1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự dân bắc

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi nick_de_nho, 06/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bạn ơi, nick dễ nhớ quá
  2. linhuyen

    linhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn ,anh chẳng chút khái niệm . Những ngày tháng trong đó chẳng đủ để anh hiểu rõ hơn về Sài Gòn vì anh đã có 1 niềm quan tâm khác,đó là EM. Hai con người đất Hà Thành ,cùng nhau trong Sài Gòn ,chẳng hợp lý chút nào phải ko em yêu? Nó càng ko hợp lý khi giờ đây em và anh mỗi người 1 nơi.Em chịu cái nắng chói chang của 1 năm ko có 1 ngày lạnh giá.Anh bên xứ người chịu những cái rét cắt da cắt thịt , tự dưng thèm cái nóng rát của mặt trời phương Nam quá.Em ơi hãy giữ nó bên mình để khi anh về sẽ đc em sưởi ấm cho trái tim anh,em nhé...
  3. Trinhnuthep

    Trinhnuthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em rời xa Sài Gòn, xa anh.
    Em trở lại với miền đất Bắc, nơi có những cái rét buốt người, nơi có những cái nóng nực đảo điên... nơi 4 mùa rõ rệt, nơi những giác nóng lạnh và những cảm xúc được đẩy lên tới tột đỉnh. Nơi bình yên.
    Không như anh, như con người anh, như mảnh đất anh đang ở. Anh giống "nó", nóng nực, cuốn trôi đi vùn vụt...
    anh giống "nó", thờ ơ, bụi bặm...
    anh giống "nó", lãnh cảm và tham lam...
    anh giống "nó"... làm em nhớ da diết.
    em nhớ anh, nhớ cái nắng sài gòn quá!
    -----------

Chia sẻ trang này