1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự Cùng Tôi....! (Góc tâm sự của gia đình chúng ta..)

Chủ đề trong 'An Giang' bởi Wildcat, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Có cô bé...fải nói như thế nào để bắt đầu giấc mơ được coi là quá viển vông nhỉ???đó chính là cái ước mơ mà đối với người khác là quá nhỏ nhoi song đối với cô bé là cả một vấn đề quá lớn.
    Cô bé đã quá tin tưởng vào một người mà cô vô cùng yêu quí nhưng tình cảm của người kia đối với cô thì cô lại hoàn toàn không nắm bắt được(fải chăng đây chính là sai lầm của cô???)
    Đáng ra cuộc sống của cô thật bình dị và trôi đi,cô không cảm thấy mình có những stress mà lâu nay nó vẫn tồn tại,nhưng chỉ khi người đó xuất hiện thì hình như mọi hoạt động của cô đã bị xáo trộn ...cô luôn cảm thấy trong mình tồn tại những hụt hẫng mà không biết là từ đâu có...cô không biết fải nói những điều này với ai cả...ngày ngày cô gậm nhấm cái nỗi niềm này....cô cho rằng tất cả chẳng có ai hiểu cô....đến cái người mà cô yêu thương nhất luôn nói hiểu cô nhưng bây giờ cũng dường như quay lưng vào với cô.
    Giấc mơ của cô cũng bị tan theo cái luồng xoáy của cuộc đời ...cô không tin vào bất kì một ai nữa...tất cả mang lại cho cô quá nhiều đau khổ mà đáng ra cô không bao giờ mắc fải...mong chờ đối với cô bây giờ cũng không tồn tại....
    Tôi thông cảm với cô khi cô nói với tôi những suy nghĩ của mình...nhưng tôi cũng chẳng thể nào giúp được cô cả...fải làm sao giúp cô khi mà cô không còn thấy tin tưởng bất kì ai cả..
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    [​IMG]
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mưa sớm..có gió và mây trôi lơ lửng..Muốn ôm lấy mây trời và cả thế giới này..dù biết rằng mơ ước ấy là xa tầm với..Cuộc sống là vậy đó, có những mơ ước và khát vọng không bao giờ thực hiện được..nhưng vẫn cư khát khao..phải chăng vì ta cần nó để có thêm niềm tin và nghị lực để tồn tại giữa dòng chảy cuộc đời...Cố lên mình ơi...!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  3. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mưa sớm..có gió và mây trôi lơ lửng..Muốn ôm lấy mây trời và cả thế giới này..dù biết rằng mơ ước ấy là xa tầm với..Cuộc sống là vậy đó, có những mơ ước và khát vọng không bao giờ thực hiện được..nhưng vẫn cư khát khao..phải chăng vì ta cần nó để có thêm niềm tin và nghị lực để tồn tại giữa dòng chảy cuộc đời...Cố lên mình ơi...!
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu mình tìm kiếm cái topic này mà chưa thấy,tuởng rằng nó sẽ không còn nữa,đôi lúc mình định mở một topic khác nhưng chỉ tiếc trong lòng về cái topic này,tiếc những dòng tâm sự của mọi người,dòng hồi cảm của bao nhiêu mốc thời gian mà không fải ai cũng có được đâu.
    Trong cái xã hội quá xô bồ này làm cho mình cảm thấy nhàm chán,mình nhiều lúc chẳng biết làm thế nào cho mọi người vui,cho mình vui,buông xuôi tất cả??/hình như đây không fải là một biện pháp khả thi trong thời buổi này,chẳng nhẽ lại quyết định bon chen như bao người đang sống sao???có thể giải quyết này lại là hay nhất.
    Hôm nay mình xem một bộ phim,phim nói đúng tâm trạng và lứa tuổi của mình,nhưng hình như cách giải quyết trong phim hơi tiêu cực,mình không thích mình giống như một kết cục trong phim.
    Ngày mai trời lại sáng,nếu có ai thay đổi được quy luật này thì có khi.......nói chung cuộc sống vẫn là cuộc sống và mình fải quay vòng theo nó.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu mình tìm kiếm cái topic này mà chưa thấy,tuởng rằng nó sẽ không còn nữa,đôi lúc mình định mở một topic khác nhưng chỉ tiếc trong lòng về cái topic này,tiếc những dòng tâm sự của mọi người,dòng hồi cảm của bao nhiêu mốc thời gian mà không fải ai cũng có được đâu.
    Trong cái xã hội quá xô bồ này làm cho mình cảm thấy nhàm chán,mình nhiều lúc chẳng biết làm thế nào cho mọi người vui,cho mình vui,buông xuôi tất cả??/hình như đây không fải là một biện pháp khả thi trong thời buổi này,chẳng nhẽ lại quyết định bon chen như bao người đang sống sao???có thể giải quyết này lại là hay nhất.
    Hôm nay mình xem một bộ phim,phim nói đúng tâm trạng và lứa tuổi của mình,nhưng hình như cách giải quyết trong phim hơi tiêu cực,mình không thích mình giống như một kết cục trong phim.
    Ngày mai trời lại sáng,nếu có ai thay đổi được quy luật này thì có khi.......nói chung cuộc sống vẫn là cuộc sống và mình fải quay vòng theo nó.
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bình minh muộn hơn mọi ngày,trời không rét nhưng cũng chẳng muốn dậy sớm làm gì cả,chuột thì bình thường ngủ ngày và chỉ hoạt động vào buổi đêm thôi mà.Hôm nay bố lại còn đi ăn tiệc nữa nên chẳng còn sợ trời đất gì cả,hihihihi....
    Lên mạng kiếm vài đứa bạn mà chẳng thấy ma nào cả,chán...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bình minh muộn hơn mọi ngày,trời không rét nhưng cũng chẳng muốn dậy sớm làm gì cả,chuột thì bình thường ngủ ngày và chỉ hoạt động vào buổi đêm thôi mà.Hôm nay bố lại còn đi ăn tiệc nữa nên chẳng còn sợ trời đất gì cả,hihihihi....
    Lên mạng kiếm vài đứa bạn mà chẳng thấy ma nào cả,chán...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242
  8. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mókva c cnhegom, krãivaiza mókva maiza. Iza vxegda luiblui mókvy kak maizu mamu, kak maizu rodinnu...moi An Giang ..maiza mókva kak brat kak cectra ..navcegda

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  9. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mókva c cnhegom, krãivaiza mókva maiza. Iza vxegda luiblui mókvy kak maizu mamu, kak maizu rodinnu...moi An Giang ..maiza mókva kak brat kak cectra ..navcegda

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào cũng là người dậy muộn nhất nhà....làm người như vậy cũng không khoái lắm,nhưng chỉ tại cái ông buồn ngủ ông cứ bám theo mình cơ,,,muốn gỡ ra cũng chẳng được.
    Vừa sáng sớm gặp 2 cú điện thoại điên điên,tức không chịu được....tưởng chiều được đi thơ mộng cùng đứa bạn thế mà giấc mộng đêm hè cũng tiêu tan theo mây khói...nói tới khói mới thấy hình như hôm qua trời có nhiều sương quá,,,,sáng nay lại lành lạnh....mùa đông vẫn chưa dứt gì cả...tưởng đuổi được lão già mùa đông đáng ghét rồi thế mà lão vẫn cứ lẩn khuất đâu đây...chị mùa xuân ơi sao chị chẳng đến cho em nhờ...
    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
    www.ttvnol.com/forum/f_242

Chia sẻ trang này