1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự Cùng Tôi....! (Góc tâm sự của gia đình chúng ta..)

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Wildcat, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Chán thật Có phải việc của mình đâu, sao cứ nhảy vào làm, mất bao nhiêu thời gian
  2. leejuhan

    leejuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    bên ngoài tuyết đang rơi !cái lạnh ngoài da kg bằng cái lạnh trong lòng!!!! không sao mình lại muốn khóc thật nhiều ! biết đến bao giờ trở lại AN GIANG ??????????!!!!!!!!!
  3. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Oái sao chở hoài mà năm nay tuyết lại không rơi nhỉ!!!!!???Lạnh quá..nhưng cái lạnh da thịt thì không đáng sợ bằng cảm giác cô đơn và thèm được nói tiếng Việt...Mỗi ngày sau giờ học chỉ biết vùi đầu vô lướt web, ngồi chờ có ai để chat...nhớ quá...
  4. ans_lx

    ans_lx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    sao ai vô đây cũng kể toàn chuyện buồn ko vậy nhỉ . chuyện buồn thì ai mà ko có cơ chứ. " cuộc đời đâu phải lúc nào cũng là thảm hoa hồng mà cho dù là vậy thì gai của nó cũng sẽ làm ta đau, hãy tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị nhất. nói thì nói vậy chứ nhiều lúc cảm giác buồn ko biết nói với ai thật là đáng sợ
    gia đình bạn bè đều ở ag, vậy mà giờ phải sống ở cái nơi xa lạ này nhiều lúc nhớ về những kỉ niệm cũ mà rơi nước mắt.
    nhưng các bạn ơi tết sắp đến rồi ko bao lâu nữa chúng ta lại dc về với ag thân yêu. hãy vui lên và cùng hy vọng nhé.
  5. leejuhan

    leejuhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hôm qua chat với octieu thích quá , quê hương ơi nhớ quá đi thôi!
    @anotherfruit: ranh thi chat voi minh nha YM dlwjstn
    minh cung them tieng viet lam!!
  6. Anthology

    Anthology Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều lần tưởng đã chạm tay vào hạnh phúc nhưng cuối cùng mới nhận ra rằng hạnh phúc là không có thật. Bây giờ thì chỉ có tiếc nuối mà thôi.
    Bao giờ về lại Long Xuyên nhỉ? Nhưng về để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để nhìn lại kỷ niệm?
    Lại một ngày thật dài!
  7. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay box có vẻ cũng nóng lên được chút ít...Khi nóng khi lạnh lại thì cũng quen rồi...Nhưng cũng vẫn thẫy vui..mỗi sáng thức dậy ù thật nhanh, ăn sáng thiệt mau để tranh thủ lướt lên một chút trước giờ lên lớp, tối về cũng thế ..dù cũng chỉ là xem qua chức nào có post biết gì được nhưng trong lòng thấy ấm áp đến lạ kì.
    Khi chuyển lên Berlin phải gắn 1 đường Internet riêng mới được...tốn bao tiền cũng "chơi"
  8. thankyou_8x

    thankyou_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bị người mà mình yêu thương và tin tưởng nhất ....nghi ngờ mình... cảm giác này đau quá...Khóc, khóc để làm gì khi nước mắt bây giờ tuôn ra chỉ còn là những giọt nước mắt vô cảm, không hồn. Khóc để thấy mình đáng thương hại sao ?? Hay giải thích, giải thích làm gì khi mình dường như không hề tạo được ở người ta....một niềm tin....Tình yêu - niềm tin - hạnh phúc - đau khổ - nước mắt....
  9. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ...nhớ nhà quá đi mất....nếu mà không có ttvnol và không có Internet thì chắc chết mất.
    Mọi người ơi..mỗi người dù mới hay cũ cũng post lên vài lời đi..Một dòng chữ ngắn là vui hay buồn, ủng hộ hay phản đối cũng được..tôi nghĩ mod không quá khắc khe đâu... với một người ở xa nhà như tôi cảm giác vui lắm mỗi khi thấy có được bài mới hay 1 trả lời ...tôi như thấy được mình còn có 1 sơi dây vô hình kết nối với quê hương vậy...
  10. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Các pác đi tây đi tàu có gì hay thi post lên cho anh em đọc chơi mở rộng tầm mắt và học hỏi chút.

Chia sẻ trang này