1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự du học sinh già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Oldboy79, 23/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simplething

    simplething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    @ cafenau25: anh cung 79 day em, anh o VN gan em lam
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cẩn thận anh này đã có vợ
    @anh oldboy à, anh đanh đá quá đi
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 03/12/2007
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Này thì mài nói móc ông hả ông đụp váy vào mẹt mài bi giờ hihihi.
    Đọc trang 1 và một phần của trang 2 thì khá thích giọng văn của anh oldboy nhưng mà anh đanh đá cá cày thật đấy Người ta nói tuổi trẻ thường nông nổi và hay sa vào bẩy của người khác. Toàn topic thấy anh thể hiện là một chàng trai vui tính nhưng đến khi bị kích bác một tẹo thì lại sững cồ lên như bà hàng lươn bị bà hàng mắm cân thiếu mấy lạng . Vui vẽ cả mà anh, chúc anh mau mau có người ngồi thủ thỉ để tâm sự giai già bằng xương bằng thịt .
    Tiện thể cho em đăng luôn cái tin này hì hì hì em cũng đang tìm giai 79 cơ mà em không phải giá Hà Nội với 4000 năm văn hiến và 1000 năm đô hộ của bọn Khựa. Em là con gái miền Trung đang kiếm cơm ở Hà Nội mảnh đất có các chàng trai lãng tử và hào hoa
  4. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Anh 79 à? E đang tìm mấy anh 79 đây. Rất hợp với tuổi em đấy. Nhưng a ở xa quá và lại còn thích ng ta rồi. hichic
    [/quote]
    @ cafenau25: anh cung 79 day em, anh o VN gan em lam
    Nói vậy là theo quan niệm bói toán thôi. Chứ hợp hay ko còn phải gặp nhau , tìm hiểu nhau thì mới bít anh ạ.
  5. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Anh 79 à? E đang tìm mấy anh 79 đây. Rất hợp với tuổi em đấy. Nhưng a ở xa quá và lại còn thích ng ta rồi. hichic
    [/quote]
    @ cafenau25: anh cung 79 day em, anh o VN gan em lam
    Nói vậy là theo quan niệm bói toán thôi. Chứ hợp hay ko còn phải gặp nhau , tìm hiểu nhau thì mới bít anh ạ.
  6. sosy

    sosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của chickbig
  7. Oldboy79

    Oldboy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc cho đêm thuộc về J.B(¤)
    Yahoo Messenger
    Chuyện tình yêu chúng mình thật lạ. Anh cứ như sao hôm. Sao mai là em.
    Mỗi khi Anh online thì khi đó em đang ngủ hoặc đi siêu thị cùng bạn bè.
    Em lên mạng là lúc Anh thả bong bóng bằng mũi trong giảng đường (*)hay đang uống với Lulu bên bờ sông.
    1 tình yêu trong xa cách, gọi tên: L?Tamour en ligne, love online hay tình mạng
    Người ta vẫn nói khoảng cách giết chết tình yêu nhưng cũng ******** yêu thêm đậm đà.
    ...
    À mà quên mất! Anh chưa biết nick YM của em.
    ***
    Offline messages
    Anh vẫn viết trong đêm. Rồi nhớ em và gửi tin nhắn offline. Rồi sáng mai em sẽ nhận được những dòng tâm sự. Tin nhắn offline có cái hay: Anh cứ viết, cứ tâm sự và bày tỏ tình cảm của mình mà không cần biết em có đọc hay không, cũng chẳng chờ đợi em trả lời. Như thể, Anh là người bán bánh mì đêm, cứ rao, cứ mời mọc 1 món hàng buồn qua mạng. Như thể, Anh là chú bé bị ông già Noel bỏ quên.
    ...
    Đêm nay. Johny Walker wisdom?Ts running high (°).
    Nhớ em điên cuồng.
    Anh lại gửi offline messages cho em.
    Nick YM của em là Oldboy79!

    ***
    Yêu
    Khi yêu, người ta nghĩ về nhau và hay mỉm cười 1 mình.
    Anh cũng vậy. Mỉm cười và nghĩ vu vơ.
    Anh đang yêu! Chắc hẳn vậy!
    Ai cũng nghĩ thế khi nhìn thấy Anh.
    Và người Anh yêu là em.
    ...
    Anh chưa nói với em, canabis luôn làm mỉm cười. Tất nhiên là Anh đang hút.
    ***
    Nhớ
    Trên con đường đêm về, đẫm mình trong mưa lá. Anh lại nhớ em.
    Chuyếnh choáng hát thầm Too much love will kill you.
    Rồi
    Sáng dậy, Anh thường gọi tên em 3 lần.
    Hì hì, để em hắt xì và nhớ Anh.
    ?
    (Anh vẫn chưa biết tên em)
    Chia tay.
    ***
    Một ngày nào đó Anh không còn giăng buồn trên mạng.
    Đừng nói rằng Anh không còn yêu em nữa.
    Hãy nói là yêu xong rồi.
    Để mình luôn còn những kí ức đẹp về nhau.
    1 ngày nào đó. Có thể mưa hay kỉ niệm làm em buồn.
    Em online và click vào nick Anh.
    Anh không trả lời.
    Là tim Anh không còn đập.
    Avatar
    ***
    Anh để avatar Rain dancer. Mưa lả lơi khúc Flamenco.
    Đàn guitar Anh chăng 3 dây buồn, 3 dây nhớ trên những cung phím tương tư.
    Người ta vẫn khóc trong đêm.
    Anh giấu nước mắt mình trong mưa.
    Avatar của em là November rain, em nhé!
    Tatoo
    ***
    Người ta vẫn nói về vẻ kỳ diệu của đôi mắt.
    Avatar cũ của Anh là đôi mắt.
    Nhưng niềm tin mới là cửa sổ tâm hồn thực sự.
    Perception và Sentation
    Là thánh giá quấn trong hoa hồng.
    Xăm trên da.
    Tim
    ***
    Anh có trái tim đầy sẹo. Người đi mang theo 1 miếng. Người đến gắn thêm 1 mảnh.
    Có vết còn rỉ máu.
    Có vết đã lên da non.
    Nói đúng hơn, Anh ngồi ôm 1 trái tim hoang vu. Cỏ dại mọc đầy. Đợi bước em qua.
    Trong tiết thanh minh.
    (¤) Whisky
    (*) Cái này Anh bắt chước Nobita
    (°) Leonard Cohen- Closing time
  8. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    hehe đọc bài post đầu tiên của bạn đến dòng cuối cùng tớ buồn cười quá, nhưng marijuanna đâu có tạo ra ảo giác đâu hehe
  9. Oldboy79

    Oldboy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    @ Gà béo: Nói kháy Anh à? cẩn thận Anh cho vào lò nướng chín vàng như ý đồ của chú đen bạn Anh bây giờ.
    Anh có mấy thằng bạn vẫn đang cô đơn, đến cả hạnh phúc nhỏ bé nhất là cầm tay con gái hay dù chỉ là dắt bà già qua đường, chúng nó cũng chưa 1 lần được biết.
    Nếu em muốn giao lưu thì nói, Anh PM cho cả đống nick. Hề hề chúng nó không xấu trai, yêu màu tím và hoa bất tử, ghét sự giả dối như Anh đâu. Làm quen đê, biết đâu...
    @Cà phê nâu: Nhìn nick đã thấy...hehe...ghét rồi vì Anh uống cafe số 5 với muối và bơ. Em kéo mấy bạn fan của em về topic mùa đông của em nhé. Hừm...ai lại tán tỉnh nhau trong topic của Anh thế. Đi tàu ngầm PM 1 cái là xong, thế nhé.
    @ chú hay cô anal*** à quên analchist1983. Marijuana không ảo nhưng nó đem lại những suy nghĩ ảo. Thế nhé, có muốn làm điếu không?
    Anh thích cái câu của savatage mà chú làm chữ kí!
    @ cái thằng ohsadM. Anh nghĩ mày nên đi học 1 khoá tiếng người trước khi sủa bậy trong topic của Anh nhé. Đé.o hiểu thì cút! Rõ chửa!
    Được Oldboy79 sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 04/12/2007
  10. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Góp vui với anh Oldboy79
    Berlin mưa, và những cuộc tranh luận không dứt...
    ... về quá nhiều vấn đề, từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến vĩ mô. Càng ngày lớp học càng lấn sâu vào những cuộc thảo luận mà xem ra không thể nào và bao giờ sẽ tìm được một tiếng nói chung. Cũng như là một cách giết thời gian khi ngoài trời xầm xập tối và mưa dầm dề. Berlin bây giờ khác hẳn lúc mình mới đến. Thời tiết thay đổi thất thường, mưa nắng, nóng lạnh như chong chóng không biết đâu mà lần. Thực sự không đoán trước được. Cứ quên không xem dự báo thời tiết là lĩnh hậu quả. Hôm trời nắng thì không mang mũ. Hôm mang mũ thì mưa ào ạt ướt lướt thướt hết cả! Tuần trước dính chưởng 3 lần liền, nên cuối tuần sụt sịt, ớn lạnh, mệt mỏi, dấu hiệu của cơn ốm đang đến...
    Bắt đầu từ vụ phát triển kinh tế và bảo vê môi trường. Hai phe được hình thành rõ ràng: Phe đến từ các nước phát triển thì khăng khăng là cả thế giới cần bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nước đang phát triển, it''s high time. Phe các nước đang phát triển thì cằn nhằn là bọn mày đạo đức giả, bọn mày phá hoại môi trường mãi để phát triển kinh tế rồi, bây giờ bọn mày có điều kiện thì lại đòi bọn tao đặt bảo vệ môi trường lên làm mục tiêu hàng đầu sao. Bọn mày thực ra là muốn kiềm chế sự tăng trưởng của bọn tao? Liệu có thể có cái gọi là tăng trưởng kinh tế mà vẫn bảo vệ môi trường được không? Có, nhưng đang phát triển thì làm gì có đủ nguồn tài chính. Cãi nhau suốt cả giờ học, vào menza vẫn cãi nhau, giờ nhìn thấy mặt nhau là nhắc nhở: Mày không được hút thuốc nữa, như vậy là mày đang phá hoại môi trường Berlin. Mày phải có đạo đức chứ!
    Chuyển sang đề tài kém vĩ mô hơn một tẹo: Nhạy cảm về chính trị. Chả là hôm nọ cả nhóm bàn nhau làm presentation. Bạn Serbia muốn làm về Đài Loan, nhưng cả nhóm bảo không được, vì trong nhóm có 1 bạn Tàu, mà Tàu khựa thái độ thế nào khi nhắc đến Đài Loan thì khỏi phải nói rồi đấy. Nhưng thằng cha này rất quái, cứ thích xoáy sâu vào vấn đề đấy cơ. Nên trong lớp nó gài rất khéo, khiến giáo sư lại hồn nhiên nhắc đến ĐL như là một quốc gia. Ối giời, bọn Tàu khựa lại nhảy dựng lên phản đối ầm ĩ. ĐL là một phần của TQ các kiểu, đề nghị mọi người tôn trọng. Cả lớp lại được phen cười ầm lên. Nói đến đây lại nhớ ra có 1 thằng Tàu khựa rất đáng ghét, nó dám bảo mình là VN có thích nhập vào làm 1 với TQ không, rồi bọn mày cũng sẽ như HK, Macao với ĐL sau này. Mình điên quá lườm nó cháy mặt rồi bảo: Bọn mày cứ thử xem, bọn tao đánh cho bọn mày chạy cuốn gói thì thôi, mày không nhớ bọn mày thua bọn tao bao nhiêu lần à. Rồi dọa nếu mày còn nói cái giọng đấy tao sẽ gọi ĐL là 1 quốc gia cho mày biết mặt. Và doạ kể cả lịch sử đau thương những lần bại trận của Hán Đường Tống Nguyên thời xưa trong bài presentation. Thế nó mới chịu thôi, khốn thế không biết, nhiều lúc muốn tát cho mấy phát vì tội hỗn láo
    Kết thúc bằng một đề tài rất ... đời thường, đó là ai xinh và ai đẹp trai nhất lớp . Con gái thì không thống nhất được, chủ yếu vì các vẻ đẹp châu Âu, châu Mỹ La tinh và châu Á đa dạng quá, nên không thể đồng ý được là ai đẹp hơn. Nhưng con giai thì nhanh chóng đi đến kết luận 2 đồng chí, 1 Đức, 1 Canada là đẹp trai nhất. Đức thì tóc vàng, mắt xanh, kiểu công tử. Canađa thì tóc đen, mắt xanh, râu ria một tẹo nhưng mà nam tính. 1 chị có gia đình kêu nếu tao còn trẻ là tao yêu 2 thằng đấy ngay, nhưng tiếc quá tao lại già rồi, nhường bọn mày. Mình chu mỏ kêu không thích, vì bạn Đức (Simon) thì quá là kiêu hãnh, lúc nào cũng có cảm giác như thể mình là nhất quả đất không bằng, khó chịu lắm. Mình lại phải ngồi dối diện với bạn này, không thoải mái tí nào. Cứ nhìn cái mặt nó vênh lên là thấy sôi sục . Bạn Canada (Wesley) thì friendly, nhiệt tình, không táo tợn, nhưng mà mới có 24 mà có vẻ già dặn, từng trải và kinh nghiệm quá, đáng sợ! Nên tốt nhất là không dính vào các bạn này. Thế cho nó lành, hí hí

Chia sẻ trang này