1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự Cùng Tôi....! (Góc tâm sự của gia đình chúng ta..)

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Wildcat, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. othiem

    othiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng!
    Gặp người này, người kia, chat với người kia một chút, người no. một tí. Rùi sau đó, lại bị vẽ vời này nọ. Chán hết sức.
    Tui!
    Châu Đốc - An Giang
  2. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    một ngày như mọi ngày và mọ ngày như một ngày.....vẫn là thế, đến trường rồi về nhà, làm homework, xem phim, lên net rồi đi ngủ.............chán ơi là chán, bnạ bè chẳng có lấy 1 đứa để mà quậy phá chọc ghẹo.........nhớ tụi nó quá đi mất...........
    ...**...hello...is it me u r looking for...!!!!...**...
  3. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    một ngày như mọi ngày và mọ ngày như một ngày.....vẫn là thế, đến trường rồi về nhà, làm homework, xem phim, lên net rồi đi ngủ.............chán ơi là chán, bnạ bè chẳng có lấy 1 đứa để mà quậy phá chọc ghẹo.........nhớ tụi nó quá đi mất...........
    ...**...hello...is it me u r looking for...!!!!...**...
  4. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay vào lớp học mà tâm trí để đi đâu chả biết, cảm thấy chán học vô cùng, ngồi học mà tưởng như đang phiêu du tận đâu đâu mặc thầy thầy giảng mặc mình mình ngồi mơ tưởng, giá như giờ này người ấy nói một câu xin lỗi thì hay biết mấy, mọi việc đã qua đi giờ chỉ còn là quên lãng..........
  5. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay vào lớp học mà tâm trí để đi đâu chả biết, cảm thấy chán học vô cùng, ngồi học mà tưởng như đang phiêu du tận đâu đâu mặc thầy thầy giảng mặc mình mình ngồi mơ tưởng, giá như giờ này người ấy nói một câu xin lỗi thì hay biết mấy, mọi việc đã qua đi giờ chỉ còn là quên lãng..........
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày nay đau đầu quá, hic ... chơi đế chế điên cả người, dưng hôm nay thắng được một ván roài, sướng, hi`hi` ...
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày nay đau đầu quá, hic ... chơi đế chế điên cả người, dưng hôm nay thắng được một ván roài, sướng, hi`hi` ...
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại đi sinh nhật thằng bạn của mình, hehe ... nó bảo mình ko nên mang quà đi mới sợ chứ (mà mình cũng đâu có mang đi đâu nhỉ?), hihi ... thôi thì cứ thế, chiều nay làm ly cà phê ban mê vậy , hi`hi` ...
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay lại đi sinh nhật thằng bạn của mình, hehe ... nó bảo mình ko nên mang quà đi mới sợ chứ (mà mình cũng đâu có mang đi đâu nhỉ?), hihi ... thôi thì cứ thế, chiều nay làm ly cà phê ban mê vậy , hi`hi` ...
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  10. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một mùa đông nữa tôi xa quê hương......thêm 1 lần đón tết đón Tết nơi xứ người........và sẽ thêm 1 lần khóc vì nhớ....................
    Được carrot_vn sửa chữa / chuyển vào 02:20 ngày 10/12/2003
    Được carrot_vn sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 10/12/2003

Chia sẻ trang này