1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự đời giai 2- Tôi cần sự thanh thản

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi eya0011, 05/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    rồi bạn ạ. Vào thời gian đầu. Tôi đã nói thế, đã viết thế, đã thể hiện thế. Có lẽ vì vậy nên anh ấy đã nghĩ mọi thứ cứ như hiển nhiên phải thế..
    Cho tôi hỏi ban gái bạn có đồng ý sống trong căn phòng mà bạn và cô vợ cũ ngày ngày chung sống.
    Có đồng ý ngủ trên chiếc giường mà bạn và cô vợ cũ ngày ngày ân ái
    Ngồi chải tóc trên chiếc bàn mà cô ấy ngày ngày ngồi soi gương...
    Có lẽ chỉ là tôi lấy ví dụ thôi, Nhưng bạn trai tôi luôn muốn tôi hiển nhiên chấp nhận những điều tương tự như thế giống như nó sinh ra phải vậy.
    Tôi cũng chẳng hiểu..
    Môi trường sống và hoàn cảnh sống tác động khiến ngta thay đổi rất nhiều, Nếu như bây giờ tôi ko chấp nhận ko phải vì từ trc đến giờ tôi ko chấp nhận..
    Tôi là 1 đứa con gái ko đến nỗi ngốc lắm, nên khi bắt đầu tôi đã nghĩ và chấp nhận.
    Nhưng cs và những điều xảy ra đã ko cho tôi chấp nhận.
    Nếu bạn gặp anh ấy, anh ấy sẽ kể với bạn thời gian đầu tôi vẫn quan tâm đến con anh ấy, nói chuyện về nó bình thường, mua truyện cho nó, với tôi mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều
    Vậy tại sao bây giờ nó khó khăn và nặng nề..
    Có lẽ nào tất cả là tại tôi
  2. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tôi đã nói với anh ấy về điều đó khi chúng tôi bình tĩnh, rằng ko phải như anh ấy nghĩ.Anh ấy ok
    Nhưng lần sau, anh ấy lại nói ra những suy nghĩ đó
    Tôi ko có sức để lúc nào cũng chạy theo giải thích và vì tôi ko biết tại sao anh ấy luôn nghĩ thế. Dù lúc bình tĩnh anh ấy sẽ nghĩ khác
    Nhưng chỉ cần anh ấy nghĩ thế khi ko bình tĩnh thì cũng đủ phá hỏng cs của tôi rồi
  3. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi: 2 anh chị eya và AOE có tranh luận thế này với người yêu của mình không?
    eya: tôi cảm giác là tình yêu không đủ lớn để bạn chấp nhận hoàn cảnh của anh ý, có phải không bạn? nếu vậy tôi ủng hộ bạn chia tay,chứ cứ thế này mà tiếp tục mai sau còn đau đầu hơn ý. Bình tình bạn nhé.
  4. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ bạn và bạn trai bạn ko hiểu nhau. Hoàn cảnh của tôi, tôi ý thức được những việc có thể khiến bạn gái phải phiền lòng. Tôi có nhiều dự định cho cuộc sống sau này ít ảnh hưởng đến cô ấy nhất. Trong cuộc sống hàng ngày tôi cũng cố tránh cô ấy va chạm những thứ dễ làm cô ấy tốn thương. Tôi đã cố gắng rất nhiều. Tất nhiên vẫn còn những lúc ko tránh khỏi. Tôi chỉ biết tự nhủ lần sau sẽ để ý hơn. Tôi muốn cô ấy biết tôi đã cố gắng rất nhiều. Nhưng tôi ko thể là một người có tài tiên đoán hết sự việc. Tôi chỉ có thể làm những thứ trong khả năng của tôi.
  5. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    thường xuyên.
    nhưng chẳng đi đến đâu
    Tôi sống vì nghĩa nhiều hơn vì tình. A ấy là 1 người cũng đã từng yêu điên cuồng và rồi cũng đổi thay..Tôi cũng thế...
    Chẳng có gì để tin 1 ty bền vững mãi mãi..Tôi chỉ nghĩ ngta sống với nhau còn vì Nghĩa nặng
    Nhưng nếu nghĩa ko đủ, thì bó tay
  6. eya0011

    eya0011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    có thể. Chỉ có mình mới hiểu mình nhất
    Tôi và bạn trai tôi về cơ bản đều hiểu người kia rất yêu mình, và cũng rất cố gắng.
    Tôi cũng ko biết nữa, Nhưng chúng tôi luôn làm đau nhau..Rất đau..Có những tổn thương tưởng như có thể khiến người ta chết đến nơi.
    Tôi ko nói về những gì bạn làm, vì tôi ko là bạn gái của bạn.
    Tôi nói về tôi, cảm nhận của tôi.
    Những cảm giác ngột ngạt, những ức chế....
    Có thể là do hoàn cảnh, có thể ko hoàn toàn do A ấy,chúng tôi ai cũng có 50% trách nhiệm trong tất cả những đau khổ của nhau.
    Buồn, thế thôi,.
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi yêu thương mà mệt mỏi quá thì chia tay thôi, có lẽ vấn đề không phải là quá khứ của anh ý đâu, hoàn cảnh của anh ý có lẽ chỉ là cái cớ cho những bất ổn trong tình cảm của hai người thôi.
    Mình đồng ý là yêu nhau không tránh khỏi bất đồng, nhưng nếu làm nhau đau đớn quá thì phải dứt khoát thôi.
    Cố lên bạn.
    AOE: cố lên nhé anh, khi nào ổn ổn vui vui báo em nhé.
  8. AOEm

    AOEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình. Vừa cãi nhau một trận rồi lại quay ra hôn nhau.

Chia sẻ trang này