1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự Cùng Tôi....! (Góc tâm sự của gia đình chúng ta..)

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Wildcat, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mummy_return

    Mummy_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ba con oi!!
    doc may dong tam su cuaba con sao tui buon qua....
    cac ban o VN con nhieu ..rat nhieu co hoi va rat de dang de duoc ve tham me, ban be....
    Ban be thi le ve la nhoc het!! suong that la suong...
    Con tui day ne, nho thi chi co ngoi do thoi....gui mail ..the thoi../.chu ve thi con lau lam!! lau lam!!! nghi lai thi tui buon qua!!!!!!....may nguoi coi ra con suong day a!!!
    ..bye ba con nha!! chuc ba con vui len!! that vui vao!!!
    MUMMY_RETURN
  2. gianghpt

    gianghpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cã ng­êi M' nµo mµ kh«ng nhí con h¶ Mai Anh ?

    Gianghnt

    Muốn kết bạn với "The_moon84"
  3. gianghpt

    gianghpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cã ng­êi M?' nµo mµ kh«ng nhí con h¶ Mai Anh ?

    Gianghnt

    Muốn kết bạn với "The_moon84"
  4. cielbleu

    cielbleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi không biết mình có quá ích kỉ không nữa?!Lẽ ra mình phải quan tâm đến mẹ nhiều hơn, phải là người bạn của mẹ, chia sẻ với mẹ những mệt nhọc của công việc và cuộc sống. CẢ em nữa, hình như mình đã không quan tâm đầy đủ... Cái li do mà mình thương đưa ra để biện hộ là việc học, là hoạt động nọ hoạt động kia. thấy mình vô lí quá. Nhưng điều mình mong muốn là có một cuộc sống tốt đẹp hơn của mẹ, để sau này có thể làm cho cuộc sống của mẹ thật sự hạnh phúc và có điều kiện giúp đỡ em.mình sẽ thử cố làm trọn vẹn nhưng thật là khó!
  5. cielbleu

    cielbleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi không biết mình có quá ích kỉ không nữa?!Lẽ ra mình phải quan tâm đến mẹ nhiều hơn, phải là người bạn của mẹ, chia sẻ với mẹ những mệt nhọc của công việc và cuộc sống. CẢ em nữa, hình như mình đã không quan tâm đầy đủ... Cái li do mà mình thương đưa ra để biện hộ là việc học, là hoạt động nọ hoạt động kia. thấy mình vô lí quá. Nhưng điều mình mong muốn là có một cuộc sống tốt đẹp hơn của mẹ, để sau này có thể làm cho cuộc sống của mẹ thật sự hạnh phúc và có điều kiện giúp đỡ em.mình sẽ thử cố làm trọn vẹn nhưng thật là khó!
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm một người đến rồi đi...Ta không tiếc và cũng không kéo lại..sợi dây đã căng lắm rồi..Có gì không..sao nghe lòng buồn rười rượi...Bây giờ ta lại mong một cơn mưa....mong một bài hát ..mong cả một bờ vai...! Mà thôi..mong làm gì..chẳng phải đã lâu lắm rồi ta quên nó hay sao? Tại sao người quay về? rồi lại vội vã ra đi...Xa xa..tiếng Thanh Lam hát thật não nề.."người đã ra đi, không thể trở lại..vết thương ngày nào..có thể liền da.." Vâng.."Không thể và có thể" đó phải chăng là những ranh giới luôn làm điêu đứng con người..Đêm nay, trời trở gió...mùa hè..sao nghe lạnh đáy tim..!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  7. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm một người đến rồi đi...Ta không tiếc và cũng không kéo lại..sợi dây đã căng lắm rồi..Có gì không..sao nghe lòng buồn rười rượi...Bây giờ ta lại mong một cơn mưa....mong một bài hát ..mong cả một bờ vai...! Mà thôi..mong làm gì..chẳng phải đã lâu lắm rồi ta quên nó hay sao? Tại sao người quay về? rồi lại vội vã ra đi...Xa xa..tiếng Thanh Lam hát thật não nề.."người đã ra đi, không thể trở lại..vết thương ngày nào..có thể liền da.." Vâng.."Không thể và có thể" đó phải chăng là những ranh giới luôn làm điêu đứng con người..Đêm nay, trời trở gió...mùa hè..sao nghe lạnh đáy tim..!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  8. lamuyen

    lamuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới trở lại Box ... Thấy box vẫn họat động xôm tụ mừng wá ... Không biết tâm sự gì, hì...hì....chắc tại già cả gòi nên hết lãng mạn ... Nhường lại cho mi' em dzậy....!!!
    Lamuyen
  9. lamuyen

    lamuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới trở lại Box ... Thấy box vẫn họat động xôm tụ mừng wá ... Không biết tâm sự gì, hì...hì....chắc tại già cả gòi nên hết lãng mạn ... Nhường lại cho mi' em dzậy....!!!
    Lamuyen
  10. vnboy

    vnboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng nhìn thoảng qua cuộc sống vẫn thấy một dòng đời tấp nập, bạn bè người thân ..... "Cơm áo Gạo Tiền" Nhiều lúc cảm thấy không định hướng được cuộc sống, thấy thất vọng trước hiện tại trước mắt ... cuộc sống quả là khó khăn .Nhưng nhìn lại bạn bè, người thân và cả bản thân mình phải tự nhủ rằng phải sống và phải làm, phải vận động để có thể ngẩng mặt nhìn đời và có thể chứng tỏ được Cái TÔI của mỗi con người - Đó mới la` bản chất ĐẸP của cuộc sống ...

Chia sẻ trang này