1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự đời giai 2- Tôi cần sự thanh thản

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eya0011, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Giá mà người yêu tôi lại cởi mở được như bạn. Mỗi khi tôi đề cập đến vấn đề này là cô ấy phát rồ rồi ( đây là theo cách nói của cô ấy). Tôi luôn muốn nghe ý kiến của cô ấy nhưng cô ấy chỉ để tôi nói và quyết định. Cô ấy chả nói gì. Tôi hỏi thì cô ấy phát điên . Lạ nhỉ. Phụ nữ luôn muốn người khác hỏi nhưng khi hỏi thì lại phát điên. Chẳng hiểu ra sao nữa..
    Có thể nói đến 1000 lần tôi muốn cô ấy nói suy nghĩ của cô ấy nhưng lần nào cô ấy cũng bảo a chỉ nghĩ theo ý anh. Vì cô ấy có bao giờ nói gì đâu. Cứ lặng im chờ tôi quyết định. ...
    Được AOEm sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 05/07/2007
  2. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tớ chả biết, có lẽ bạn cũng giống bạn trai tớ, mỗi khi chuẩn bị hỏi là cũng đã chuẩn bị sẵn trong đầu 1 câu trả lời.Nhiều khi hỏi như để hỏi thôi, chứ mình nhìn thấy câu trả lời trong mắt ngta, trong lời ngta nói..chán đến mức ko thèm nói..hoặc cứ nói là hiểu sai, mà lạ là toàn hiểu theo ý xấu...
    lâu dần tớ cũng mất thói quen nói
    Được eya0011 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 05/07/2007
  3. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thế cóc nào toàn thằng lắm tâm sự lại là những thằng kts. Mình cũng nằm trong số đấy.Lắm mối rồi tối lại nằm không. mêtjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj, sống lãng mạn và nghệ sỹ quá cũng khổ.
  4. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chắc tại hay sông trên mây quá đấy mà..Bạn trai tớ cũng thuộc tuýp nghệ sĩ..Suốt ngày nhầm lẫn giữa lạc quan và lãng mạn..
    Nhiều khi cãi nhau vì mấy cái vớ vẩn
    Bt cũng ko khó chịu lắm đâu, nhưng những lúc mệt mà cứ đi trên mây thế điên lắm.
  5. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa :) thế thì làm sao bạn trách bạn trai bạn là ko hỏi? Bạn ko hiểu rằng bạn trai bạn hay đàn ông bọn tôi đều cần hiểu phụ nữ nghĩ gì và muốn gì. Nếu ko có sự trao đổi người ta sao hiểu được nhau? Đàn ông bọn tôi có thể hơi cố chấp nhưng ko phải là ko quan tâm đến suy nghĩ của phụ nữ. Trong trường hợp của bạn, bạn cần sự rõ ràng của anh ấy nhưng bạn cũng biết là a ấy rất khó nghĩ. Sao bạn ko giúp anh ấy, hay bạn sợ bạn sẽ là người tác động đến gia đình anh ấy? Tôi nghĩ tại sao ko nếu đấy là tác động tốt. Bạn yêu anh ấy, yêu bố mẹ anh ấy và thậm chí cả con anh ấy. Hãy cùng anh ấy tìm giải pháp tốt nhất cho mọi người. Tôi nghĩ bạn sẽ hạnh phúc nếu bạn chủ động cuộc sống, ko thể đợi anh ấy quyết định được.
  6. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bạn ko phải là anh ấy, bạn ko biết là làm cái gì anh ấy cũng phải thay đổi vài chục lần..Trung bình khoảng 1 phút 1 lần.Có những việc mà cứ trao đổi chán chê, xong rồi anh ấy lại " à, anh nghĩ thế này.."
    " à, anh định thế này.."
    Tớ cần sự ổn định.
    ko phải là tớ bảo j,suy nghĩ nhiều hướng cũng tốt. Nhưng cái gì quá cũng phản tác dụng
    Cũng có 1 phần tớ ko muốn tác động vào quyết định của anh ấy đối với chuyện gd riêng của anh ấy. Vì anh ấy là đàn ông, tớ muốn anh ấy tự quyết định 1 mình về những chuyện của qk, những chuyện từ đầu vốn là ko liên quan đến tớ..
    Tớ sợ cái cảm giác sau này ngta bảo " chỉ vì khi ấy tôi nghe cô mà....."
    đau lòng và tổn thương lắm bạn ạ
    Con gái mà...Cần 1 bờ vai đủ vững để dựa vào.
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
  8. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tôi nhớ tới ông quản đốc của tôi. Lúc nào ông ấy cũng chỉ khăng khăng là ông ấy chỉ chịu trách nhiệm với công việc hiện tại chứ ko chịu trách nhiệm những việc đời quản đốc trước đã làm. Không chịu trách nhiệm về tiền hay những lĩnh vực ông ấy ko biết. Tức là cuối cùng thì ông ấy chẳng chịu bao nhiêu trách nhiệm cả. Bạn đã xác định yêu và chấp nhận anh ấy tại sao ko thể cùng chịu trách nhiệm cùng anh ấy? Anh ấy có bao giờ trách bạn " Vì bạn mà anh ấy phải làm điều này điều khác chưa? ". Hãy nghe tôi, đừng đứng ngoài cuộc sống của anh ấy nữa, hãy cùng sống và cùng chịu trách nhiệm với anh ấy. Có thể về lý bạn sẽ chẳng có trách nhiệm gì cả ( như ông quản đốc của tôi ấy) nhưng vì tình, tôi nghĩ bạn sẽ làm được. Vì nó sẽ ảnh hưởng đến cs của bạn mà.
  9. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  10. pumaline

    pumaline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại nhầm rồi.Đúng cái toppic CHIA TAY BÌNH THẢN QUÁ là chuyện của tôi, và tôi viết nó ra khi tôi quá sốc trước quyết định của bạn tôi. Khi tôi còn đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ đó tôi chỉ thấy sự đau khổ và thù ghét. Tôi nhìn mọi thứ đều trở nên tồi tệ. Nhưng đến bây giờ, khi có thời gian nhìn lại thì tôi không còn nghĩ và kêu ca nữa ( cái toppic đo trôi đi tận đâu tôi cũng không biết).
    Bạn nói bạn trai tôi không yêu tôi là hoàn toàn nhầm ( cũng đúng thôi khi bạn chỉ đọc những dòng tâm sự đó). Nếu không yêu tôi, anh ấy không thể đồng hành cùng tôi những gần 2 năm như vậy( bạn tôi cũng là KTS như bạn, xét ngoại hình thì là một người tuyệt vời, xét về tính cách và mức độ quan tâm và cách cư xử thì cũng là người tuyệt vời). Tôi nói không phải bởi tôi yêu anh ấy nhiều mà đó là những nhận xét của mọi người. Và tôi có thể khẳng định anh ấy yêu tôi, nhiều là đằng khác.
    Nhưng trong cuộc sống đôi khi có những cái mình không thể ngờ. Chính vì vậy tại sao tôi khuyên bạn chủ topic này nên đề nghị anh ấy dứt khoát. Tôi, chỉ vì cái suy nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nên mới có kết quả không như toi mong muốn. Nhiều lý do lắm bạn ạ. Một lần vô tình tôi sang nhà của một anh bạn thân( chơi thân cả với tôi và anh) tôi đứng ở ngoài và khóc khi nghe anh vừa nói vừa khóc với bạn tôi rằng. Anh ấy yêu tôi, thật sự yêu tôi và muốn lấy tôi( anh ấy có dự định là sang năm). Chỉ vì cái sự dại dột mà bây giờ anh phải quay lại với người con gái kia (dù biết rõ cô gái đó không còn yêu anh mà đơn giản chỉ là muốn sở hữu, sở hữu một con người hoàn thiện mà cô ấy không thể tìm được người thứ hai như vậy). Anh biết tôi đau khổ mà không dám một lời động viên. Anh nói cả đời này anh sẽ day dứt bởi vì tôi......( đó là những điều mà tôi nghe lỏm được _ rất nhiều điều nữa).Tôi đứng đó và khóc, khóc lặng đi. Một vài ngày sau tôi gặp anh bạn thân với hi vọng anh ấy sẽ nói chuyện đó với tôi. Nhưng tuyệt nhiên anh ấy không nói và cũng chỉ khuyên rằng em hãy tha thứ và thông cảm cho nó. Nó đau còn hơn em,nó có hạnh phúc trong tay mà còn để tuột mất.
    Toi nói những chuyện này ra với bạn không phải để tôi kể lể mà chỉ muón nói rằng dôi khi cuộc sống không thể học được chứ ngờ và bạn chủ topic nên có một quyết định dứt khoát. Đừng nên để vào trường hợp như tôi
    Thân

Chia sẻ trang này