Tâm sự đây!! Bà con ạ, hôm nay tớ buồn dễ sợ luôn, đem vài dòng ra tra tấn bà con chơi! Tớ là thằng rất, rất giàu ước mơ, bà con ạ. Không đến nỗi quá xa vời, chỉ là những điều bình thường thôi! Ấy thế mà trong đời tớ, tính ra chỉ có khoảng 30% ước mơ được biến thành hiện thực! Do đâu?? Do mình cả thôi bà con ạ, chính vì tớ quá tham lam, tớ đã làm rất nhiều việc cùng lúc, cái gì thấy hứng lên là làm ngay, không thèm suy nghĩ. Nhưng vì ai cũng có những lúc tự nhìn lại mình và tớ đang làm công việc ấy đấy. Tớ mang lên đây chia sẻ với bà con vì lúc này tớ KHÔNG CÓ MỐI NHẬU!!! Hahahaha..... The-Slayer
Tớ lại cứ tưởng là cậu rất giàu. Ai ngờ chỉ giàu ước mơ. Giàu ước mơ thì được quái gì? Có 1 mối nhậu kiếm cũng không ra thì ước mơ làm gì? Thiên hạ đảo điên
neu ai cung dat duoc 100% nhung mong muon cua minh thi con gi la cuoc song? Toi khong nghi minh giup duoc ai nhu*ng khi bat ki` ai can su*. giup do*~ to^i se~ tim ra su*'c manh de^? giup ho.