1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự đời liêu trai- Dấu hỏi của cuộc đời

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi anhcomdeptrai, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhcomdeptrai

    anhcomdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự đời liêu trai- Dấu hỏi của cuộc đời

    Ngày tháng 2007, mình vừa vào trang mạng www.m...x..com, tự nhiên ngồi ngẫm nghĩ lại thấy buồn quá. Không biết có phải là thời mở cửa hết với nhau rùi lên mọi thứ đều có thể xảy ra. Kiếm hàng là từ được dùng nhiều nhất ở trang này, con người trở thành thứ hàng hoá dễ mua bán và trao đổi. Mình cũng từng tham gia vào con đường này,Đến giờ mới thấy hoá ra bản thân mình cũng đểu giả như những thằng khốn nạn khác ( hic hic, cũng thích gái đẹp, thích chiều chuộng ).
    Thế mới là câu trả lời cho câu hỏi tại sao mình lại ngại đi tán gái làm người yêu thế, Biết đâu dược, người yêu của thằng A lại là gái bao của thằng B, mà con người yêu thì cứ thề thốt yêu A, rằng em "" đi công tác du lịch 2 tuần thôi " để mà A chờ trong khi nó đang " dang tay dang chân " để tập thể dục với thằng B.
    Khốn nạn tất cả là vì tiền ư.
    Vậy còn cái quái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời này nhỉ. Liệu còn có thể tin tuởng ai được nữa đây


    Mình thèm cái cảm giác của thửa xưa quá. Romantic quá. Hai đứa đạp xe đạp , gió bay lất phất lá rơi. Lãng mạn. Cái thửa đó là 5 năm trước đây. Không biết người đó gì thế nào nhỉ? Bình dị như xưa hay cũng '''' khốn nạn như mình" để cho giống với sự phát triển của 1 phần XH .

    Vào những trang m....x.com. y...x.com,bạn thấy bạn đang lạc vào con đường của những kẻ đi chăn lợn . Dơ dáy nhân cách và bệnh hoạn chăng.Trao đổi hàng cho nhau, rùi kẻ nọ phục kẻ kia chỉ vì nó kiếm được list danh mục hàng mốc.

    Dù bạn là con trai hay con gái , thì bạn cũng bị nhiều cám dỗ hơn trước đây. Nếu bạn là gái, bạn bị một lũ con trai bệnh hoạn trêu trọc trong khi những anh chàng quân tử 100 % dần hiếm. Giờ đây bạn còn bị những người Les đeo bám, nếu họ kín đáo bạn sẽ có thể từ chối nhưng nếu họ là người phải làm được bằng mọi giá thì đời con gái bạn .... trở nên black rùi đó.

    Còn nếu bạn là con trai thì trong XH mới này, mọi thứ qúa mở cửa, hôn nhau ở Hồ Tây, cầm sờ ..stream... nhau trên đường phố của trai gái thì bạn còn bị bao vay bởi đống kẻ gay kín gay hở.
    Đành rằng chẳng ai sinh ra trên đời này hoàn hảo cả nhưng chí ít các Gay và các Les nên kín đáo đi một chút, nên tha cho những con cừu non của cuộc đời. Họ còn mơ mộng lắm. Hay để họ mơ mộng và ngủ trong những giấc mơ đẹp. Tôi cũng muốn vậy nhưng thực tế đang trói tay lại rùi. Quay đầu là giưưòng, ngẩng mặt là tiền, phía trước là bánh kem chứa độc tố .
    Tôi chỉ muốn nói rằng tôi muốn mãi mãi là người normal man, lãng mạn của thửa nào, và tìm được người con gái cũng lãng mạn như mình chăng.
  2. traibansl

    traibansl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    có lẽ k hạp với box này cho lắm.....sắp bị lock rùi cũng nên............
  3. LucThaiMy02

    LucThaiMy02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    -nhớ ... lớp 12, thik 1 cậu bạn ... 2 đứa thi thoảng .... chỉ dám ngồi sát nhau 1 tí tẹo thôi ... rồi giả vờ lờ đi coi như là ko biết đang ngồi cạnh nhau ... trong khi tim thì đập thình thịch
    -năm thứ nhất ... 1st love ... biết hôn ... cơ mà chỉ biết hôn thôi ... tay chân cũng chẳng dám làm gì ... chỉ biết ghì lấy nhau và hôn ... nhẹ nhàng thế thôi ..........
    -năm thứ 3 ... next love ... hôn ... ừ ... chân tay biết hư 1 chút ... biết giúp nhau quằn quại 1 chút ....
    -now ... ứ có ng` yêu ... nhưng vẫn có zai để hôn + {...} ... chân tay giờ hư lắm, ứ dậy được nữa ... hỏng thật rồi

    mình có trong sáng , thối nát, dơ dáy, hay -|)ĩ thoã ... thì cũng vẫn là mình thôi ... mình đang fát triển mà :)) :)) :)) ... fát triển theo xã hội ... ngày xưa xã hội mua bán củ từ củ khoai ... còn giờ xã hội biết mua bán, trao đổi cái sự sướng cho nhau ... trách chi ai đây ?
    Cuộc sống là đường đi ... và đã đi ... thì đeck thế quay trở lại
    Bây giờ mình đã xấu, đã dơ dáy rồi _ thì đừng mong mình sạch đep, tươm tất như xưa ...
    Nhưng ...
    Cuộc sống ko có giá trị đúng, giá trị sai
    con người cũng ko có giá trị dơ dáy hay thơm tho
    ... bla bla bla ... buồn ngủ quá ... chả biết đang nói gì nữa
    [ not spam ]

  4. Tonakin

    Tonakin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Lock thôi!!!
    Quá đáng quá.
  5. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Trăn trở là tốt.
    Nhưng không cần hăm hở trong việc kết luận mọi thứ theo cách nhìn của mình.
    Cứ rồ man tek đi, cứ hâm đi, cứ điên cuồng đi, cứ a bờ cờ đi... (abc = etc, tớ thích thế ).
    Nhưng phải là chính mình.
    Và quy tắc đầu tiên là phải tự trọng.
    Mìn hâm dã man. Nửa đêm gà gáy rồi mà còn ngồi đây o o dậy đời.
    Hâm điên cuồng.
    (Háp) ngáp!
    Đang nghe Daniel Bedingfield, hay điên người
  6. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay, lock làm gì, em tuy ít tuổi nhưng cũng thấy được xã hội thay đổi nhanh thật, chóng cả mặt, phát triển mà, bây giờ tìm được hàng sửa xe đạp sao ít thế, em thì vẫn thèm được đèo vợ đi ăn ốc bằng xe đạp các bác ạ, nghĩ đến đã thấy vui rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này