1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự Cùng Tôi....! (Góc tâm sự của gia đình chúng ta..)

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Wildcat, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chiến đấu kiệt lực với phe nhạy cảm trên các diễn đàn. Mệt quá. Mai mốt chắc không phí sức như thế này nữa nhưng hôm nay phải ráng cho xong. Không thôi lại bị coi là thua về lý luận.
    ráng xong nốt hôm nay.
  2. small_pig12

    small_pig12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận quá , mình ko để ý đến những người xung quanh nhất là bạn bè thân, làm bài tập thì mình cứ lo làm một mình ko chia sẽ với mọi người, bạn bè trách là phải rồi, sao vô tình thế ko biết rồi, rồi làm T giận nữa, Tết đến nơi rồi mà vẫn còn nhiều chuyện buồn,mong rằng năm mới mọi chuyện sẽ qua đi, và mong cho mọi người sẽ ko còn nhiều chuyện buồn trong năm mới
  3. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, làm xong bài thì phải cho người khác chép bài chứ, làm có một mình thì đâu có được
  4. duyanag

    duyanag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi công tác ở Vĩnh Lợi Châu thành , chiều quê sao mà yên bình và dễ chịu thế , như quên đi áp lực cv , quên đi cái hối hả ở phố thị , thấy thanh thản và nhẹ nhàng làm sao !! Dòng kênh chắc đao chảy lững lờ quanh những xóm nhà sàn , lúa đang lên xanh mướt hứa hẹn trúng mùa , trời se se lạnh ,mọi người quây quần trò chuyện với nhau sau một ngày vất vả với ruộng đồng . Đó là những cảm nhận khó quên về quê hương với tôi và có lẽ cả bạn nữa !!!
    Hix Sến quá !! Mong anh chị em bỏ qua !!!
  5. Anthology

    Anthology Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn mấy hôm nay trời lạnh. Ở An Giang biết có lạnh không nhỉ. Chợt muốn gọi cho một người, chỉ là để hỏi: An Giang có lạnh không? Nhưng lại ngại ngần. Thôi vậy.
    Rồi chợt nhớ ra, có muốn gọi cũng không được, mất điện thoại d động, mất luôn số của người ta rồi!
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Một ngày cuối năm..nó chỉ là "The day is like everyday ...!" , tan việc khi mặt trời chưa lặn, ấy thế mà đã 8h30 tối. China Town hôm nay như thay áo mới..nhưng ở giữa Melbourne, trông nó thật bơ vơ..!
    Chuyến xe train hôm nay ngắn hơn mọi ngày, vẫn là hướng ngồi ngược với hướng xe chạy, bỗng dưng hôm nay thấy choáng..Ông lão phía sau nói vào mobile phone "Mai nhớ qua nhà bố nhé, mai là mồng một rồi, bố muốn gặp mấy đứa nhóc, muốn lì xì cho nó..Đã mấy tháng rồi còn gì.."..Tôi chợt thấy cay tròng mắt..Có người muốn về thăm cha mẹ mà chẳng được, và cũng có người cha mẹ kề sát bên mà không buốn thăm..! Thế mới biết, cuộc đời đôi khi lắm điều trớ trêu..!
    Mai là mồng một, vậy là lại thiếu mất ngày 30..Đêm 30 tối trời tối đất, ở đây đèn sáng quá, chắc là sẽ không bao giờ có được đêm 30..! Tết Tây và tết Ta..tết nào mới là của những người sống tha hương..?!...
  7. satthutinhdoi

    satthutinhdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Oh, chị Wildcat cũng ở Melbourne àh ?.

Chia sẻ trang này