1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự đời giai...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi AOEm, 27/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bằng tuổi bạn ấy, chị cũng đã từng thích một anh và anh ấy cũng đang nuôi một baby, lúc đó chị nghĩ rằng nếu kết thúc có hậu chị sẽ yêu quý baby đó vì lý do đơn giản: đó là con của người đàn ông mình yêu, mình yêu tất cả những gì xung quanh người ấy. Biết rằng nếu chấp nhận như thế sẽ rất vất vả, rồi biết đâu sẽ ghét mình rồi thế này thế khác.....Tiếc là kết thúc k có hậu.
    Thực sự trẻ con k có tội tình gì cả, Cuộc sống bây giờ cũng hiện đại và cách suy nghĩ cũng thoáng hơn trước nhưng
    Dù sao mỗi người đều có suy nghĩ riêng và hành động cũng khác nhau, Điều quan trọng suy nghĩ ấy có phù hợp với cách sống của bạn không.....Đừng để sau này bạn phải khó xử. Con bạn đang tuổi phát triển dù thế nào đi nữa mong bạn hãy quan tâm đến bé nhiều hơn.
    "Yêu là một chuyện nhưng cưới lại là một chuyện"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này