1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự du học sinh già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Oldboy79, 23/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bapchienbo

    bapchienbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    bác 79 dịch truyện đấy à
    cơ mà thik cái truyện mở màn, hài hài mà văn vở kinh
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin một chân. Cũng du học sinh già đây hic hic. Nẫu lắm cơ. Tâm sự tràn trề mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thôi từ đây vậy.
    Những chuyện đã nghe, đã thấy và sẽ còn kể...
    Các cụ mình dậy "Đi một ngày đàng học một sàng khôn" thật chẳng sai. Từ ngày rời gia đình vác valy lên vai tìm đường cứu ... bản thân, mình thấy tầm nhìn xa được mở mang hơn 10 km . Chứng kiến tận mắt những điều chỉ được nghe kể qua sách vở, và đương nhiên, thấy rõ là nhiều khi sách vở cũng ... sai. Sau đây là một số nhận xét về lớp học đa sắc tộc sau khoảng 1 tháng gia nhập:
    1. Tàu khựa: Cả lớp có 4 bạn Tàu khựa, chả là trứơc buổi welcome meeting mình đã cẩn thận đếm đi đếm lại rồi. Khà khà, hôm tới lớp thấy có 3, gồm 1 thằng + 2 con, đều trẻ trung ở độ tuổi 22, hỏi ngay thằng kia đâu. Hoá ra là đang xin visa chưa xong, hiểu ngay, cơ mà trong bụng nghĩ thế nào nó cũng sang, cái bọn này nó không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Quả nhiên, 1 tuần sau thấy em này lọ mọ vào lớp, trông dáng vẻ nhỏ bé, cực khổ hơn bọn kia, chắc vì em này ở Thanh Đảo, còn 3 quả kia, đặc biệt là 2 em gái to béo (hơn mình, he he) đều ở Bắc Kinh với Thượng Hải.
    Bọn Tàu khựa này chắc còn trẻ nên không gây ra sự ồn ào, ầm ĩ như mình đã lo ngại, nói chung là nice. Không nói tiếng Tàu quá nhiều, nói tiếng Anh không đến nỗi không nghe được, chịu khó trò chuyện với các nước khác.
    Đến một ngày
    Giờ học Kinh tế châu Phi
    Thầy giáo bảo tại sao châu Phi không làm được điều mà nhiều nước Asian tigers làm được, Singapore, Korea, Taiwan
    Thầy còn chưa dứt được chữ n trong chữ Taiwan thì thằng bé đeo kính ngay lập tức nói rất to:
    "I''m sorry, proffesor, but Taiwan is not a country, it is a region of China"
    Cả lớp tròn mắt choáng váng hướng về em này, một chút không khí im lặng bao trùm trong khoảng 5s, sau đó tất cả cười ồ lên. Không ngạc nhiên về sự phản đối quyết liệt của dân Tàu khựa với Đài Loan, nhưng không nghĩ nó phản ứng nhanh, dứt khoát và đầy tính chiến đấu như thế!
    2. Mỹ La tinh
    Ở nhà, mình không lường trước được sức mạnh của bọn Mỹ La Tinh (sân sau của nước Mỹ ), nhưng công nhận là bây giờ mình sợ rồi. Bọn này rất đông, đi học chỗ nào cũng nhiều và cứ gặp nhau là không thèm quan tâm đến những người xung quanh, lập tức tống một tràng tiếng Tây Ban Nha ra khỏi cổ họng. Cứ như không nói tiếng TBN thì chúng nó không chịu được. Ở trường tiếng đã một đống, vào lớp lại một đống nữa. Braxin, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Columbia... Đâu như thiếu mỗi Argentina. Mà bọn này đăng ký làm tiểu luận thì tuyệt nhiên là chụm hết cả vào với nhau để viết về châu lục thân thương của bọn nó, rồi bàn luận bằng tiếng TBN rôm rả. Bọn địa phương chủ nghĩa.
    Mà đấy, các bạn nghĩ xem tớ có giống Mỹ La Tinh không? Làm sao mà giống, mũi tẹt, da vàng, mặt điển hình châu Á như thế! Thế mà bị tưởng là Trung Quốc đã đành, hôm trước lại bị cả bọn Tây hỏi đường (ko hiểu tưởng mình là cái gì) và gần đây nhất thì (hình như) giáo sư tưởng mình đến từ Mỹ La Tinh.
    Chả là hôm qua bọn mình có cái seminar về The resurgence of left wings in Latin America - back to old vices or a new way to development? mời một bác ở HU về giảng, bác này là chuyên gia về Mỹ La Tinh. Ok, bác giảng thì cứ giảng, mình ngồi nghe cứ nghe, thế mà giảng một đoạn, bác bảo bác mong sẽ nhận được nhiều câu hỏi, đặc biệt là từ các bạn đến từ Mỹ La Tinh, bác nhìn thấy rất nhiều gương mặt đậm chất Mỹ La Tinh ở đây, rồi đột nhiên nhìn về phía mình với ánh mắt rất trông đợi (?). Hơ hơ, bác nhìn lâu đến mức mình tưởng có vấn đề gì, quay hẳn lại sau lưng xem có ai không mà chả có ai Chắc bác buồn cười quá nên bật cười lên rồi lại quay xuống phía dưới, nhưng nói chung mình vẫn có cảm giác hình như bác mong mình đặt câu hỏi, unfortunately là mình không có hứng thú với ba cái chuyện left right wings này nên cứ ngồi câm như thóc thôi he he.
    3. Người Mỹ
    Một điều kỳ lạ là thầy giáo dạy môn Lịch sử văn hóa Châu Âu lại là người Mỹ 100%, mối liên hệ duy nhất với châu Âu của thầy là có vợ là người Đức, ka ka. Ông này bắn súng máy rất nhanh, giọng lên cao xuống trầm làm mình liên tưởng đến những bài nghe giảng trong Toefl, nói chung là khó nghe. Không tập trung thì sẽ không hiểu thầy đang nói gì.
    Hôm qua học bài Imperialism, thầy bảo tại sao lại gọi 1/5 là ngày Lao động quốc tế?
    Mình bảo thầy: Vì có sự kiện gì đó đặc biệt xảy ra vào ngày ấy
    Thầy cười lớn bảo ok, right. Hi hi, sau đó kể nguồn gốc ngày 1/5, buồn cười nhất là ngày đó ra đời xuất phát từ một sự kiện ở Chicago, Mỹ, nhưng mà người Mỹ không hề được nghỉ ngày 1/5. Cả lớp lúc đầu tưởng thầy đùa, nó là international cơ mà, không hóa ra thầy nói thật.
    Ồ, thì ra các ông chủ Mỹ thật ác quá, bắt cả người ta đi làm vào ngày Quốc tế Lao động, chắc là muốn giai cấp công nhân quên đi quyền lợi của mình đấy mà, hi hi.
  3. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    hehe đọc bài của bác em lại nghĩ đến tương lai mấy năm sau, hài hước đc như bác chắc cũng có cái thú của nó :))
  4. bapchienbo

    bapchienbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2007
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hihi, nghe tâm sự các bác zui ghê
  5. ohsadM

    ohsadM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    còn gì nữa mà k zừ , có phải 79 đâu ke ke ke
  6. ohsadM

    ohsadM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    muốn viết gì trên đây k ai cấm , muốn viết cho ai cũng k ai hỏi, regis một cái nick mới đê nhưng cố tình mượn danh người khác trong một số hoàn cảnh dễ gây hiểu lầm nhể
    vả lại nhắn bác, thành phần zừ lắm roài mà muốn làm old"boy" thì cũng kệ hệ hệ nhưng đừng núp bóng thế, muối mặt
  7. Oldboy79

    Oldboy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nantes , 29 Novembre 2007
    Overdose+Sến
    "Everyday I look at the world from my window "(Waterloo sunset)
    Nhìn từ cửa sổ, trong 1 ngày xuân muộn, Anh thấy mình là nhân viên nhà xác, đưa quan tài tình yêu của chính mình vào lò hỏa táng. Ám ảnh biết bao nhiêu năm! Anh thấy mình đi mộng du 1 mình trong vườn yêu với The man who sold the world. Tình yêu là thế, là thế đấy:
    Mất 1 vầng trăng lại mọc 1 vầng trăng
    Sóng khốn khổ hôn mãi bờ cát trắng

    Nhìn từ cửa sổ, 1 đôi tình nhân đến uống ở 1 bàn góc phố trước giờ chia tay. Đừng hỏi tại sao Anh biết, họ hôn nhau, rồi cô gái mắt hoe đỏ, và, chàng trai, cắn môi, khói thuốc trong mắt. Đàn ông là vậy, nuốt nước mắt ngược vào tim. Yêu và không đến được với nhau, dường như là tất yếu, là 2 mặt của 1 vấn đề.
    Nhìn từ cửa sổ, 1 người luôn mua 2 vé cho 1 bộ phim, 1 người luôn ngồi 1 chỗ trong rạp,cuối cùng của hàng thứ nhất, chỗ bên cạnh dành cho 1 bó Mimosa và 1 gói bỏng ngô luôn còn 1 nửa. Lần cuối cùng Anh nhìn thấy người ấy, trong trang phục đen, gài chiếc vé trong bó hoa, đặt trên chiếc ghế cũ, rồi cúi đầu lặng lẽ biến mất. Đừng hỏi tại sao Anh biết. 3 năm, mãn tang rồi. Nhắc Anh nếu bản nhạc của phim không phải I remember you.
    Nhìn từ cửa sổ, trong 1 Chúa nhật mưa giăng khắp lối. Những vị thánh ngày cuối sẽ đợi ta trước cửa địa ngục của thiên đường nếu nghe Glommy sunday hoặc Chiều chúa chật buồn của Trịnh. Thu mình lười biếng trên gác trọ, đắm đuối như trong 1 lô cốt, em sẽ thấy, trước 1 garage cũ là Ludo, 1 SDF (Sans domicile fix: không nhà), người nói chuyện 1 mình với tấm ảnh hầu như đã loang lổ gần hết, bên ngổn ngang chai lọ. Đừng hỏi tại sao Anh biết nhé, vì, Soledad, it?Ts the keeping for the lonely.
    Nhìn từ cửa sổ, mùa đông, tuyết phủ trắng trên chậu hoa, long lanh như bông hồng thủy tinh trong loang loáng ánh đèn đường. Có chút lao xao dưới phố:
    - Cảm ơn em vì bữa tối, rất ngon.
    Tiếng cười khúc khích:
    - Em cho 1 thứ gia vị đặc biệt đấy, là tình yêu.
    Phụ nữ là thế đấy, họ luôn bỏ gia vị quá tay. Đàn ông, miếng ăn quá khẩu thành tàn.
    Nhìn từ cửa sổ, đêm đêm mơ trăng rơi nhòa trên mái. Lòng thật bình yên mà sao buồn thế. Thấy mình như Trương Chi, thảo nào hồn chết đuối.
    Đêm không trăng đêm buồn thăm thẳm
    Trăng trong đêm ngủ ngoan dịu dàng.
    Hình như từ cửa sổ nhà bên, đang bật Dark side of the Moon.
    Nhìn từ cửa sổ, trong 1 ngày lạo xạo lá vàng rụng tàn thu, vỡ trên từng bức chân:
    -Mình gặp nhau nhé?
    -Anh chết từ cách đây 3 năm rồi!
    -Mộ ở đâu?
    -Trong tim em.
    -Nhớ xây trong quan ngoài quách và chọn miếng đất tốt nhé.
    ?
    Nhìn từ cử sổ, tình yêu là vậy đấy, là những cửa sổ khác nhau, là Windows!
    Nhìn từ cửa sổ, 1 ngày It?Ts a beautiful day, today, 1 ngày Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng, có tiếng Anh:
    -Em có nghe thấy gió nói gì không?
    Em mỉm cười không nói, khẽ đỏ mặt.
    Anh nắm tay em, rồi cả 2 chạy nhanh trên con đường, qua ô cửa sổ, Anh ưỡn ngực hét to trong gió: Gió nói rằng Anh yêu em?Anh yêu em?Anhhhh yêuuuuuu emmmmmm!
    Và con đường thảnh thơi nằm?nghe chuyện tình trăm năm.
    Nếu em muốn biết tại sao Anh mơ mộng, tại sao Anh uống, tại sao Anh hút và mọi thứ tại sao khác. Hãy đến phòng trọ của Anh, chúng mình sẽ ngắm Cuộc đời và Tình yêu, qua ô của sổ.
  8. tuoihong25

    tuoihong25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Đoạn hai-lai vàng vàng bên trên, khoe của nghe gớm quá .... Xin lỗi vì Tuổi Hồng nói thẳng nhé .... Mà khoe của thấy quê mùa làm sao .... Giá anh "du học sinh già" chỉ viết "đôi kính Rolex đen" thì đỡ hơn là viết thêm giá tiền . Vài trăm đô ở Mỹ này có là bao mà viết thêm vô ngay trang 1 cúa anh , đọc phản cảm quá . Just my 2 cents for you ... again, i''m sorry for being honest ... ok ? No hard feeling, ok ?
  9. Oldboy79

    Oldboy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái này Anh trả lời Tuổi Hồng
    Thứ nhất Anh rất thông cảm vì cô là gái nên cái xam xám trong não nó cũng chỉ đến 1 lần trong 1 tháng. Cô google xem cái kính Rolex nó là cái đ.éo gì nhé.
    Thứ hai, cái máu hài hước của cô cũng như cái máu *** chảy ngược lên chỗ đội mũ của cô. "Vài trăm Mỹ ở biên giới Tàu" Anh hiểu rằng, với cái trí tuệ bằng trứng chim cút của cô thì đó là sự khoe của.
    Thứ ba, cái sự tiếng inh-lích của cô, Anh mượn lời bọn Francetoque, chúng nó nói rằng: Điếm thật! Mày nói tiếng Tàu à?
    Thứ tư, cô có nói thẳng hay nói bằng cách dạng 2 chân lên giời thì Anh cũng hiểu, Anh quê mùa vì Anh đến từ Hà Nội 4000 năm văn hiến và 1000 năm thuộc địa của Khựa, thủ đô nưóc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam( <--- cái này Anh rõ yêu)
    Thứ năm, "vài trăm Mỹ" mà Anh nói đến đấy, là Anh đi làm từ 6h tối đến 2h sáng trong 1 tháng nghỉ hè của sinh viên. Và Anh cũng thật khâm phục bố mẹ cô cho cô "Vài trăm Mỹ" mỗi sáng hoặc "công việc" mỗi tối của cô đem lại "vài trăm Mỹ".
    Thế thôi vì tối nay Anh có hẹn với Johny Walker, nhé!
  10. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông đanh đá

Chia sẻ trang này