1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự đời giai 2- Tôi cần sự thanh thản

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eya0011, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn là đàn ông, bạn trả lời giúp tôi. Tại sao 1 người đàn ông dám rũ bỏ 1 gia đình ko hạnh phúc để tìm hp mới mà lại ko có đủ can đảm tự mình ra những quyết định để sắp xếp những mảnh vụn của quá khứ ấy..
    tại sao cứ nhất định phải là tôi...Nếu là tôi bạn có muốn mình làm cv của 1 người thu dọn thế ko?
    Tôi chỉ yêu cầu ngta sắp xếp quá khứ ấy gọn gàng. Tôi muốn sống với hiện tại nhưng nếu tôi cứ phải đối diện với quá khứ dù là vô tình qua những chuyện to chuyện nhỏ thì làm sao tôi quên.
    Con gái cả nghĩ, bạn ko biết điều đó rồi.
    Tôi sẽ chịu trách nhiệm về cđ tôi, về phần cđ của ngta mà tôi có mặt, Nhưng tôi ko có quyền quyết định và ko đủ tự tin tôi công bằng khi quyết định những việc trong quá khứ của ngta.
    Tôi ích kỷ, và tôi yêu nên tôi muốn những gì tốt nhất chomình
    Nhưng điều tốt nhất đó chưa chắc đã tốt cho ngta, cho con ngta hay cho cô vợ kia..
    Tôi ko muốn mình làm điều gì ko tốt cho ai.
  2. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hì. nghe chuyện của bạn lại càng thấy ko giống. Thứ nhất . Cậu ấy của bạn đã dại dột gì đó với cô kia. Thứ 2 là yêu bạn nhưng vẫn ko quay lại với bạn. Vấn đề dứt khoát là chỉ ở phía bạn mà thôi. Làm sao mà khuyên ng ta cũng dứt khoát được. Vấn đề của eya0011 là 2 người yêu nhau. chỉ vì hoàn cảnh khó khăn và tính cách chưa hòa hợp nên ng ta mới mệt mỏi thôi. Anh ng yêu của eya0011 vẫn yêu cô ấy chứ ko dại dột. Và tôi tin dù thế nào anh ta cũng ko bỏ cô ấy đâu. Chỉ có điều anh ta đang trăn trở tìm giải pháp cho chính mình và cho người yêu thôi.
  3. pumaline

    pumaline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vì anh ấy vãn chưa có quyết định chính thức và vẫn có sự suy tính.
  4. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Pumaline...
    Tớ cũng nghĩ cs là 1 chuỗi những điều ko ngờ xâu lại với nhau.
    Không ai dám nói trc điều gì, tớ cũng hay bảo bạn trai tớ như vậy
    và A ấy bảo tớ lúc nào cũng nghi ngờ
    Trong cuộc đời có rất nhiều điều thay đổi, và tình yêu là điều dễ thay đổi nhất.
    Tớ nói thế, và bạn trai tớ nổi giận
  5. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn nghĩ anh ta ko quyết định? Phải chăng cách anh ấy quyết định làm bạn chưa hài lòng. Vậy bạn phải hỏi : Sao anh ấy ko quyết định theo ý bạn chứ?
    Một sự rõ ràng. Cái suy nghĩ rõ ràng của bạn bạn ko nói ra thì anh ấy quyết định theo ý bạn sao được. Và đến lúc ấy bạn lại bảo anh ấy ko quyết định và ko rõ ràng.
    Mỗi người có một quan điểm khác nhau. Trường hợp của tôi, Cái tôi quyết định là tiến tới hôn nhân với người ấy nếu cô ấy chấp nhận gia đình tôi và con trai tôi. Dù con tôi có ở với mẹ nó hay ở với tôi, tôi vẫn cần có sự quan tâm chăm sóc qua lại với nó. Tôi ko thể khoán trắng để nó ở với mẹ và tôi cũng ko thể cấm mẹ nó thăm nếu nó ở với tôi. Đó là điều tôi cố gắng dành cho nó. Tôi tin người yêu tôi sẽ ủng hộ tôi. Tôi nghĩ đó là sự rõ ràng hết sức. Nếu sau này tôi và mẹ nó có phải gặp nhau để bàn bạc về đứa con, mong cô ấy hiểu và đừng hoài nghi. Tôi và mẹ nó không hò hẹn, không níu kéo. Và cũng ko có nhiều buổi gặp mặt như thế. Việc người yêu tôi hiểu và thông cảm là điều cực kì cần thiết. Tôi nghĩ cô ấy sẽ hiểu.
    Bạn không phải thu dọn cái gì cả. Quá khứ là quá khứ. Bản thân nó không tồn tại trong hiện tại. Chỉ có điều bạn có muốn vứt no lại đằng sau ko. Tôi đã vứt lại đằng sau quá khứ của tôi. Nhiều lúc tôi đã quên hoàn toàn con người mình trước đây. Những câu chuyện nhỏ mà bạn nói có phải do người yêu của bạn nhắc đến ko? hay do người khác nói? Liệu anh ấy có thể bịt mồm thiên hạ ko? Sao bạn lại trách anh ấy? Bạn nghĩ a ấy sẽ vui khi nghe những câu chuyện nhỏ ấy? Nếu là tôi chắc tôi cũng chả vui vẻ gì nhưng nếu tôi biết nh điều ấy ng yêu tôi ko cố ý thì tôi cũng đỡ đi phần nào.
    Bạn đang cố ép bạn trai bạn. Bạn nói : " Tôi ích kỷ, và tôi yêu nên tôi muốn những gì tốt nhất chomình. Nhưng điều tốt nhất đó chưa chắc đã tốt cho ngta, cho con ngta" . Bạn ko để cho ng yêu bạn có một sự lựa chọn. Tôi có hiểu đúng ko đây?
  6. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bạn thật kỳ. Tôi cho ngta quyết định. có lần ngta hỏi tôi muốn gì, Tôi bảo" nếu em nói điều em muốn, thì anh làm theo à?"
    anh ấy bảo: " không . Anh ko làm đc"
    Dù lúc ấy tôi cũng chưa nói cụ thể tôi muốn gì.
    Bạn thấy ko, Trong lòng ngta đã có sẵn 1 câu trả lời, 1 suy nghĩ chứ ko phải là vấn đề tôi nói ra..
    Con anh ấy ư? Nếu anh ấy đợi tôi nói ra mồm rằng tôi yêu nó có lẽ là thật khó trong thời điểm bây giờ. Khi mà tôi vẫn còn quá nhiều những cái ám ảnh rằng mẹ nó, bố nó lúc nào cũng lôi nó ra để bao biện khi ngta làm sai, khi ngta cư xử ko tốt. Tôi ko muốn những đứa trẻ nhỏ bé thế kia lại phải chìa lưng ra cho những người lớn chúng ta núp vào.
    còn nếu anh ấy cảm nhận đc, ít nhất anh ấy có thể cảm nhận những dịu dàng tôi dành cho nó, và những chăm sóc mỗi lúc ở bên.
    Tôi nghĩ điều đó ko quá khó để nhìn thấy..........
    Lý do thì mãi vẫn là lý do, trách móc nhau ko thôi
    tôi và bạn trai vẫn thế
    ko ai chịu hiểu ai
    vì ai cũng có cái Tôi to đùng, ai cũng tin là mình nghĩ đúng, làm đúng, chứ ko riêng gì tôi.
    Và bạn rất giống bạn trai tôi ở điểm nói rằng tôi ép anh ấy...
    Tôi ko can thiệp vào quyết định của anh ấy mà lại là tôi ép anh ấy..
    vậy đấy....
  7. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn ko chủ định nhưng những gì bạn nói đã thể hiện điều đó mà. Những gì bạn cho là tốt thì có thể ko tốt cho anh ấy và con anh ấy. Tức là ko thể theo cách này đc đúng ko? Tức là ko theo ý bạn muốn. Mà khi mọi chuyện ko theo ý bạn bạn sẽ làm gì? Bạn nói muốn tốt cho mình mà. Bạn có thể bỏ người yêu ko? Hay vì người yêu mà chấp nhận hai bố con họ? Thật khó để trả lời. Người yêu của bạn cũng có những nỗi khổ tâm riêng. Có lẽ anh ấy đang ôm đứa con để đợi bạn đấy. Bạn có thể bỏ hai người mà đi để có được điều tốt cho bạn hoặc có thể đến và yêu thương bố con họ, điều đó tốt cho mọi người. Bạn có quyền lựa chọn mà. Bạn sẽ chọn đúng thôi.
  8. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tôi đang nghĩ đến việc bỏ bố con họ.
    Tôi chưa bao giờ có đc cảm giác đc tin tưởng. Trong cs gia đình sau này, giữa con và bố mẹ đẻ còn có thể có điều khúc mắc, huống hồ ở hoàn cảnh tôi
    Nhưng tôi đã luôn hỏi anh ấy" tại sao anh luôn nghĩ xấu về em"
    anh ấy bảo anh ấy ko nghĩ xấu
    Nhưng A ấy luôn nghĩ những điều tôi ko bao giờ nghĩ, ko bao giờ làm
    Và tôi sợ
    Sợ 1 gd mà ở đó , tôi chỉ là 1 bà mẹ ghẻ
    A ấy chưa bao giờ tin tôi sống tốt với gd anh ấy, tốt với con anh ấy.
    Luôn luôn là do tôi ích kỷ.
    Mọi lý do đều thế.
    Tôicũng mệt
    anh ấy cũng thế
    Có lẽ nên thôi.
  9. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hì. Đáp số cuối cùng với bạn vẫn là chia tay.
    Bạn cần sự thanh thản cho bản thân. Và nghĩ rằng anh ấy cũng thanh thản. Tôi không hiểu lắm. Bạn luôn nói là anh ấy ko tin bạn nhưng những điều bạn dự định làm là gì? Là khẳng định cái nghi ngờ của anh ấy đúng ko? Bạn đã bao giờ thể hiện rằng bạn đón nhận bố con họ chưa? Bạn đã bao giờ nói sẵn sàng chấp nhận chưa?
  10. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại nghĩ là anh ấy nghĩ xấu về bạn? Khi một người nghĩ xấu về bạn sao bạn ko thể hiện để chứng tỏ họ sai lầm? Bạn muốn họ nghĩ xấu về bạn đúng ư? Bạn đã bao giờ tin anh ấy chưa?

Chia sẻ trang này