1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂM SỰ ĐI BÀ CON ƠI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vtan_99, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    chết cười, nhận được tin nhắn em ơi đừng giận anh trong khi tin trước anh vừa bảo em ơi, hay em tìm thằng khác quan tâm đến em hơn anh đi. đúng là ko biết mình yêu nhầm đứa cầm tinh con gì nữa
    và có qua chuyện này mới thấy con trai khi yêu bạc thật. sẵn sàng vứt bỏ người yêu sang 1 bên để lo cho cái gọi là việc làm của mình hiện tại. để sau đó là đòi chia tay, danh nghĩa là em sẽ ko phải chịu khổ nữa. đau cho cái thân mình.
    hay thật. và giờ thì lại bảo em ơi đừng giận anh nữa. chả hiểu là nên khóc hay nên cười nữa. chuối củ thật.
  2. vtan_99

    vtan_99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chán nản mọi thứ nhưng đã có quyết tâm để đc là mình .Phải nghĩ giùm cho người khác hay nói lời giả dối thật tình mệt lắm .Mình trở về là chính mình,với cái nick thân yêu của mình thôi.
    Mùa đông đến rồi, ra đường ko đội mũ thì lỗ tai cứ tái cả đi. Giờ thì ko mong cái gì xa xôi nữa ,chỉ mong cái lớp học quỷ quái mau kết thúc .Ờ thì chỉ cần cố gắng trong khoảng 2 tháng nữa là đc nghỉ đông rồi, ráng lên!
    Ngày mai cố gắng đọc cho xong 2 Chapter. Khỉ thật, chả rõ cái bài tập kia thế nào .Hai ngày đầu nhập học cứ dở dở ương ương. Còn dc nghỉ xả hơi 2 ngày nữa .Tối nay gọi điện buôn dưa nào
  4. consoigiadangyeu

    consoigiadangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm xương máu là ko tin được thằng con jai nào.Nếu có tin thì cũng tin 1 nửa thôi(ko,1/3 thôi)
    Ví dụ như kiểu anh thực sự yêu em( thì anh vẫn có thể thực sự yêu con khác) hay là như kiểu cái câu này: nếu đổ hết nước biển Thái Bình Dương cũng ko thể dập tắt ngọn lửa tình yêu anh dành cho em.Nhưng nước Thái Bình Dương có thể đổ hết ko???=>ko thể===> nghĩa là anh ko hề yêu em
  5. vtan_99

    vtan_99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này trời cứ mưa bão nhiều thế không biết. Nó làm cho nhiều người mệt mỏi quá. Khi nào thì mưa mới tạnh đây? khi nào thì người ta sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn sự chán chường đây? Hy vọng thời tiết sẽ đẹp hơn để mọi người có thể cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng dịu nhẹ...
    Công việc làm tôi muốn stress quá, mà mấy đứa bạn thân thì lại đi xe bông hết rồi, còn 1 mình tui biết chia sẽ cùng ai???
  6. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng trống rỗng, chán đến nỗi không còn muốn làm gì nữa.
    Phải bắt đầu một cuộc sống mới, tìm việc làm mới và sắp xếp lại mọi thứ.
    Nói rằng sẽ cho ng ấy có thời gian, nhưng hình như là đã nói dối. Mình không còn biết tin vào điều gì nữa.
    Bây giờ chỉ cố gắng làm sao có việc làm và làm thật tốt.
    Kiếm tiền, mục đích sống duy nhất của mình bây giờ
  7. tyten

    tyten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    "Cafe muối", câu chuyện thật cảm động, kết thúc hơi buồn nhưng có hậu.
    Tớ cũng thích cafe muối, nhưng mỗi khi uống cafe muối là tớ ngồi cảm nhận lại cái vị đắng và mặn của cuộc sống, thật buồn, không phải lúc nào cũng là con đường bằng phẳng
  8. cherly666

    cherly666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi quá. đôi khi mình ko biết được mình xuồng hà nội để đi học hay đi làm giúp mẹ nữa.công việc của mẹ khiến mình cứ ko có lú nào rảnh.sáng cắm hoa,bó hoa.chiều đi học. tối đi bán hàng.thời gian học mình còn ko có lấy đâu ra thời gian đi chơi,thời gian để yêu đg. mình mệt mệt mỏi quá.vẫn biết là mẹ vất vả nhưng sao nhiều lúc mình chán thế này nhỉ?
  9. vtan_99

    vtan_99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cafe muối, câu chuyện đó mình cũng được nghe và xem. Thật cảm động,,,,, tìm hoài không ra một man tuyệt vời như thế.... Tại sao những gì tốt đẹp luôn lẩn tránh tôi???
    Hôm nay lại họp, họp và họp...thật là đau đầu... còn đầu ốc gì nữa mà đưa ra sáng kiến đây... Cảm giác mệt mỏi bất chợt ùa về... và nó tan đi khi tôi được nói chuyện với anh, tuy nhiên tôi biết rằng sau đó tôi sẽ mệt mỏi hơn.
  10. vtan_99

    vtan_99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bao giờ thì trời sáng đây? tại sao có nhiều chuyện xảy ra liên tục thế này. liệu tôi có thể chịu đựng nổi không? Cuộc sống thật phủ phàn với tôi, cho dù tôi đã cố hy vọng, cố tồn tại trong cuộc sống này. Trong 26 năm qua, cuộc đời tôi từ màu hồng nó chuyển dần sang màu đỏ thẫm rồi từ từ chuyển sang màu tím ngắt, và tôi nghĩ nó đang chuyển dần sang màu...đen. Một màu của sự tuyệt vọng và chết chóc....

Chia sẻ trang này