nữa,dạo này di bus không bị say,tự nhủ thầm là mình đã luyện thành công môn chưởng bus...
    Vừa bước ra đầu ngõ gặp 2 chị gái,hic...cả ngày hôm nay đen đủi vào xui xẻo mất rùi...vừa mới nhủ bụng thía là đen ngay,hic...bà chị buôn chuyện ra rùi,hic...cô T cũng sắp ra,thía là hết...........
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đứng lên bàn cân sững sờ vì mình giảm béo nhanh thế, giảm tới suy dinh dưỡng đến nơi rồi :( , Chẳng biết bi giờ fải làm thế nào,hic.... cứ ngày càng sụt cân không có ma sát mà chặn dốc thế này. Dạo này tâm trạng thoải mái thế này mà lại gầy thì chán chết.
    O*.... hôm qua còn gặp chuyện hay lắm cơ,hic... chưa biết rõ nên chẳng dám nói cái gì cả, h`hi`...cứ chờ xem tình hình cái đã. Trong mình cũng đang mông lung lắm, chưa định hình cái gì ra cái gì cả.... Nóng vội là xôi hỏng bỏng không mất. Chẹp....
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đứng lên bàn cân sững sờ vì mình giảm béo nhanh thế, giảm tới suy dinh dưỡng đến nơi rồi :( , Chẳng biết bi giờ fải làm thế nào,hic.... cứ ngày càng sụt cân không có ma sát mà chặn dốc thế này. Dạo này tâm trạng thoải mái thế này mà lại gầy thì chán chết.
    O*.... hôm qua còn gặp chuyện hay lắm cơ,hic... chưa biết rõ nên chẳng dám nói cái gì cả, h`hi`...cứ chờ xem tình hình cái đã. Trong mình cũng đang mông lung lắm, chưa định hình cái gì ra cái gì cả.... Nóng vội là xôi hỏng bỏng không mất. Chẹp....
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  8. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    10/9
    Khuya 3 giờ đang ngủ ngon bỗng giựt mình nghe cậu gọi " Ngọc, Ngọc thức dậy mau, mợ con ngừng thở rồi !!!". Tin đến như một cơn ác mộng, cứ tưởng đâu còn mê ngủ nên cố gắng dụi mắt để tỉnh hẳn, đến lúc này mọi việc được rõ mồng một, cậu ngồi đó trên tay còn ôm chặt mợ trong tư thế của một người đã vĩnh biệt cõi đời từ lâu rồi, lúc này tôi như người đang lạc vào một thế giới khác, chỉ biết ngồi thừ ra đó và một cảm giác nghẹt thở trào lên đột ngột " Mợ tôi đã vĩnh biệt mọi người thật sao?", " Không! Không thể thế được, mợ tôi vẫn còn sống đây chỉ là giấc mơ không thể là sự thật, mợ còn chồng còn đứa con trai vừa tròn 13 tuổi thôi mà, còn biết bao điều đang đợi mợ nữa mà........ Không thể như thế được....." Cố gượng dậy gọi dì dượng tôi để chở mợ tôi vào bệnh viện dù thân xác tôi có thể ngã quỵ xuống ngay bất cứ lúc nào. Tôi vẫn tin phép lạ sẽ đến, mợ tôi sẽ hồi sinh trở lại , càng hy vọng tôi càng thất vọng và dần dần trở nên tuyệt vọng. Trong lúc đang thu xếp đồ vì cứ ngĩ mọi việc đều tốt đẹp với mợ thì một tin sét đánh ập đến, thằng em họ tôi vừa ngồi trên xe chạy vụt qua vừa khóc báo tin rằng mợ tôi thực sực lìa khỏi cõi đời còn bao nhiêu điều tuyệt vời mà mợ tôi chưa trãi qua, vừa báo tin vừa khóc khiến ngực tôi càng quặn thắt từng cơn có lúc tôi tưởng nó sẽ ngưng đập tự bao giờ....... 30 phút sao thi thể mợ tôi được trở về, bên thi thể mợ tôi dường như thân xác cậu tôi đã bị tê liệt tự bao giờ không thể di chuyển được và kèm theo là những giọt nước mắt của người chồng từ nay mất đi người bạn đời , người vợ thân yêu mãi mãi cùng với sự tiếc nuối của gia đình và của đứa cháu ngày nào vẫn vui đùa vô tư với mợ nhưng nay chỉ còn là kỉ niệm........ Và một đám tang của một người vợ trẻ mất đi không rõ nguồn cơ căn bệnh được tiến hành với bao nỗi xót xa ngậm ngùi tiếc thương của bạn bè thân bằng quyến thuộc........ Một cái chết cứ y như đã được định trước...........
  9. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    10/9
    Khuya 3 giờ đang ngủ ngon bỗng giựt mình nghe cậu gọi " Ngọc, Ngọc thức dậy mau, mợ con ngừng thở rồi !!!". Tin đến như một cơn ác mộng, cứ tưởng đâu còn mê ngủ nên cố gắng dụi mắt để tỉnh hẳn, đến lúc này mọi việc được rõ mồng một, cậu ngồi đó trên tay còn ôm chặt mợ trong tư thế của một người đã vĩnh biệt cõi đời từ lâu rồi, lúc này tôi như người đang lạc vào một thế giới khác, chỉ biết ngồi thừ ra đó và một cảm giác nghẹt thở trào lên đột ngột " Mợ tôi đã vĩnh biệt mọi người thật sao?", " Không! Không thể thế được, mợ tôi vẫn còn sống đây chỉ là giấc mơ không thể là sự thật, mợ còn chồng còn đứa con trai vừa tròn 13 tuổi thôi mà, còn biết bao điều đang đợi mợ nữa mà........ Không thể như thế được....." Cố gượng dậy gọi dì dượng tôi để chở mợ tôi vào bệnh viện dù thân xác tôi có thể ngã quỵ xuống ngay bất cứ lúc nào. Tôi vẫn tin phép lạ sẽ đến, mợ tôi sẽ hồi sinh trở lại , càng hy vọng tôi càng thất vọng và dần dần trở nên tuyệt vọng. Trong lúc đang thu xếp đồ vì cứ ngĩ mọi việc đều tốt đẹp với mợ thì một tin sét đánh ập đến, thằng em họ tôi vừa ngồi trên xe chạy vụt qua vừa khóc báo tin rằng mợ tôi thực sực lìa khỏi cõi đời còn bao nhiêu điều tuyệt vời mà mợ tôi chưa trãi qua, vừa báo tin vừa khóc khiến ngực tôi càng quặn thắt từng cơn có lúc tôi tưởng nó sẽ ngưng đập tự bao giờ....... 30 phút sao thi thể mợ tôi được trở về, bên thi thể mợ tôi dường như thân xác cậu tôi đã bị tê liệt tự bao giờ không thể di chuyển được và kèm theo là những giọt nước mắt của người chồng từ nay mất đi người bạn đời , người vợ thân yêu mãi mãi cùng với sự tiếc nuối của gia đình và của đứa cháu ngày nào vẫn vui đùa vô tư với mợ nhưng nay chỉ còn là kỉ niệm........ Và một đám tang của một người vợ trẻ mất đi không rõ nguồn cơ căn bệnh được tiến hành với bao nỗi xót xa ngậm ngùi tiếc thương của bạn bè thân bằng quyến thuộc........ Một cái chết cứ y như đã được định trước...........
  10. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    17/9
    Thế là vừa đúng một tuần tôi đã mất mợ tôi vĩnh viễn, mọi thứ vẫn trở lại bình thường nhưng tâm trí tôi dường như vẫn còn tin mợ tôi chưa chết , một niềm tin tuyệt vọng, những ngày gần đây tôi trở nên trầm lặng hơn, nụ cười niềm vui dường như dần dần xa tôi , những đứa bạn thân cố tìm mọi cách để níu kéo tôi về với những ngày trước đây, kéo tôi trở về với một con nhỏ ngang tàn hung hăng và ngang ngược lém lĩnh chẳng ai bằng, nhưng càng níu kéo thì họ càng thất vọng , bề ngoài tôi vẫn tươi cười nhưng có lẽ đó chỉ là sự gượng ép tôi vẫn chưa thực sự trở về với tôi và nỗi buồn nhớ mợ tôi sẽ theo tôi suốt quãng đời còn lại hay chăng????
    Một nén nhang thành kính dâng lên người mợ thân yêu nhất của tôi

Chia sẻ trang này