1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm Sự Đêm Khuya! Hỏi Và Đáp!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi dani_cz, 04/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dani_cz

    dani_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tâm Sự Đêm Khuya! Hỏi Và Đáp!

    Tui xin phép mở chủ đề này để bạn bè có thể giao lưu, gặp gỡ, và trao đổi những khó khăn cho nhau để tìm ra lời giải hưu hiệu, và đơn giản nhất, đồng thời tâm sự những khó khăn và nỗi lòng của mình mọi người cùng tìm cách giúp đỡ!

    MONG MỌI NGƯỜI THAM GIA VÀ CÙNG CHO Ý KIẾN ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG BUỒN VUI CỦA MỌI NGƯỜI! VÂNG XIN CẢM ƠN!

        Chọn người yêu mình tốt hơn người mình yêu !
  2. dani_cz

    dani_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin mở màn bằng tâm sự trong lòng mình như sau:
    Tôi năm nay 20 tuổi, có người yêu rồi. Nhưng bây giờ phải xa nhà, xa cô ấy, nhiều lúc muốn bỏ tất cả để về với cô ấy nhưng.......điều kiện ko cho phép.
    Xin mọi người góp ý để dù xa cách nhưng tôi có thể làm cho cô ấy tin rằng cứ như là tôi luôn ở bên cô ấy, và để t c của 2 đứa luôn bền vững lâu dài! CẢM ƠN CÁC BẠN TRƯỚC!
        Chọn người yêu mình tốt hơn người mình yêu !
  3. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bác tặng cho nàng quả tim của bác để nàng nấu cháo lòng vì giờ không có cháo gà nữa, bảo đảm nàng cảm động lắm
     [​IMG]
  4. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn hỏi là làm thế nào để hâm nóng tình yêu thui!!Khó quá cảm thấy người mình yêu cứ ngày càng xa cách mà chẳng thể nào làm gì được.Buồn quá!!!
    Nothing last forever!!!!
  5. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cho vào nồi, đun sôi nhỏ lửa, đảm bào tình yêu của em sẽ được hâm nóng
    Sống trên đời khó nhất là làm 1 trang nam tửÝ chí vững vàng mà tình cảm mêng mang
  6. cowboy_cz

    cowboy_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hâm nóng tình yêu cũng ko khó lăm nếu như bạn đang yêu thật lòng va đối tượng của bạn cũng vây ? nếu bạn có điều kiện thi hãy cùng người ấy đi choi xa một chuyến cho thoai mái, và tạo cảm giác o khung cảnh haòn toàn mới. Con nếu bạn ko đi xa đươc thì tai sao ko tao không khí mới ở ngay chính nơi bạn.. Bạn hãy gọi ngay dên cho người yêu va noi với anh ấy là EM YÊU ANH RÂT NHIỀU ... câu đó cũng có thể bạn nói hằng ngày nhưng nhưng nếu bất ngờ bạn gọi đến để nói câu đó thì minh tin rằng người đó sẽ cảm thấy rất ấm áp đó bạn ạ! hãy thử đi nếu ko thấy khả quan hơn thì sẽ có cach mới danh cho bạn , mình hi vọng bạn sẽ vui va ko phai hỏi cach đẻ hâm nóng tình yêu của bạn nữa ? chuc bạn hạnh phúc ... Thân ái !
    TUI KHÔNG KÍ ĐÂU, ĐỪNG ÉP TUI CHỨ ...!
  7. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ học em đấy, moi tim cho nàng, không thì bỏ vào nồi luộc như bác hmquan066 cũng được
    Chúc bác thành công và có được tình cảm của nàng!
     [​IMG]
  8. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cố tính khr thi khá cao phải ko nào?Tối nay đi chơi về em sẽ báo cáo kết quả chocấc bác nhá!!
    Cảm ơn các bác nhiều!!!
    Nothing last forever!!!!
  9. dani_cz

    dani_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình xin cho bạn một ý kiến như sau nhé:
    Một là : Bạn và người yêu của bạn có quá ít thời gian gặp nhau nên bạn có cảm giác vậy thôi, cho nên bạn chỉ cần dành nhiều thời gian để gặp người đó hơn là hết chuyện!
    Hai là : Bạn hoặc người yêu của bạn có vấn đề trục trặc gì đó trong cuộc sống hoặc trong công việc, nên trong TY có phần kém nhiệt tình và có hơi sao lãng trong lúc hai người đi với nhau. Nên bạn chỉ cần tìm hiểu nguyên do của việc đó là mọi chuyện sẽ đâu vào đó cả thôi!
    Như vậy là tình yêu được hâm nóng rồi, cứ thử đi nếu ko được bạn có thể tham khảo thêm trong BOX GDGT ! Chúc bạn thành công!
    Được dani_cz sửa chữa / chuyển vào 03:24 ngày 09/02/2004
  10. dani_cz

    dani_cz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, các bác xui dại em à?
    Em có mỗi một quả tim thôi mà đem ra nấu cháo thì chết à?
    Mà lỡ em mà chết thì người yêu em vứt cho ai? Ý kiến này em không nghe đâu! Có ý kiến nào hay hơn thì khuyên lại cho em đi, chứ như vậy thì ko ổn rồi mấy bác ơi......!
        Chọn người yêu mình tốt hơn người mình yêu !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này