1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự du học sinh già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Oldboy79, 23/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oldboy79

    Oldboy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự du học sinh già

    Này thì tâm sự 1 nhát cho nó máu sau đêm liên hoan sinh viên open-bar thứ 5 hàng tuần.

    Bem ! Là mình đây ! Và?chẳng có gì đáng tự hào lắm. Mình đang ở đây, đúng là mình thật , đờ người, chân cắm phập xuống sàn tàu,và trước mặt là cô ấy. Ồ ! mình cảm thấy không được thoải mái lắm, cũng có thể nói rằng mình chẳng thoái mái tẹo nào. Tệ thật ! Lòng bàn tay của mình bỗng nhiên ướt nhẹm như giữa trưa hè đắp chăn bông ngồi trên bếp lò. Cô ấy chắc sẽ nhận ra ngay vì mình liên tục chùi tay vào quần, đáng xấu hổ thật, thằng trẻ con ăn vụng kẹo bị bắt quả tang chính là mình. Phải làm điều gì đó mới được ! Có lẽ ngoáy tai sẽ làm mình tỉnh táo hơn chăng ?

    Ờ mà đúng thật ! Bây giờ mình đã hiểu cái cảm giác tuyệt vời khi rùng mình trong lúc ngoáy tai. Mà mình ngoáy nhầm tai người khác thì phải ? Cô ấy vẫn ngồi đó, trước mặt mình, như 1 vị giáo sư dạy môn thể dục đáng kính đang chăm chú đọc báo Nhi đồng số mới nhất và hình như không mấy quan tâm đến xung quanh. Càng may ! Xem nào, mái tóc xõa dài đen nhánh vuốt keo trên đỉnh đầu, đến là yêu ! Chủ nhân của nó chắc là 1 người vui vẻ và trầm tính, sẽ không quá nghi ngờ khi mình hỏi cô ấy mấy tuổi rồi đâu. Cố lên chàng trai trẻ, hãy chứng tỏ mình là 1 người đàn ông thực sự xem nào, người có thể cứu cả thế giới tránh khỏi tai họa vì sự biến mất của mặt trăng vào đêm nguyệt thực, nào làm quen với cô ấy đi !

    Ái chà ! hình như cô ấy chuẩn bị hắt xì hơi. Phép lịch sự tối thiểu của 1 gã đàn ông là rút ngay khăn mùi xoa, mỉm cười nhã nhặn nhất có thể có thể tạo ra trên khuôn mặt, và đưa cho cô ấy, đừng quên nói rằng : Em có biết rằng em rất xinh khi hắt xì không ? Và tình huống tệ hại nhất mình có thể nghĩ ra, điều làm tan vỡ 1 mối tình tuyệt đẹp trong tương lai, điều làm đôi chim bồ câu xa cách kẻ trong chảo đứa trong nồi, đó là đưa nhầm khăn tay thành giẻ lau bàn. Thôi xong ! Mải suy nghĩ thì cô ấy hắt xì xong rồi. Sao lại nhanh thế nhỉ ? Thế lại qua 1 cơ hội ngàn vàng để vĩnh biệt 2 mấy năm sống trong cô đơn tủi nhục không người thích rồi.


    Hế hế ! Cô ấy vừa nhìn mình ! Chết rồi nhé! Cô ấy bắt đầu thích mình rồi đấy. Hay là cô ấy thích cái cà vạt nhỉ ? Trông nó cũng không đến nỗi quá tệ khi đi với cái áo len cổ lọ của mình lắm đâu. Ouf ! Có thời gian ngắm cô ấy miễn phí thế này cũng đã quá sướng rồi. Cái váy dài xanh bỏ trong quần bò làm cô ấy nổi bật lên trong chuyến tàu muộn. Đôi bốt được thiết kế rất khéo trông như đôi ủng, mà lại cũng giống đôi dép lê, mốt mới thu-đông cho mùa hè năm nay ở tận Paris mới có. Chẹp chẹp ! Xì tin quá ! Chic quá đi !

    Khục khục ! Khẽ hắng giọng nhưng bịt mũi để nước bọt không bắn tứ lung tung. Ôi mình đang ở đâu thế này ? Cô ấy vừa cười ! Đáng yêu chưa từng thấy. Dù là cô ấy cười nửa miệng méo nửa kia cong. Chân mình đâu rồi ? Đang ở trong tất hay giầy ? Mình không còn cảm giác nữa ! Phê quá ! Xinh quá ! Tay mình đang để ở đâu ? Có lẽ nó đang nằm trong túi quần của ông già ngồi cạnh. Nào mình yêu ơi ! Đơn giản như 1 câu bông zua thôi ! Làm quen đi ! 1 câu chào làm quen thôi : Nị hảo, em speak Français ? Sai ngữ pháp nhưng đúng chính tả cũng chẳng sao đâu.

    Có người lên tàu và ngồi cạnh cô ấy. Đến lúc này mình mới có thời gian tháo đôi kính đen Rolex mua mấy trăm Mỹ ở biên giới Tàu ra lau lại để ngắm cô ấy cho rõ hơn. Dưới ánh nến sáng rõ, cô ấy vẫn đấy, và cô ấy là 1 bà sồn sồn da đen.

    Marijuana sucks !
  2. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu rượu nói hay bác nói nữa, chán người. nghe cũng có vẻ lãng mạn nhưng...phi thực tế với giai già. em đọc 1 đoạn cứ nhắc đến trông xìtin chứng tỏ con giai các bác 100 anh thì 100 lẻ một thích,...gái trẻ trung
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Đọc cũng hay fết, . Mà bác ui, 79 thì chưa zừ đâu bác ơi,
  4. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Anh 79 à? E đang tìm mấy anh 79 đây. Rất hợp với tuổi em đấy. Nhưng a ở xa quá và lại còn thích ng ta rồi. hichic
  5. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Bác này câu bài nhé , bác đeo kính đen mà vẫn thấy dc màu váy xanh xanh đỏ đỏ , hình ảnh sắc nét thế dc thì em fục bác thật
    Nhưng mà em rất thích câu này
    "Cố lên chàng trai trẻ, hãy chứng tỏ mình là 1 người đàn ông thực sự xem nào, người có thể cứu cả thế giới tránh khỏi tai họa vì sự biến mất của mặt trăng vào đêm nguyệt thực, nào làm quen với cô ấy đi ! "

    @susuhuong : 79 cũng hơi dừ thiệt mà
    Blog hellobabe: http://360.yahoo.com/profile-Iji0A5w.baNCSDOmd5PSId4i5hLV_Q--?cq=1
    Được hellobabe sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 23/11/2007
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    giọng văn tốt quá , không phí công cơm gạo ăn học .
    chúc may mắn ...
  7. Oldboy79

    Oldboy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái này Anh viết tặng trăng
    Trên 1 con đường dài. Anh vẫn đi từ xa xưa. Xuân, hạ, thu, đông, đi qua bốn mùa mà chẳng hề nhận thức dư âm mùa cũ. 1 con đường đầy những lối rẽ, 1 con đường ngoằn ngoèo như cuộc đời.Trên con đường ấy, cũng rất nhiều khách bộ hành, nhưng trong số họ chẳng ai đi cùng về 1 hướng. Anh tiếp tục đi về phía trước và tự hỏi. Anh làm gì ở đây? Anh sẽ đi về đâu?
    Dọc con đường thời gian ấy, Anh có những cuộc gặp gỡ thật kì lạ. Những khách bộ hành mà Anh gặp, có thể họ là những con người, em có thể nói chuyện với họ nhưng không thể bắt tay cũng như không thể đi cùng về 1 phía.
    Người đầu tiên Anh gặp là L?Tinnocent. 1 gã trai đi xe cuốc đeo đàn guitare trên lưng. Tóc dài, áo phông đen, quần bò xé, đôi ghệt mũi cong, hắn có vẻ dễ chịu nhưng thiếu kinh nghiệm và bồng bột. Anh và hắn đã đi cùng nhau 1 chút thời gian, qua sân trường Nhạc, rồi hắn đạp xe đi mất hút. Có lẽ thời gian gặp gỡ quá ngắn so với những gì Anh đã mong đợi.
    1 chút sau, Anh gặp Dung, Phù Dung, Nàng mặc váy dài trắng với những sợi kim tuyến lấp lánh ánh bạc. Thật quyến rũ với lưỡi hái giấu sau làn xiêm y mỏng như khói. Nàng nói chuyện về mối tình đầu, về trường cũ, về những năm tháng mải mê chinh chiến và yêu đương. Rồi chẳng bao lâu sau, nàng cũng lách mình vào 1 lối rẽ bí mật và biến mất.
    Anh bước như mộng du. Khẽ có tiếng tay nắm bàn tay, 1 cô gái đi bên cạnh với chiếc mặt nạ trên mắt. Cô cười thật nhẹ: ?oEm là L?Tamour- Yêu?
    Có lẽ hạnh phúc cũng chỉ thoáng qua như 1 chiếc lá cuối thu rơi chạm vai áo. Cô tạm biệt Anh để đi chuyến tàu cuối, cô có hẹn ăn tối với em gái La Haine- Hận. Hãy tin vào tình yêu- cô thì thầm rồi chẳng bao giờ quay trở lại. Đó là những lời yêu thương cuối cùng.
    Chợt nhận ra chỉ còn mình Anh với Nồng nàn, điều còn sót lại của tình yêu đằng sau những tan vỡ, đang lặng lẽ đi bên cạnh. Dù rằng chẳng bao lâu sau cô dừng lại phía sau vẫy tay chào nhưng mùi nước hoa đôi khi vẫn ám ảnh, vương vất trong gió. Anh vẫn tiếp tục đi, rồi có tiếng bước chân của Nỗi buồn-La Détresse, người bạn duy nhất, từ lâu vẫn theo trên con đường. Chắc hẳn anh ta có nhiều việc bận. Thỉnh thoảng lại đi mất, rồi lại quay về 1 cách âm thầm. Nỗi Buồn, em biết đấy, thường chẳng nói nhiều.
    Và đến 1 ngã rẽ, Nỗi Buồn giới thiệu người bạn đồng hành mới La Poésie- Thơ , 1 cô gái có vẻ lạnh lùng và hơi chút kiêu kì . Anh cùng cô ấy đi qua những con phố, trong cơn mưa, chìm trong mùi hoa sữa mà chẳng hề biết bây giờ tháng mấy.
    Hay mình về ở với nhau nhé? Anh gợi ý.
    Cô nói khẽ:
    Cuộc sống không dành cho những người mơ mộng quá nhiều đâu Anh.
    Rồi cô chỉ cho Anh thấy những người đang đợi phía trước, La Nostalgie- Hoài niệm và vị hôn phu Le Souvenir- Kỉ niệm, họ đợi Anh, ở ngã tư, với những cây nến trong tay.
    La Poésie nhỏ bé, cô ấy hôn nhẹ lên ngực Anh trước khi ra đi. Kỉ niệm hỏi Anh có nhớ những bông hoa dại găm đầy trên tóc mây 1 chiều cuối thu? Hoài niệm lại nhắc về những đêm yên lặng?những đêm thuộc về?đêm thuộc về?Đêm? Dường như Anh đã nổi giận?quá khứ?quá khứ?họ muốn đánh thức những dĩ vãng đã ngủ quên.
    Chia tay đôi uyên ương lắm lời bằng ánh mắt, Anh lại tiếp tục những bước chơi vơi trong hoang vắng. Chemin des amoureux ?"Con đường tình nhân đưa người và chai trôi dưới ánh trăng. Thỉnh thoảng Anh lại nhận được nụ hôn lướt nhẹ, Anh biết đó là La Lune- Trăng, dù cô ấy xuất hiện dưới nhiều cái tên và khuôn mặt khác nhau. Nhưng có lẽ ngực đêm Anh không đủ ấm để trăng dụi đầu ngủ yên. Lại ra đi và để lại chút nhói đau trong tim.
    Chợt nhớ đang là mùa rượu Beaujolais, dừng chân quán bar L?TAmitié- Tình bạn, góc khu phố La-tinh. Rất đông người, kể cả người còn sống và người đã chết, họ chuyện trò và cụng ly với Anh. Rồi chẳng ai trong số họ biết Anh rời quán và bước mênh mông trên con đường cũ. Họ còn mải trút những âu lo muộn phiền trong ly.
    Những người tiếp sau Anh gặp là Le Métier-Công việc, gã nói quá nhiều về marketing, về quản lý và trăm thứ linh tinh vớ vẩn khác. Và Le Future-Tương lai thì giấu mình sau chiếc mặt nạ Nô . Anh không thể nhận rõ họ nhưng ít nhất Anh biết rằng họ tồn tại. Có cả giáo sư rượu học Vodka ******** hướng dẫn thực tập và cậu bạn cùng lớp Marijuana luôn luôn cười vui vẻ?
    Trên con đường dài, ngoằn ngèo và nhiều lối rẽ, Anh vẫn đi qua bốn mùa, xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Những cuộc găp gỡ dù ngắn ngủi nhưng cũng chẳng thể quên.
  8. LeGiaLy

    LeGiaLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    79 có j mà jừ pác ơi
  9. Oldboy79

    Oldboy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ở phòng đối diện phòng Anh là bạn Khỉ đột nghẹt mũi. Các số đo 3 vòng như 1: 70cm.Chiều cao 1m 96 đến từ châu lục đen Senegal. Hôm nay nhân dịp 1 ngày đẹp trời, mặt trời thức dậy lúc 7h45 và lặn vào 17h55. Nắng đẹp trên toàn đất nước. Chỉ có vài vùng mưa Nantes và Bretagne. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió cấp 2. Biển động nhẹ. Khi ra đường bạn nhớ đem theo áo mưa, ******** an toàn là 1 thông điệp được gửi đến từ trung tâm Sức khỏe thanh niên. Chúc các bạn 1 ngày vui vẻ và hẹn gặp lại lúc 23h. Đang viết tâm sự thì tivi có chương trình dự báo thời tiết, hậu quả thấy ngay! Quay lại chuyện bạn khỉ đột, chúng tôi có làm 1 phóng sự nhỏ để tìm hiểu người bạn đáng yêu này.
    -Hey man, what the hell ya doin?T?
    -*$¤&#! Người anh em, cơn gió xoáy nào đã đưa cậu đến đây thế? Vào đây làm 1 điếu cho vui.
    Trước lời mời quá nhiệt tình của chủ nhà, chúng tôi làm tí và nhân tiện bắt đầu phỏng vấn.
    -Nghe tây nó đồn rằng cậu đang chuẩn bị lập ban nhạc 2 người? Tình hình đến đâu rồi?
    Khỉ đột bỗng trầm hẳn:
    -Đáng tiếc là tay trống vừa ra đi sau 1 tai nạn giao thông. Anh ấy uống quá nhiều rượu và chết trong bãi nôn.
    - Bãi nôn?
    - Ừ thì thế đấy! Nhưng là bãi nôn của người khác.
    Chúng tôi, những người làm chương trình này cảm thấy vô cùng thương tiếc và cảm động trước tình cảnh éo le. Bèn hỏi:
    - Thế ban nhạc của cậu tên là gì vây?
    Cười đau khổ, khỉ đột tâm sự:
    - Chúng tớ mới đặt được chữ ?oThe?? mà thôi. Ý tớ là phải tìm ra 1 màu gì đó đen hơn màu đen?cậu hiểu đấy?1 ban nhạc cần có 1 cái tên thật đặc biệt và độc đáo? ví dụ như ban nhạc The Hatxi?Cả tiếng Anh và tiếng Pháp đều không có nghĩa gì?Nhưng ở tiếng Hy lạp cổ thì lại có nghĩa là không có nghĩa gì?dịch sang tiếng Trung thì là vô nghĩa?thực ra?tinh ý 1 chút cậu sẽ thấy đây là 1 cái hắt xì, đấy, cậu thấy duyên không?
    Chúng tôi, vâng, tranh thủ rít 1 hơi rồi lại hỏi:
    -Người anh em của tôi ơi, đứa con của thần Hắc Tinh Tinh ơi, gần 2 tháng ở chung nhà với cậu, tớ có thấy cậu chơi nhạc bao giờ đâu?
    Cười xòa, bạn khỉ đột giải thích:
    -À cái này bí mật lắm đấy nhé, sau bọn bạn bè ở trường thì cậu là người đầu tiên được biết đấy. Tớ chơi kèn môi. Cái này đặc biệt lắm đấy nhé, chỉ có chị em là thực sự giỏi trong môn này. Mà tớ thì, nhắm hay mở mắt vẫn chơi ngon lành. Có được sự thành công ngày hôm nay cũng là do tập luyện hàng ngày.
    -Phương pháp gì thế?
    -Liếm cùi chỏ!
    Tiện đây thì chúng tôi cũng giới thiệu qua về người bạn giản dị này. Dù trong nhà hay ngoài đường, dù trên xe bus hay trong metro, dù mưa hay nắng, anh ấy luôn mặc áo mưa và đội mũ len. 1 tấm gương sáng cho những bạn trẻ chạy theo thời trang. Lại quay lại với người bạn khỉ đột lúc này đang lim dim, hỏi tiếp:
    -Những lúc rỗi rãi, không có show nào hoành tráng trên giảng đường thì cậu làm gì?
    Gãi mũi, khỉ đột trả lời:
    - Tớ yêu những quyển sách. Nhất là tìm hiểu về lịch sử và những nhân vật như Mao, Hít le và Stalin.
    - Có gì thú vị chăng, hỡi người bạn thân mến? Chúng tôi hỏi
    -Ồ cậu không biết à? 1 mặt thì họ là những người thông minh, mặt khác thì họ là những thằng điên. Cậu thấy đấy, tớ thích họ vì họ điên hơn tớ. Đơn giản như con thỏ vậy thôi. À mà con bé người Pháp ở chung nhà với bọn mình cũng điên không kém. Cứ 3 ngày 1 lần nó lại viết thông báo về tình hình vệ sinh dán trong toa-lét. Phát điên! Tớ luôn nghĩ đến chuyện quay nó chín vàng trong lò với 1 cái que cắm xuyên từ đầu đến chân. Cậu nhìn thấy những con gà quay trong siêu thị rồi đấy, ước mơ của tớ cũng chẳng khác đó là bao nhiêu.
    Rít 1 hơi thật sâu, ngả người trên ghế, khỉ đột lại tiếp:
    - Cậu có thấy sự tồn tại của cái bàn chải là 1 sự nực cười không? Như tớ đây, nick YM là chuabaogiodungbanchai, tớ có cần oánh răng đâu! Thế mà răng vẫn trắng.
    - Chúng tôi gật gù đồng ý:
    -Nhưng cậu cũng phải cẩn thận khi ăn socola kẻo cắn nhầm vào tay. Và những công việc như thợ mỏ or smth like that sẽ không phù hợp lắm với cậu. Nhân tiện tớ hỏi luôn, cậu có vấn đề gì với cái mũi à?
    Vừa quấn thuốc vừa cười ngặt ngẽo, người bạn da đen trả lời:
    -Hề hề, trông nó xinh xắn vậy thôi chứ thực ra bên trong toàn nước mũi. Vuốt mũi cũng là 1 phong cách độc đáo đấy chứ nhỉ, bạn hiền.
    -Tớ thật sự ghen tị với chiều cao của cậu đấy. Có bí quyết gì không?
    -Ồ! Không đơn giản đâu người bạn thân mến à. Trước tiên cậu phải nằm ngủ đúng hướng Đông, tay phải chạm đất và tay trái để trên đầu gối phải. 1 sợi dây đồng quấn ngón chân cái và đầu kia buộc 1 cái thìa bạc. Phải để làm sao chiếc thìa bạc chạm đất. Như vậy, nhân điện của cậu sẽ tuần hoàn và câu sẽ cao to đẹp giai như tớ.
    -Và hy vọng nếu có sét đánh trúng tớ cũng không đen như cậu! Chúng tôi kết luận.
    Vâng! Cuộc làm quen với người bạn mới đã kết thúc. Anh ấy bây giờ phê không mở nổi mắt nữa nhưng miệng vẫn mỉm cười làm dáng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.
  10. Nhockhoaitay

    Nhockhoaitay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    em cũng là du học sinh già...nhiều khi muốn tâm sự mà ko biết viết gì...Paris mùa này có đẹp ko ạ...Hannover buồn thiu...chán, nước Đức

Chia sẻ trang này