1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự đêm đông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuhn, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình con nhà bình thường thôi :D. không phải đại gia hay tiểu gia gì cả. Cũng đi làm ăn lương như đa số mọi người. Nhưng mà ko bao giờ tiêu quá nửa số tiền mình kiếm được. Cũng ko mong muốn chiếm hữu 1 vật gì đó quá sức của mình nên ko phải đau đầu chuyện tiền bạc :-"
  2. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    hihi...lạc quan gớm :))
  3. hung7830hp

    hung7830hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đêm đông cũng không ngủ được.. Không biết trên con đường thành đạt của những tấm gương thành công có nhiều lúc đi vào ngõ cụt không nhỉ? Liệu hoàn cảnh của bản thân có đến nỗi bi quan như mình đang cảm nhận không nhỉ? Chỉ biết hiện tại, gánh nặng vật chất cuộc sống đè nặng lên vai mình quá, gần Tết rồi mà cảm thấy vô cùng nặng nề.. Cũng mong cho chóng qua năm nay đi để mơ đến những cơ hội mới, bản thân ta chưa bao giờ là kẻ thụ động đợi chờ may mắn nhưng thất bại liên tiếp làm ta không thể có những sự tích cực cần thiết nữa. Vì tiền, vì danh lợi, nhiều khi cảm thấy buồn cười với sự ĐỜI, con người như những con rối, cứ quay cuồng với Tiền , với Danh, có thể bản thân mỗi người trong chúng ta khi đối diện với chính mình, tạm thoát khỏi bon chen thường ngày sẽ trở nên THÁNH THIỆN 1 chốc lát, nhưng khi qua cơn mơ đẹp bồng lai đó, con người ta lại phải nhọc nhằn, bon chen với cái CUỘC SỐNG vốn giả tạo mà bao lần ta phải nghiến răng gọi là THỐI NÁT với phần đa số hiện hữu. Chắc mâu thuẫn cuộc sống cũng từ đó mà ra nhỉ?
    Khía cạnh tiêu cực chiếm đa số trong đời sống hiện nay do đó không thể dựa vào sự phán xét nó để phát triển, xây dựng tương lai được, tập trung để hành động với tư tưởng tích cực nhưng không chủ quan, duy ý chí.. Biết vậy rồi, hiểu điều đó rồi, học nghị quyết cũng hiểu điều đó nhuyễn tương đối rồi.. ''Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui...''
    Thanks all,
  4. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hazza...trên lý thuyết ở bất kì đâu dù trên trường lớp,TV hay báo đài lẫn những quyển sách, đâu đâu người ta cũng ra rả là con người phải lấy tình cảm, nhân nghĩa làm trọng và đừng để đồng tiền chi phối nhưng những thứ đó mãi chỉ là lý thuyết thôi...CÒn thực tế nó khác xa, thực tế là con người luôn bị vật chất, tiền tài chi phối. Con người ta chỉ như con rối trong sự điều khiển của đồng Tiền mà thôi...Hazza..Tất cả chỉ vì Tiền mà người ta dám làm bất cứ chuyện gì.
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cậu này suy nghĩ tiêu cực quá rồi, lạc quan lên mà còn...kiếm tiền :D
  6. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hihi...thanks bác đã nhắc nhở em...em cũng đang cố gắng lạc quan lên để mà kiếm tiền đây...mỗi tội hiện thực nó khiến cho mình dù đã cố mà vẫn chưa lạc quan được nhiều :D
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Hiện thực là ko thể thay đổi, cái thay đổi được là cách nhìn của mình tới hiện thực. Tùy theo cách nhìn khác nhau với cuộc sống mà bạn sẽ được tận hưởng cuộc sống theo những chiều hướng khác nhau. Vấn đề là bạn chọn cách nào ;))
    Có câu tính cách quyết định số phận của từng người, tất cả chỉ thuộc vào bạn mà thôi :))

Chia sẻ trang này